Xét xử vụ nữ sinh giao gà Điện Biên bị sát hại: Bùi Văn Công kêu oan, bị bức cung

(Kiến Thức) - Chiều 26/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Bị cáo Bùi Văn Công bất ngờ kêu oan, nói bị bức cung.

Trả lời trước HĐXX, bị cáo Bùi Văn Công nói rằng đã “suy nghĩ rất nhiều”. Bị cáo cho rằng Vương Văn Hùng đã hãm hại mình bằng cách lấy máu vấy lên thùng xe tải. Công còn tố Hùng làm như vậy để tiêu diệt kinh tế của em gái bị cáo, nên mới vứt thi thể nạn nhân ra khu đất hoang của em mình.
“Bà Hiền có nợ bị cáo không”, chủ tọa tiếp tục truy vấn. Công bất ngờ khai mẹ Cao Mỹ Duyên không nợ tiền Công. Còn lời khai trong hồ sơ về việc bà Hiền nợ Công 30 triệu đồng là do “điều tra viên mớm cung”.
Tiếp tục đối chất tại tòa, HĐXX yêu cầu Lường Văn Hùng khai lại quá trình phạm tội. Hùng vẫn khẳng định Bùi Văn Công có tham gia vụ bắt cóc, sát hại và hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Lần thứ 3 tại tòa, Công tiếp tục kêu oan và bác bỏ toàn bộ lời khai của 2 đồng phạm. HĐXX ngắt lời và giải thích, bị cáo khai báo ra sao là quyền lợi của bị cáo.
Tiếp tục trình bày, Công chỉ thừa nhận tội Tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong số 5 tội danh viện kiểm sát truy tố anh ta. Công trình bày: "Bị cáo nói bản thân không phạm các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt. "Không ai đến nhà bị cáo vào dịp Tết, chỉ có Phạm Văn Nhiệm đến một lần để cho bánh chưng và giò, còn lại đã hãm hại bị cáo”.
Xet xu vu nu sinh giao ga Dien Bien bi sat hai: Bui Van Cong keu oan, bi buc cung
Hai bị cáo Lường Văn Lả và Bùi Văn Công. (Ảnh: Tri Thức Trẻ). 
Khai nhận tại tòa, Lường Văn Lả cho biết, tối 4/2/2019, đã cùng các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm khống chế, bắt giữ trái phép nạn nhân Cao Mỹ Duyên đưa về giam giữ tại nhà của Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Tại đây, trong các ngày từ 4 - 6/2/2019, Lường Văn Lả cũng đã cùng các đối tượng Công, Nhiệm, Dũng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương sử dụng ma túy và nhiều lần thay nhau hãm hiếp tập thể nạn nhân.
Đến đêm 6/2/2019, sau khi thấy nạn nhân suy yếu sức khỏe, y cùng đồng bọn bàn bạc, sau đó thực hiện hành vi sát hại, phi tang xác của nữ sinh xấu số tại căn nhà hoang phía sau nhà Bùi Văn Công.
Khai báo tại tòa, bị cáo Lường Văn Lả cho biết, Bùi Văn Công nói với Bùi Thị Kim Thu lấy cơm, đồ ăn cho nạn nhân ăn. Khoảng 5 phút sau, Thu cầm đồ ăn đi ra và nói nạn nhân yếu quá nên ăn được rất ít.
Lúc này, Công nói "tìm cách xử lý". Công nói với Lả cùng các đối tượng khác đưa Duyên ra đằng sau nhà, giữ chân nạn nhân cho Công dùng côn nhị khúc siết cố nạn nhân đến chết. Cũng tại phiên tòa, Lường Văn Lả hối hận về hành vi phạm tội của mình, thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân.
>>> Xem thê video: Vụ "nữ sinh giao gà": 9 bị cáo ra tòa

Nguồn: VTC 1.

Mẹ nữ sinh giao gà “trưng” bằng chứng gì để kháng cáo án sơ thẩm thành công?

(Kiến Thức) - Mới đây, TAND tỉnh Điện Biên cho biết, bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) vừa gửi đơn kháng cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Me nu sinh giao ga “trung” bang chung gi de khang cao an so tham thanh cong?

Ngày 10/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) cho hay, bị cáo Hiền vừa gửi đơn kháng cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Me nu sinh giao ga “trung” bang chung gi de khang cao an so tham thanh cong?-Hinh-2
 Luật sư Thanh còn cho biết thêm: “Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, bà Trần Thị Hiền đã bắt đầu làm đơn kháng cáo. Vì bà Hiền đang ở trong trại giam nên các thủ tục kháng cáo sẽ được phía trại giam tiếp nhận và gửi đến tòa án”.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Xuất hiện tin nhắn tống tiền

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bán gà bị sát hại ở Điện Biên, sau khi nạn nhân mất tích, gia đình đã nhận được tin nhắn tống tiền.
 

Xuất hiện tin nhắn tống tiền

Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), trong khi việc tìm kiếm nữ sinh viên Cao Mỹ D., đến thời điểm đó vẫn được cho là mất tích, đang được tiến hành thì gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, thông báo D. đã bị bắt cóc sang bên kia biên giới Campuchia. Đối tượng yêu cầu gia đình phải mang tiền chuộc và không được báo cho Công an.