Xôn xao bé trai bị 2 mẹ con đánh đập dã man giữa đồng

(Kiến Thức) - Chính quyền bước đầu cho hay sẽ xác minh sự việc sau khi đoạn video được cho là quay tại xã Phú Lâm, Tiên Du (Bắc Ninh) ghi lại hình ảnh bé trai bị hai mẹ con đánh đập dã man giữa đồng.

Sáng nay, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Phú Lâm (Huyện Tiên Du – Bắc Ninh) cho biết: “Sẽ tiến hành xác minh sự việc” sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai mẹ con có hành động túm tóc, đạp, đánh đập và bắt ép một bé trai khoảng 10 tuổi lên xe máy chở đi.
Nguyên nhân khiến bé trai bị hai mẹ con đánh đập được cho là do hành vi ăn trộm ngô.
Hình ảnh cắt ra từ clip.
 Hình ảnh cắt ra từ clip.
Trao đổi với PV, anh Duy Bảo – người trực tiếp quay đoạn video trên cho biết: “Sự việc xảy ra tại xã Phú Lâm –Tiên Du – Bắc Ninh. Chỉ vì đứa bé ăn trộm mấy bắp ngô mà bị đánh như thế này đây, mình can ngăn không được nên bỏ máy ra quay và chia sẻ cho mọi người biết”.
Trong khi đó, anh Đức Chiến, bạn của anh Bảo, người đăng tải đoạn video và câu chuyện trên cho biết: “Sự việc xảy ra khi anh Bảo đang làm máy xúc, máy cẩu tại một công trình tại đây. Do quá bức xúc về sự việc nên anh Bảo đã gửi đoạn video, câu chuyện để tôi đăng tải lên mạng xã hội cho mọi người biết”.
 
Ngay sau khi đoạn video hai mẹ con đánh đập bé trai được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, hầu hết tất cả mọi người đều chỉ trích hành động đánh đập bé trai của 2 mẹ con.
“Trẻ nhỏ có bẻ trộm một vài bắp ngô nướng ăn chơi ở quê là chuyện quá bình thường, ấy vậy mà không hiểu tại sao gia đình kia lại đánh đập đứa trẻ dã man như vậy”, một thành viên bình luận.
Trong khi đó, một thành viên khác cho rằng: “Nếu thực sự đứa bé có hành động ăn trộm ngô thật mà gia đình kia bắt được thì chỉ nên dọa, hoặc đá mông vài cái cảnh cáo thôi chứ tại sao lại có hành động đánh đạp một đứa trẻ như vậy”.

Kinh hoàng: Chồng đánh đập vợ, cắt trụi tóc trước mặt con

(Kiến Thức) - Giữa đêm, người chồng hung hãn lôi hung khí đánh đập vợ dã man rồi còn lấy kéo cắt trụi tóc vợ trước mặt con 10 tuổi. 

Công an phường Chiềng Lề, TP Sơn Lan vừa thông tin báo chí biết vụ việc chồng bạo hành vợ nghiêm trọng, cụ thể chị Nguyễn Thị T. (45 tuổi, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) tố cáo bị chồng là Hà Vi D (46 tuổi) bạo hành mình dã man, thậm chí anh này còn cắt cả tóc chị T. trước mặt con trai 10 tuổi.
Theo chị T., khoảng 10h sáng 22/7, chị đang nấu chè để bán cho khách ở chợ nhưng chồng chị gọi về nhà nấu cơm. Tuy nhiên, sau khi nấu cơm xong chị T. mời chồng ra ăn cơm thì anh chồng kêu no, không ăn nữa.

Bắt giam mẹ bé trai 1 tuổi bị bạo hành có đúng luật?

Câu chuyện bé trai 1 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội rất thương tâm. Khi mẹ bé bị bắt giam vì phạm tội về ma tuý, nhiều người băn khoăn liệu có đúng luật?

Liên quan đến vụ bé tai 1 tuổi bị bạo hành dã man rồi bỏ rơi tại bệnh viện ở Hà Nội, thông tin từ cơ quan công an, Đ.L.H (34 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẹ của bé trước đó đã bị bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án Đinh La Thăng: Còn những điều “khủng khiếp” cao hơn phạt tù

(Kiến Thức) - Ngoài đối diện với những mức án phạt mà HĐXX vừa tuyên, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm còn đối mặt với nhiều mức án khác từ dư luận, còn cao hơn án phạt tù như vết nhơ trong cuộc đời khó gột rửa.

Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT (nay là hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 13 năm tù về tội Cố ý làm trái. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân.
Đánh giá toàn bộ phiên xét xử đại án trên, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (đoàn ĐBQH Bến Tre) - Ủy viên Thường trực các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc đứng trước vành móng ngựa chắc chắn không phải là ước nguyện của bất kỳ một ai. “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”, rơi vào tình trạng đó là một việc cực kì bi đát, nhất là một người như ông Đinh La Thăng.