Xin xuống xe không được, hành khách rút súng bắn nhau với tài xế

Một tài xế xe buýt và hành khách đã chĩa súng vào nhau sau khi tranh cãi về việc dừng xe đột xuất, khiến cả hai người đàn ông bị thương.

Mới đây, các sĩ quan Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg cho biết, vào 11h20 ngày 18/5, trên đoạn đường gần Trung tâm Thương mại Charlotte Premium Outlet, ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Khi tài xế David Fullard đang điều khiển xe buýt của Hệ thống Giao thông Khu vực Charlotte (CATS) thì hành khách Omarri Tobias đến gần và yêu cầu được xuống xe giữa các điểm dừng. Hai người bắt đầu tranh cãi sau khi Fullard nói rằng Tobias sẽ phải đợi đến điểm dừng tiếp theo. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Tobias rút súng ra, Fullard sau đó cũng rút súng của chính mình và cuộc đấu súng bắt đầu.

Đoạn video về vụ đấu súng cho thấy, hai người đàn ông bắt đầu bắn nhau, làm vỡ kính trong lúc hỗn loạn. Tobias chạy về phía sau xe buýt, với một người ngoài cuộc đang bò trên lối đi để tránh các phát súng.

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, cả Fullard và Tobias đều được đưa đến bệnh viện sau vụ việc, Tobias bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Fullard đang hồi phục tại nhà sau khi bị những vết thương không nguy hiểm. Còn hai hành khách khác trên xe buýt không bị sao.

Phía cảnh sát cũng cho biết, hiện đã bắt giữ Tobias và buộc tội tấn công bằng vũ khí chết người gây thương tích nghiêm trọng, đe dọa và mang theo súng giấu kín. Còn Fullard không bị buộc tội hình sự nhưng anh đã bị công ty sa thải.

Hệ thống Giao thông Khu vực Charlotte cho biết, Fullard đã không tuân thủ đúng quy trình. Ngoài ra, anh nên giảm căng thẳng bằng cách cho phép Tobias xuống xe buýt trước khi đến điểm dừng tiếp theo.

Luật sư của Fullard cho biết thân chủ của ông là một nhân viên 19 năm tận tụy và kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh cho tất cả các tài xế xe buýt sau vụ xả súng ngày 18/5.

Tin nóng ngày 25/9: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy; Bạn nhậu tử vong vì… con ếch; Thanh niên dùng giấy đi đường giả ghi "đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội"... là những tin nóng ngày 25/9.

Tin nong ngay 25/9: Giai cuu 5 nguoi mac ket trong cua hang bi chay

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy: Khoảng 5h26 ngày 25/9, lực lượng PCCC đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng xảy ra tại số 26 K3 Nguyễn Phong Sắc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Tin nong ngay 25/9: Giai cuu 5 nguoi mac ket trong cua hang bi chay-Hinh-2
Bạn nhậu tử vong vì… con ếch: Ông Tân rủ ông Trần Văn K. (54 tuổi, quê Đồng Tháp) nhậu tại một công trình xây dựng ở xã An Tây. Ông K. sau đó rủ ông Tân đến nhà một người bạn ăn cháo ếch. Lúc này, ông Tân hỏi: “Ếch ở đâu, mua hay bắt?” thì ông K trả lời: “Ếch ở đâu kệ ông bà nó, có ăn là được rồi”. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn, xô sát dẫn đến việc ông K tử vong. 

Cuốn sổ ghi chép tố kẻ giết chủ nợ giấu xác dưới mương

Cuốn sổ ghi chép các khoản tiền mà nạn nhân đã cho vay giúp các điều tra viên tìm ra thủ phạm giết người giấu xác dưới mương chính là người vay nợ 600 triệu đồng.

Cuon so ghi chep to ke giet chu no giau xac duoi muong
 Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 1/2013, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được trình báo về việc bà Nguyễn Thị M. (61 tuổi, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình) bị mất tích. Cả gia đình bà M và cơ quan công an đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Gia đình cho biết, bà M tích cóp được chút tiền nên cũng hay cho vay lãi. Việc cho vay cũng chỉ "nhẹ nhàng" và không phải chuyên nghiệp. Sau một tháng tìm kiếm không thấy, gia đình đã nộp cho công an một tập giấy tờ ghi chép các khoản cho vay của bà M. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Cuon so ghi chep to ke giet chu no giau xac duoi muong-Hinh-2

Ngoài triển khai tìm kiếm ở tất cả các khu vực khả nghi, công an còn rà soát nhiều chùa chiền, nhà dưỡng lão vì có thể do giận dỗi con cái nên bà M bỏ đi đâu đó. Việc bà M có cho vay và đột ngột mất tích không dấu vết khiến các điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình nghĩ tới khả năng người phụ nữ ấy đã bị sát hại để quỵt nợ hoặc cướp tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Bí ẩn cái chết của kẻ ám sát Tổng thống Lincoln

(Kiến Thức) - John Wilkes Booth là kẻ ám sát Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln khiến ông chủ Nhà Trắng tử vong vào tháng 4/1865. Sau 10 ngày lẩn trốn, hung thủ ám sát Tổng thống Lincoln chết và để lại nhiều bí ẩn. 

Bi an cai chet cua ke am sat Tong thong Lincoln
 Tổng thống Lincoln là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong lịch sử Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ thiệt mạng do bị ám sát khi đang tại nhiệm. Ông bị ám sát vào ngày 14/4/1865 khi cùng vợ xem kịch tại rạp hát Ford ở Washington, D.C.