Xoắn ốc kỳ lạ trên bầu trời Alaska thực ra không có gì bí ẩn

Sự xuất hiện của vòng xoắn ốc kỳ lạ đã được chia sẻ trên mạng sau khi nó được Viện Địa Vật lý trực thuộc Đại học Alaska, Mỹ quay lại.

Xoan oc ky la tren bau troi Alaska thuc ra khong co gi bi an

Một hình xoắn ốc màu xanh nhạt xuất hiện giữa cực quang trong vài phút trên bầu trời Alaska. Ảnh: AP.

Những người đam mê bắc cực quang đã bất ngờ khi quan sát bầu trời Alaska (Mỹ) vào sáng sớm 15/4 và nhìn thấy một hình xoắn ốc màu xanh nhạt giống thiên hà xuất hiện giữa cực quang trong vài phút, Guardian đưa tin.

Nguyên nhân của hiện tượng là do nhiên liệu dư thừa được giải phóng từ tên lửa SpaceX phóng từ California khoảng 3 giờ trước khi vòng xoắn ốc xuất hiện.

Don Hampton, phó giáo sư nghiên cứu tại Viện Địa Vật lý trực thuộc Đại học Alaska khẳng định xoắn ốc “dường như là khí xả từ động cơ tên lửa thuộc về sứ mệnh Transporter-7 của SpaceX, (cơ quan hàng không vũ trụ) đã phóng một tên lửa Falcon 9 từ khu vực California khoảng 3 giờ trước”.

Ông cho biết thêm đôi khi tên lửa có nhiên liệu cần phải loại bỏ.

“Khi họ làm điều đó ở độ cao lớn, nhiên liệu đó sẽ biến thành băng”, ông nói. “Và nếu nó xảy ra dưới ánh sáng Mặt Trời, khi bạn ở trong vùng bóng tối trên mặt đất, bạn có thể thấy nó giống như một đám mây lớn, và đôi khi nó có dạng xoáy”.

Mặc dù không phải là một cảnh tượng phổ biến, Hampton cho biết ông đã nhìn thấy những sự việc như vậy khoảng 3 lần.

Sự xuất hiện của vòng xoắn ốc đã được ghi lại trong time-lapse (quay tua nhanh) trên camera toàn cảnh bầu trời của Viện Địa Vật lý và được chia sẻ rộng rãi.

“Hình ảnh vòng xoáy đó đã gây bão mạng một chút”, ông Hampton nói.

Các nhiếp ảnh gia quan sát được hiện tượng này cũng đăng ảnh của họ lên mạng xã hội.

“Hình xoắn ốc rất hoàn hảo. Đẹp lắm. Tôi phải nói, thật đáng tiếc khi biết nó là chất xả từ tàu vũ trụ”, Todd Salat chia sẻ. “Tôi hứng thú với bí ẩn ấy, với thứ mà tôi chưa biết, nhưng khi biết đó là cái gì, tôi nhận thấy sự hứng thú đã phai nhòa chút đỉnh”.

Cầu lửa tàng hình va chạm, bầu trời Mỹ đổi màu hồng

Một quả cầu lửa vũ trụ mạnh nhất trong 6 năm qua, đã được bắn từ một họng súng to hơn Trái Đất tới 20 lần mà không đài quan sát nào kịp nhận biết và cảnh báo.

Theo Live Science, hiện tượng đã khiến bầu trời đêm từ nước Mỹ từ các bang ở miền Bắc cho đến tận phía Nam Alabama và Bắc California đổi màu hồng cẩm kỳ lạ vào rạng sáng 24-3.

Đó là cực quang, một dạng cực quang có màu sắc và độ mạnh hiếm có, được kích hoạt bởi một cơn bão địa từ loại G4, mạnh nhất trong 6 năm qua ở Mỹ.

Cầu lửa vũ trụ va chạm Trái Đất, cảnh báo chập điện vệ tinh

Theo cập nhật sáng 24/12 của Cơ quan Quản lý Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), trong vòng 24 giờ tới sẽ có một cơn bão địa từ loại G1 đổ ập xuống Trái Đất.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết vũ trụ thuộc NOAA, bão địa từ (còn gọi là bão Mặt Trời) loại G1 mà Trái Đất hứng hôm nay vẫn thuộc loại nhỏ, nhưng cũng cảnh báo một sự biến động yếu đối với lưới điện của người Trái Đất.

Cơn bão địa từ còn có thể tác động nhỏ đến hoạt động vệ tinh, cụ thể là gây chậm điện hay ảnh hưởng hệ thống định vị. Động vật di cư cũng có thể bị tác động bởi cơn bão ngập điện tích này, ví dụ chim di trú có thể tạm thời bị mất định hướng.

Bầu trời nứt đôi, tràn ngập ánh sáng hồng cam nghi do tác động vũ trụ

Người dân vùng Tromso của Na Uy đã chứng kiến một bầu trời ngập ánh sáng hồng cam kỳ lạ, bị nghi ngờ do một quả cầu plasma hay một kiểu gió vũ trụ xẻ đôi từ quyển Trái Đất.

Theo tờ Space, những bức ảnh mê hoặc được chụp ở Na Uy hôm 10/12 đang khiến các nhà thiên văn tranh cãi, bởi xuất hiện một thứ giống như cực quang nhưng không phải cực quang: Thay vì ánh sáng màu xanh lá, một cái gì đó màu hồng cam kỳ lạ đang nhảy múa trên bầu trời.

Nhiếp ảnh gia chuyên săn tìm cực quang Markus Varik, người đã có nhiều năm theo dõi thứ "ánh sáng phương Bắc" kỳ lạ này và là chủ nhân của nhiều bức hình chụp hiện tượng đêm 10-12, thừa nhận ông chưa từng thấy bất cứ thứ gì giống như vậy.