Xét xử Phạm Công Danh: Kiểm sát viên ý kiến về chỗ ngồi mới

Xét xử Phạm Công Danh là phiên tòa đầu tiên kiểm sát viên được ngồi theo cách bố trí mới của phòng xử từ năm 2018.

Sáng 27-1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần tranh luận.
Sau phần luận tội và bào chữa của các luật sư, kiểm sát viên đã có sự đối đáp lại.
 
Trước tiên, kiểm sát viên nói đây là phiên toà đầu tiên kiểm sát viên được ngồi theo cách bố trí mới của phòng xử từ năm 2018. Việc ngồi ngang hàng và đối diện với các luật sư, KSV cảm thấy không mất vị thế mà thấy gần gũi hơn trong việc tranh luận theo tinh thần cải cách tư pháp hiện nay.
Tuy nhiên trước khi đi vào đói đáp, KSV cho rằng có một số luật sư khi bào chữa đã có một số từ ngữ không chuẩn mực ảnh hưởng đến hình ảnh của kiểm sát viên tại phiên xử. Từ đó, kiểm sát viên đề nghị liên đoàn luật sư kịp thời chấn chỉnh việc dùng từ ngữ, thái độ của người bào chữa. Cạnh đó, VKS cũng đề nghị HĐXX có ý kiến với luật sư....
Trước đó, bị cáo Phạm Công Danh xin HĐXX điều chỉnh lời khai. Ông  Phạm Công Danh trình bày, do sức khỏe yếu nên cảm thấy thiệt thòi khi không nghe được hết ý kiến của các bị cáo, luật sư và các bên trình bày tại tòa.
Ông nói trong nghẹn ngào rằng tất cả nhân viên Tập đoàn đều nhận lương kế hoạch, lương trách nhiệm 5-10 triệu đồng/tháng. Họ không có hưởng lợi gì việc làm. "Tiền tôi dùng nhiều là tiền của tôi, tập đoàn Thiên Thanh chứ không phải tiền của ngân hàng để phục vụ việc này.
Tôi xin phép  được khắc phục 3.600 tỉ đồng hậu quả cho ngân hàng Xây dựng, tôi khẳng định 3 ngân hàng họ hoàn toàn không biết. Tôi xin lỗi 3 ngân hàng đó.Tôi xin cho phép tôi được đối diện với đại diện ngân hàng xây dựng để đối chất 4.500 tỉ đồng". - Ông Danh nhấn mạnh

Giám đốc cho nhân viên mang “nồi niêu xô chậu” đến công ty cổ vũ U23

(Kiến Thức) - Giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế đã ký quyết định cho nhân viên ở 2 miền Nam – Bắc được nghỉ làm, mang theo nồi niêu xô chậu…đến văn phòng Công ty cổ vũ U23 Việt Nam.

“Căn cứ vào tinh thần yêu nước dồi dào; xem xét theo đề nghị của toàn bộ nhân viên công ty…”, đó là lý do khiến giám đốc một công ty TNHH chuyên về lĩnh vực Thiết kế (có trụ sở chính ở TP.HCM) ký quyết định cho toàn thể nhân viên công ty bao gồm khu vực miền Bắc và miền Nam được nghỉ làm từ đầu giờ chiều nay 27/1 để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Uzbekistan.
Quyết định của giám đốc công ty cho nhân viên nghỉ làm, mang theo nồi niêu xô chậu...cổ vũ đội U23 Việt Nam
Quyết định của giám đốc công ty cho nhân viên nghỉ làm, mang theo nồi niêu xô chậu...cổ vũ đội U23 Việt Nam 
Quyết định của vị giám đốc “chịu chơi” còn khuyến khích nhân viên của mình tập trung tại văn phòng công ty, mang cờ đỏ sao vàng, áo đỏ sao vàng và mang theo nồi niêu xô chậu, trống kèn để tăng không khí cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam
Từ tối qua, không khí ở TP.HCM đã "nóng" lên trước trận chung kết của U23 Việt Nam diễn ra lúc 15h hôm nay (27/1).
Từ tối qua, không khí ở TP.HCM đã "nóng" lên trước trận chung kết của U23 Việt Nam diễn ra lúc 15h hôm nay (27/1). 

Bạo hành bé 2 tháng tuổi, nữ giúp việc lĩnh 15 tháng tù

(Kiến Thức) - Nữ giúp việc có hành vi bạo hành, tung hứng cháu bé 2 tháng tuổi tại Hà Nam vừa bị HĐXX tuyên án 15 tháng tù giam...

Thông tin mới nhất về nữ giúp việc bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi ở Hà Nam gây chấn động dư luận, ngày 26/1, TA ND TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hàn (SN 1959, trú ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về tội “Hành hạ người khác”.
Theo cáo trạng, vào cuối tháng 9/2017 gia đình chị Trần Ngọc Phương, trú tại tổ 2, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) thuê chị Nguyễn Thị Hàn để phụ giúp công việc gia đình và chăm sóc con.