Xót lòng với cảnh bé gái 14 tuổi chăm con sau khi bị xâm hại

Quen nhau qua mạng xã hội, Phước nhiều lần dẫn bé gái đi chơi rồi xâm hại tình dục khiến bé có thai, sinh con.

Bé T nhận hàng về phòng trọ gia công để chăm sóc con nhỏ
 Bé T  nhận hàng về phòng trọ gia công để chăm sóc con nhỏ
Ngày 11.7, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang truy tìm đối tượng Nguyễn Chí Đại Phước (20 tuổi, ngụ Tân Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ xâm hại là bé L.T.M.T (SN 2003, ngụ quận Tân Phú).
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 10/2017, bé T và Phước quen nhau qua mạng xã hội. Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2017, Phước nhiều lần dẫn bé T đi chơi ở quận 12 và nhiều lần xâm hại tình dục khiến nạn nhân có thai. Đối tượng Phước sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy tìm đối tượng Phước.
Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé T trong suốt quá trình điều tra đến khi kết thúc vụ án.
Đối tượng Nguyễn Chí Đại Phước
 Đối tượng Nguyễn Chí Đại Phước

“Bé gái chỉ mới 14 tuổi nhưng bị xâm hại tình dục dẫn đến sinh con. Nhìn cảnh bé một mình chăm con nhỏ, cha thì già yếu, mẹ bỏ đi lập gia đình mới, chúng tôi rất xót xa”, đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ.

Được biết, hoàn cảnh của bé T rất đáng thương. Khi mẹ bỏ đi lập gia đình mới bé phải bỏ học và sống với người cha là ông Trí (69 tuổi) trong điều kiện rất khó khăn.

Kể từ khi bé T sinh con, cuộc sống càng thêm chật vật. Để có tiền mua sữa, tã cho con, hằng ngày em nhận hàng về gia công trong phòng trọ để tiện chăm sóc con nhỏ. Riêng ông Trí chạy xe ôm bữa có bữa không nên cuộc sống càng chồng chất khó khăn. Hai cha con họ nương tựa nhau trong phòng trọ ở phường Tân Quý (quận Tân Phú) sống qua ngày.

Trao nhầm con ở Ba Vì: “Gia đình tôi mong từng ngày được nhận lại con đẻ”

(Kiến Thức) - Anh Phùng Giang Sơn - người viết đơn kiến nghị Bộ Y tế về việc mình bị trao nhầm con ở Ba Vì bày tỏ mong muốn sẵn sàng nhận cháu bé nuôi suốt 6 năm qua làm con nuôi.

Tiếp tục xoay quanh về vụ trao nhầm con ở Ba Vì suốt 6 năm đang gây xôn xao dư luận, PV đã tìm về địa phương xảy ra sự việc để tìm hiểu và làm rõ hơn những thông tin liên quan.
Trao đổi với PV, anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) - người đã viết đơn kiến nghị lên Bộ Y tế về việc mình bị trao nhầm con - cho biết, hiện nay cả gia đình anh và gia đình của chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Mỹ A) vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Do đó, cả hai cháu bé (Phùng T.H. và Đào N.M.) vẫn chưa được nhận bố mẹ đẻ của mình.

Điều tra vụ nữ giám đốc bị kẻ lạ tạt sơn kín người

Đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở công ty thì nữ giám đốc bất ngờ bị một đối tượng nam giới hất tung xô sơn nước vào người.

Ngày 11/7, trao đổi trên báo chí, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vẫn đang ráo riết truy xét thủ phạm dùng sơn nước tấn công một nữ giám đốc doanh nghiệp.

Nghi án thầy giá làm chuyện đồi bại với nhiều học sinh ngay tại lớp

Theo lời bé Mai, có đến 9 bạn gái trong lớp thường xuyên bị thầy D. ép làm chuyện người lớn trong các giờ tin học và thể dục suốt thời gian qua.

Thầy giáo sờ soạng, có hành vi đồi bại

Sáng 15/6, trao đổi với Đời sống và Pháp Lý, chị T. (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết bé Mai (9 tuổi, học lớp 4, đã thay đổi tên) bị chính thầy giáo chủ nhiệm xâm hại tình dục suốt một thời gian dài.