Xử phạt 2 cá nhân liên quan tới vụ ép giá vải xuống 2 nghìn đồng/kg

Liên quan đến vụ việc một chủ tài khoản đăng thông tin giá vải thiều bị ép giá xuống 2 nghìn đồng/kg sai sự thật trên mạng xã hội, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã vào cuộc xử lý các cá nhân vi phạm.

Ngày 28/5, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết đã phát hiện tài khoản “Minh Leo” của anh Leo Văn M. (SN 1991, trú tại thôn Hai Cũ, xã Qúy Sơn, Lục Ngạn) đăng tải thông tin bị cơ sở thu mua của bà Nguyễn Thị H. trú tại (thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn) ép giá vải thiều xuống còn 2.000 đồng/kg.
Ngay sau khi phát hiện, Công an đã làm việc với anh Leo Văn M. Anh M. đã thừa nhận sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải nội dung gây hiểu nhầm về giá vải Lục Ngạn, gây hoang mang trong nhân dân về việc tiêu thụ vải. Anh M. đã nhận thức được hành vi của mình và gỡ bài viết, đính chính lại thông tin, cam kết sẽ sẽ không tái phạm.
Xu phat 2 ca nhan lien quan toi vu ep gia vai xuong 2 nghin dong/kg
 Anh M. đã đính chính lại thông tin của mình.
Liên quan đến vụ việc này còn có thêm tình tiết khác khiến dư luận bức xúc không kém, Đó là, ngay sau khi bài viết của anh M. đăng tải, đã có rất nhiều người dùng Facebook vào bình luận với nhiều nội dung trái chiều. Trong đó có anh Đỗ Văn T. (SN 1992), là con trai của bà Nguyễn Thị H. (chủ điểm cân). Anh T. có dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận, đăng tải nội dung trái với thuần phong mỹ tục trước việc anh M. đăng tải hình ảnh điểm thu mua tại nhà của mình.
Công an huyện Lục Ngạn đã làm việc với anh Đỗ Văn T., anh đã thừa nhận hành vi của mình, cam kết gỡ bỏ thông tin đã đăng tải và hứa sẽ không tái phạm. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân nêu trên.
Xu phat 2 ca nhan lien quan toi vu ep gia vai xuong 2 nghin dong/kg-Hinh-2
Đỗ Văn T. tại cơ quan Công an. 
Xử phạt đối với Leo Văn M. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; mức phạt 5 triệu đồng (do anh M. có tình tiết giảm nhẹ: Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi).
Xử phạt 5 triệu đồng đối với Đỗ Văn T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
>>> Xem thêm video: Làm rõ thông tin clip người dân phải đổ bỏ vải thiều bị ép giá

Nguồn: Truyền Hình Bắc Giang.

Video: Tiểu thương xé nát hoa khi bị ép giá quá quắt chiều 30 Tết

Những phút ít ỏi trước khi bị lấy lại mặt bằng, các tiểu thương giảm giá từ 200.000 đồng xuống 5.000 đồng một chậu hoa nhưng vẫn không bán hết. Họ đành cắt bỏ hoa và bỏ lên xe rác.

Mời quý độc giả xem video Tiểu thương xé nát hoa khi bị ép giá quá quắt chiều 30 Tết:

 

Chồng cũ treo biển bán nhà nhưng lại "tối mặt" với vị khách đến mua

Sau chán, tôi ra ngoài cặp với tình trẻ. Được khoảng 1 năm, cô ấy có bầu vậy là tôi lập tức về ly hôn vợ..., người chồng kể.

Khi tình cảm thay đổi, tình yêu bỗng chốc hóa thành gánh nặng, người ta thường nhìn đối phương với ánh mắt nghiệt ngã và coi như áp lực trong lòng, tìm mọi cách vứt bỏ.

Mới đây, 1 anh chồng lên mạng tâm sự: "Tôi kết hôn năm 2012, ngày ấy tôi 'say' vợ của mình chính bởi vẻ chân chất, giản dị của cô ấy. Vợ tôi hiền lành, chịu khó lại mộc mạc khác hẳn với những phụ nữ khác tôi từng quen biết. Tuy nhiên, sau cưới tôi lại dần chán cái gọi là mộc mạc, chân chất ấy của vợ.