Xe rước dâu gặp nạn: Ai oán ngày đại tang ở Quảng Trị

10h sáng nay, khi chiếc xe đầu tiên chở thi thể các nạn nhân vụ xe rước dâu gặp nạn về đến thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị), hàng trăm người dân đứng vây kín con đường bê tông nhỏ hẹp. 

Thông tin mới nhất vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam được Vietnamnet cho hay:
Nằm cạnh QL1A, con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn Lương Điền sáng nay chật cứng người dân đứng 2 bên đường.
10h sáng, chiếc xe chở thi thể đầu tiên về tới nhà
10h sáng, chiếc xe chở thi thể đầu tiên về tới nhà 
“Nhận hung tin đoàn người trong thôn trên đường vào Bình Định để cưới vợ cho cháu Nguyễn Khắc Long gặp tai nạn, nhiều người chết mà cả thôn quặn lòng vì thương tiếc”, một người dân ghẹn ngào nói.
Người dân thôn Lương Điền cho biết, gia đình Long khá hoàn cảnh, cách đây 10 năm, bố bị tai nạn mất, mẹ làm nông nuôi 4 con ăn học.
Người dân thôn Lương Điền đau đớn đón nhận tin dữ
Người dân thôn Lương Điền đau đớn đón nhận tin dữ 
“Long là con út trong nhà, khi vào làm việc ở Bình Dương, Long có tình cảm và quyết định đi đến hôn nhân với chị L. (trú tại Bình Định). Dự định của gia đình là tối 29/7 vào Bình Định để sáng sớm hôm nay làm lễ nạp tài tại nhà gái, đến ngày 2/8 làm lễ cưới tại nhà trai, nhưng tai nạn đã cướp đi tất cả”, ông Nguyễn Tôn Phúc, một người họ hàng, ngậm ngùi.
 
Người thân khóc ngất bên thi thể vợ chồng ông Nguyền
 Người thân khóc ngất bên thi thể vợ chồng ông Nguyền
10h sáng nay, khi chiếc xe đầu tiên chở thi thể các nạn nhân về đến thôn, hàng trăm người dân đứng vây kín con đường bê tông nhỏ hẹp.
“Sự việc diễn ra đột ngột và đau lòng quá, cả thôn giờ không biết đến nhà nào, bỏ nhà nào bởi lẽ, cứ ra ngõ là gặp tang thương, xóm giềng trùm trong tang tóc”, một người dân nói trong nước mắt.
Nghẹn ngào trước đại tang
Nhiều người không kìm nén được đau đớn khi có mặt tại nhà nạn nhân Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long).
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (bìa trái) thắp hương chia buồn
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (bìa trái) thắp hương chia buồn 
Mẹ cháu Thư khóc ngất gọi tên con trong tuyệt vọng
 Mẹ cháu Thư khóc ngất gọi tên con trong tuyệt vọng
Vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng nay khiến 4 người trong gia đình bà Bê thiệt mạng. Ngoài bà Bê, Long, chị gái Long, còn có một cháu nội bà Bê năm nay mới 7 tuổi.
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp nơi cuối thôn Lương Điền, tiếng khóc thảm thiết của người thân các nạn nhân vang lên.
Anh trai của chú rể nghẹn ngào bên thi thể mẹ, em trai, chị gái và cháu
 Anh trai của chú rể nghẹn ngào bên thi thể mẹ, em trai, chị gái và cháu
Ảnh cưới của chú rể
 Ảnh cưới của chú rể 
Cách nhà chú rể khoảng 150m, những tiếng khóc than, ai oán gọi tên cha, mẹ của các con nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964) cũng xé tan sự yên bình của một thôn nghèo.
Nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái (1964) là 2 trong số các nạn nhân gặp nạn. Chuyến xe định mệnh từ Quảng Trị vào Bình Định đã khiến 2 vợ chồng tử vong, để lại 3 đứa con thơ và nhiều dự định dang dở.
Người dân thôn Lương Điền nghẹn ngào trước đại tang
Người dân thôn Lương Điền nghẹn ngào trước đại tang  
“Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Long khó khăn, cha mất sớm nên khi hay tin cháu lấy vợ, vợ chồng nó (ông Nguyền và bà Gái – PV) đã rất phấn khởi muốn được trực tiếp đi hỏi vợ cho cháu. Ai ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả làng đã phải đón nhận nỗi bất hạnh lớn thế này”, một người thân có mặt tại nhà ông Nguyền nghẹn ngào.
Người trong làng mỗi người một tay giúp gia đình chú rể chuẩn bị tang lễ
 Người trong làng mỗi người một tay giúp gia đình chú rể chuẩn bị tang lễ
Có mặt tại thôn Lương Điền, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt, tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.
“Đây là một nỗi đau, nỗi mất mát lớn của không chỉ người thân các nạn nhân, của xã Hải Lăng mà còn là nỗi đau thương của nhân dân Quảng Trị”, ông Chính cho biết.
Vào khoảng 2h30 sáng nay, tại địa phận thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 13 người tử vong.
Xe khách chở 17 người từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì bất ngờ đối đầu với xe container chạy chiều ngược lại, làm 13 người trên xe khách tử vong.

Xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam do tài xế buồn ngủ?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam cho biết, nhận định nguyên nhân ban đầu vụ xe rước dâu gặp nạn 14 người chết có thể là do tài xế xe khách 16 chỗ buồn ngủ, chưa quen đường.

Trao đổi với báo chí tại hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an cùng người dân đã tích cực tham gia cứu nạn cứu hộ nạn nhân và đã thông xe hai chiều đoạn đường xảy ra tai nạn vào 9h sáng cùng ngày.
Đoạn đường xảy ra tai nạn thảm khốc thuộc khu vực đường tránh quốc lộ 1, có bề ngang khá hẹp, chỉ có hai làn đường và không có dải phân cách cứng, có lượng phương tiện lưu thông khá lớn.

Tạm giữ 2 người xưng “nhà báo”, nghi tống tiền CSGT

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng nghi tống tiền CSGT từ cuối tháng 6/2018 liên tục tìm tới phòng PC67 Công an Tiền Giang tự xưng là nhà báo ở báo N. và cho rằng một số chiến sĩ thực hiện sai quy trình tuần tra, kiểm soát.

Chiều nay (30/7), nguồn tin riêng của PV Kiến Thức cho biết, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ 2 nghi can có hành vi tống tiền CSGT.

Hải Phòng: Đang truy bắt nghi can cứa cổ vợ và hai cháu

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong việc cưu mang em gái, gã chồng 46 tuổi nhẫn tâm cứa cổ vợ và hai cháu. Sau đó, nghi can còn táo tợn gọi điện đe dọa người vợ đang trên đường đi cấp cứu.

Ngày 30/7, lãnh đạo công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng xác nhận thông tin về việc đang tập trung lực lượng truy bắt nghi can cứa cổ vợ và hai cháu.
Nghi can được xác định là Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi, trú tại Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hảo (38 tuổi, vợ của Tú) và hai cháu ruột là Trịnh Hồng Minh (7 tuổi) và Trịnh Hồng Quang (6 tuổi).