Xét nghiệm hiến tuỷ cứu con, người bố phát hiện “nuôi con tu hú”

Đi làm xét nghiệm với hy vọng hiến tủy cứu con gái, người bố bất ngờ nhận kết quả không tương thích và bác sĩ tiết lộ sự thật hai bố con không phải ruột thịt.

Theo Sina, bé gái họ Trần (12 tuổi, ở thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị sốt cao liên tục, dai dẳng. Mặc dù Trần đã được cho uống thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm.
Bố của Trần vô cùng lo lắng nên vội đưa con đến bệnh viện kiểm tra, rồi đau đớn khi nghe bác sĩ thông báo cô bé mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) và cần được ghép tuỷ. Không suy nghĩ nhiều, người bố lập tức lên kế hoạch hiến tủy cứu con gái.
Xet nghiem hien tuy cuu con, nguoi bo phat hien “nuoi con tu hu”
Bố của Trần đau lòng khi phát hiện sự thật con gái không phải ruột thịt. 
Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm tủy xương nhằm kiểm tra độ tương thích giữa người cho và người nhân, anh nhận được kết quả gây bàng hoàng. Cụ thể, các chỉ số sinh học của tủy xương hai bố con không tương thích với nhau. Thậm chí, bác sĩ nói thẳng: “Đây không phải con gái ruột của anh”.
Người đàn ông “chết lặng” khi nghe câu nói của bác sĩ, vội gọi điện chất vấn vợ cũ thì cô ta thừa nhận con gái có thể là con của người đàn ông khác. Bí mật người vợ che giấu suốt 12 năm khiến anh tức giận và uất ức. Dù vậy, vì tình bố con đã quá sâu đậm, anh vẫn tha thiết mong có thể chữa khỏi bệnh cho cô bé dù biết đó không phải con ruột.
Thế nhưng, mặc cho chồng cũ van xin và bác sĩ khẳng định có khả năng cứu sống con gái, người vợ dứt khoát từ chối hiến tủy, viện cớ sức khỏe không đảm bảo. Sự tuyệt tình của vợ cũ khiến người đàn ông vô cùng phẫn nộ, quyết định công khai mọi chuyện và cầu cứu cộng đồng, kêu gọi hiến tủy cứu con.
Theo chia sẻ của người đàn ông, anh và vợ cũ ly hôn khi con gái mới được 6 tuổi do tính cách khác biệt. Sau đó, vợ bỏ đi xa, còn anh nuôi con một mình, mãi đến khi con gái bị bệnh nặng, anh mới biết cô bé không phải con đẻ. Điều mà anh không bao giờ nghĩ đến là vợ cũ lại thờ ơ, không chịu hợp tác để cứu đứa con ruột của mình.
Bà ngoại cô bé cũng rất bức xúc trước hành động của con gái. Người bà tuyên bố sẽ chi trả mọi chi phí chữa trị của cháu gái, đồng thời cố gắng hết sức để giúp đỡ, chăm sóc cô bé.

Con hàng xóm giống chồng, người phụ nữ phát hiện bí mật đau lòng

Thấy con gái nhà hàng xóm có nhiều điểm giống người chồng quá cố, bà Zheng dò la hỏi chuyện thì biết gia đình họ từng nhận nuôi con.

Theo trang Sohu, vào năm 2014, gia đình bà Zheng Xin ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đón hàng xóm mới. Vợ chồng hàng xóm nhà bà Zheng có một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Càng tiếp xúc, bà Zheng càng cảm thấy cô gái này có nhiều điểm giống với người chồng quá cố của mình. Lúc này, bà bắt đầu sinh nghi rằng con gái hàng xóm chính là đứa bé vợ chồng bà bỏ rơi 24 năm trước.

Người phụ nữ bị phạt 42 triệu vì vứt điếu thuốc xuống đường

Một người phụ nữ ở London (Anh) đã bị phạt 1.500 bảng Anh (hơn 42 triệu đồng) sau khi vứt một điếu thuốc lá khỏi cửa sổ ô tô của cô ấy.

Hội đồng Barking và Dagenham ở London (Anh) đưa ra án phạt cực nặng đối với người phụ nữ tên Maurine Bates vì đã vứt điếu thuốc xuống đường từ cửa sổ chiếc Nissan Duke của na.
Hành động này được coi là vi phạm xả rác theo mục 87 của Đạo luật Bảo vệ Môi trường năm 1990.

Con gái không có tử cung, bà mẹ U60 quyết định mang thai hộ

Bà Maree Arnold (54 tuổi, ở Australia) trở thành người mang thai hộ lớn tuổi nhất nước này sau khi giúp con gái Meagan (28 tuổi) sinh cháu ngoại.

Bà Maree chính là người đã sinh ra cháu ngoại của mình - cậu bé Winston. Sau khi giúp vợ chồng con gái có con đầu lòng, bà Maree cũng trở thành người mang thai hộ lớn tuổi nhất nước Úc. Vì Meagan sinh ra mà không có tử cung nên cô không thể tự mình mang thai và sinh nở. Do đó, cô gái 28 tuổi chỉ có thể làm mẹ nếu có người mang thai hộ.
Con gai khong co tu cung, ba me U60 quyet dinh mang thai ho
Sau khi con gái tìm người mang thai hộ thất bại, bà Maree quyết định sinh con giúp con. 
Vợ chồng Meagan bắt đầu tìm người mang thai hộ từ năm 2019 nhưng em bé được 21 tuần thì thai bị chậm phát triển và chết lưu. Chứng kiến con gái đau khổ và suy sụp, bà Maree rất đau lòng và nảy ra ý tưởng sẽ mang thai hộ con gái.
Bà mẹ U60 đã đi kiểm tra sức khỏe, tâm lý để xem mình có phù hợp mang bầu hay không. May mắn rằng, bác sĩ cho biết dù bà đã mãn kinh nhưng có thể dùng thuốc đảo ngược quá trình, làm dày lớp niêm mạc tử cung và có thể mang bầu được.
Con gai khong co tu cung, ba me U60 quyet dinh mang thai ho-Hinh-2
 
Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra không dễ dàng khi bà Meagan chuyển phôi 3 lần đều thất bại. Hai mẹ con bắt đầu cảm thấy thất vọng thì may mắn lần chuyển phôi thứ 3 đã thành công.
Bà Maree đã sinh cháu ngoại Winston vào ngày 13/1 bằng phương pháp mổ lấy thai.
Trong giai đoạn mang thai hộ con gái, bà Maree cũng đã xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, bà cho biết rằng chính bà đã là người nảy ra ý tưởng mang thai hộ con gái.
Con gai khong co tu cung, ba me U60 quyet dinh mang thai ho-Hinh-3
Bà Maree đã sinh cháu ngoại Winston vào ngày 13/1 bằng phương pháp mổ lấy thai.