Xe Phương Trang tông 7 xe máy: Nạn nhân kể giây phút kinh hoàng

(Kiến Thức) - Cảnh tượng hãi hùng khi người, xe nằm la liệt rên rỉ giữa đường, nhiều người được đưa ra khỏi gầm xe... trong vụ xe khách Phương Trang tông 7 xe máy.

9 người cấp cứu, 1 nguy kịch
Lúc 9h30 sáng nay 9/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết: Khoảng 7h30 cùng ngày, các bác sĩ Khoa cấp cứu tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị TNGT trên cầu vượt Cây Gõ, giáp giữa quận 6 và quận 11, TP HCM trong vụ xe Phương Trang tông 7 xe máy.
Xe Phuong Trang tong 7 xe may: Nan nhan ke giay phut kinh hoang
 Các nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP HCM.
“Tai nạn làm 1 nạn nhân tên Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi) bị văng từ cầu vượt xuống đường ở khoảng cách hơn 10m gây đa chấn thương: Đầu, tràn khí 2 bên màng phổi, dập gan, gãy cẵng chân, đùi trái…7 trường hợp khác cũng bị nhiều thương tích và được bệnh viện phân loại để cấp cứu, chưa tiên lượng được.”, bác sĩ Khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy, thông tin.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại Khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy, các nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại đây ngoài nạn nhân Sáng đã được xử trí dẫn lưu màng phổi, mổ nội soi ổ bung, cắt lọc cẳng chân trái…còn có nhiều trường hợp thương tích nghiêm trọng như anh Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi); Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi) cùng bị chấn thương vùng hông trái; Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) gãy xương đùi phải; Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) chấn thương chân, đầu; Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (19 tuổi) chấn thương đầu, gãy xương chậu; Trịnh Bá (36 tuổi) chấn thương cẳng chân, ngực và anh Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) chấn thương đầu, ngực, gãy xương đùi trái…sau khi sơ cứu đã được chuyển về các Khoa chuyên môn để tiếp tục điều trị.
Ngoài ra theo đại diện nhà xe Phương Trang (chủ phương tiện gây tai nạn), vụ tai nạn còn làm một nạn nhân nhỏ tuổi được đưa vào BV Nhi Đồng 1 cấp cứu nhưng cũng không quá nghiêm trọng về thương tích.
Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng
Vụ tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng có lưu lượng phương tiện đông đúc lưu thông.
Xe Phuong Trang tong 7 xe may: Nan nhan ke giay phut kinh hoang-Hinh-2
Nạn nhân Đỗ Văn Phúc đang hôn mê với nhiều vết thương nặng sau vụ tai nạn. 
“Lúc đó khoảng 7h30 (ngày 9/9-PV), tôi và anh Đỗ Văn Phúc đi chung trên xe máy đến công trình ở quận 3 để làm việc. Dòng xe cộ đang lưu thông dày đặc đổ dốc cầu Cây Gõ xuống đường Hồng Bàng thì tai nạn xảy ra”, anh Hùng, một trong số các nạn nhân kể lại.
Theo anh Hùng thì lúc đó, từ hướng ngược lại, chiếc xe khách loại 30 chỗ ngồi của xe khách Phương Trang đang lên cầu vượt thép Cây Gõ thì bỗng lao sang dòng xe đang ào ào đổ dốc.
“Trước khi tông vào hàng loạt xe máy, chiếc xe đã tông sập dài hàng rào phân cách giữa cầu và điều này cũng đã hạn chế bớt thảm hoạ khi nhiều xe đã kịp tránh”, anh Trịnh Bá, nạn nhân bị chấn thương chân, ngực sau vụ tai nạn kể lại.
Xe Phuong Trang tong 7 xe may: Nan nhan ke giay phut kinh hoang-Hinh-3
Hiện trường xe khách Phương Trang gây tai nạn trên cầu vượt Cây Gõ. 
Đa số các nạn nhân ngoài đau đớn về thương tích sau tai nạn thì tất cả đều trong tâm trạng hoảng loạn, ám ảnh kinh hoàng với những gì họ vừa trải qua.
“Ngay khi vừa bị tông té xuống đường, tôi bò dậy và chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng khi trước mặt là người xe nằm la liệt trong cảnh hỗn độn, một số người khác bò ra từ gầm xe kêu cứu hết sức thảm thiết…”, anh Bá kể lại.
Được biết sau khi gây tai nạn, tài xế đã đến Công an địa phương trình diện; bước đầu cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ đối với lái xe này. Đại diện Công ty Phương Trang cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi, lo chi phí điều trị cho các nạn nhân.

Cụ ông U71 hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi tới có bầu

Chăm  ngoan, học giỏi nhưng giông bão đã đổ xuống đầu em khi trong một lần về ở với bà nội (cùng xóm), L. đã bị cụ ông U71 hiếp dâm.

Chua xót hơn là sự việc chỉ bị vỡ lở khi cái thai đã được gần 23 tuần tuổi...

Đầu tháng 8, L. cùng các bạn tập trung ở trường để lao động và chuẩn bị cho năm học mới. Cô giáo chủ nhiệm phát hiện L. có những dấu hiệu bất thường. Bằng kinh nghiệm, sự tinh tế, cô gọi điện cho chị C. (mẹ của L.) thông tin: Hè vừa rồi, chị bồi dưỡng cho L, cháu mập lên trông thấy nhưng lại có biểu hiện mệt mỏi, chậm chạp.
Cu ong U71 hiep dam thieu nu 16 tuoi toi co bau
 

Nhận thấy có chuyện không bình thường, chị C. đã gọi L. về hỏi chuyện. L. thú nhận: Dịp Tết Nguyên đán, em về ở với bà nội và bị cụ ông U71 hiếp dâm. “Hình như” đã... mang thai!

L. kể: Trong dịp nghỉ tết, em về ở với bà nội trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 25/2. Một tối, em sang mua nước ngọt cho bà ở quán ông Nguyễn Tiến T. (SN 1944, cùng xóm) thì bị ông ta lôi vào quán cưỡng hiếp. L. chống cự thì bị bịt mồm và đe dọa. Do sức khỏe yếu, lại quá thơ ngây nên L. đã bị ông T. chiếm đoạt đời con gái.

Đau đớn, bố mẹ L. đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của ông T. gửi đến các cơ quan chức năng. Chị C. nói trong nước mắt: “Đau đớn quá các chú ơi, con tôi đang nhỏ dại, tại sao người ta nỡ nhẫn tâm hại nó. Sau khi gia đình có đơn tố cáo, con ông T. cũng đã đến gặp, ngỏ ý đền bù nhưng chúng tôi không chấp nhận”.

Trao đổi với chúng tôi, những người hàng xóm, láng giềng đều xác tín rằng, bé L. rất chăm ngoan, học giỏi. Sự việc xảy ra là một mất mát quá lớn, gây căm phẫn, lo lắng và yêu cầu pháp luật trừng trị thích đáng. Theo các ông Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố, qua dư luận và báo cáo của gia đình đã biết sự việc và tích cực phối hợp lực lượng chức năng để làm sáng tỏ vấn đề.

Theo thông tin từ phía Công an huyện , hiện cơ quan điều tra đã thụ lý đơn thư tố cáo của gia đình chị C.; triệu tập ông T. để làm rõ sự việc.

Rồi đây, cơ quan công an sẽ làm rõ vụ việc, phân rõ đúng sai, trừng trị thích đáng kẻ phạm tội. Điều đọng lại sau vụ án này là những tác động ghê gớm đối với bản thân em L., người thân trong gia đình và cả xã hội. Một cô bé mới lớn, chăm ngoan, học giỏi nhưng không được trang bị những kiến thức cần thiết về giới tính, ngờ nghệch đến mức nói về cái thai trong bụng mình với 2 chữ “hình như”.

Chỉ vì cơm áo, gạo tiền, chị C. không đủ thời gian để quan tâm, trang bị cho con những kiến thức cần thiết về giới tính. Thậm chí, chị C. không nhận ra sự thay đổi của con khi L. mang thai đến 23 tuần tuổi.

Suốt các cấp học tiểu học, THCS, năm nào L. cũng đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2014-2015, em đạt giải nhì học sinh giỏi môn Địa lý lớp 10 cấp tỉnh. Trong kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp THPT, dù mới học lớp 10 nhưng L. vẫn đạt kết quả cao. Điều đáng nói là ngoài giờ học, em chỉ biết quẩn quanh trong vườn, giúp mẹ việc nhà, việc đồng áng. Vô tư, hồn nhiên chơi đồ hàng cùng các em. L. không dùng điện thoại di động, thậm chí, không biết cách làm duyên như nhiều cô gái mới lớn.

Bi kịch gã trai ''làm chuyện người lớn'' với bạn gái nhí

Mặc dù 3 lần "làm chuyện người lớn" với bạn gái nhí 13 tuổi không thành nhưng Luân vẫn phải ở tù sau khi gia đình bạn gái tố cáo.

Về vụ án gã trai ''làm chuyện người lớn'' với bạn gái nhí, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 8/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Minh Luân (16 tuổi, làm công nhân may ở Bình Dương, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Bị hại trong vụ án này là N.T.C.N. (13 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).
Bi kich ga trai ''lam chuyen nguoi lon'' voi ban gai nhi
Luân ngồi trong lúc HĐXX nghị án 

Hồ sơ vụ án cho thấy, khoảng tháng 10-2014, Luân và N. quen nhau qua mạng xã hội Facebook và sau đó nảy sinh tình cảm “yêu đương”.

Ngày 3/4/2015, Luân được công ty cho nghỉ phép nên gọi điện cho N. nói sẽ về Cần Thơ chơi. Từ Bình Dương, Luân đón xe về quê ở Châu Phú rồi sau đó lấy xe gắn máy chạy xuống một điểm hẹn gần nhà N.

Cả 2 chở nhau đi chơi đến 2 giờ sáng hôm sau thì N. về nhà ngủ, còn Luân nằm ngủ trên xe dựng ven đường do không tìm được phòng trọ. Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi thuê được phòng trọ, Luân gửi xe tại đây rồi đi đến nhà N. Cả 2 đã “làm chuyện người lớn” nhưng bất thành do N. kêu đau.

Đến 5 giờ sáng hôm sau, Luân quay về phòng trọ và gọi điện cho N. đến "quan hệ" lần 2, lần 3 nhưng vẫn không thực hiện được vì N. kêu đau.

Ngày 26/4/2015, biết chuyện con gái vào nhà trọ với Luân, bà N.T.Đ. (mẹ N.) đến Công an xã Thới Thạnh làm đơn tố cáo. Tối hôm đó, Luân đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình điều tra cũng như ra trước tòa, gia đình bị hại làm đơn bãi nại và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Kết thúc phần luận tội, do nhận thấy bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên đại diện VKSND TP Cần Thơ giữ quyền công tố tại tòa cũng đề nghị mức án từ 3-5 năm tù đối với Luân. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút nghị án, HĐXX đã tuyên Luân mức án 7 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Luân bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại 20 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, hàng chục người thân trong gia đình bị cáo và bị hại đã òa khóc. Thậm chí, bị hại đã chạy theo xe tù để khóc và nhìn mặt “người yêu”.

Mẹ chê cà vạt con bị đuổi học: Ngành giáo dục nói gì?

Phó vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc mẹ chê cà vạt con bị đuổi học nếu là sự thật thì không thể chấp nhận.

Nhiều ngày nay, dư luận quan tâm câu chuyện cháu bé Minh Hải (lớp 3, trường VStar, quận 7, TP HCM) bỗng nhiên bị nhà trường buộc thôi học sau khi mẹ của em - chị Nguyễn Thanh Hiếu - nhận xét không tốt về đồng phục của con trên Facebook.
Chiều 8/9, trả lời Zing.vn về vụ mẹ chê cà vạt con bị đuổi học, ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, ông mới nhận được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Hoàng, báo cáo ban đầu của trường VStar có nhiều chi tiết khác với thông tin của phụ huynh phản ánh với báo chí.