Mẹ chê cà vạt con bị đuổi học: Ngành giáo dục nói gì?

Phó vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc mẹ chê cà vạt con bị đuổi học nếu là sự thật thì không thể chấp nhận.

Nhiều ngày nay, dư luận quan tâm câu chuyện cháu bé Minh Hải (lớp 3, trường VStar, quận 7, TP HCM) bỗng nhiên bị nhà trường buộc thôi học sau khi mẹ của em - chị Nguyễn Thanh Hiếu - nhận xét không tốt về đồng phục của con trên Facebook.
Chiều 8/9, trả lời Zing.vn về vụ mẹ chê cà vạt con bị đuổi học, ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, ông mới nhận được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Hoàng, báo cáo ban đầu của trường VStar có nhiều chi tiết khác với thông tin của phụ huynh phản ánh với báo chí.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, chị Hiếu có đơn xin chuyển trường cho con và bé Minh Hải hiện học tại trường công lập gần nhà.
Ông Hoàng cũng cho hay, sẽ phải kiểm tra lại sự việc một cách cẩn thận. Tuy nhiên, nếu phản ánh của phụ huynh là đúng, trường VStar không được phép đuổi học cháu Hải. Chị Hiếu có thể phản ánh lên Phòng GD&ĐT quận và lãnh đạo Sở sẽ yêu cầu trường nhận lại học sinh Hải, nếu phụ huynh có yêu cầu.
Me che ca vat con bi duoi hoc: Nganh giao duc noi gi?
Đồng phục của học sinh trường VStar.
Trước đó, trao đổi với PV, ông Dương Văn Bá - Phó vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, đồng phục do Hội đồng nhà trường và phụ huynh thống nhất, chứ không chỉ đơn phương phía trường đưa ra.
“Tùy từng trường hợp mà xử lý cho phù hợp chứ không thể thích thì đuổi. Để xử lý một học sinh phải có quy trình” - ông Bá nói.
Phó vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên khẳng định, nếu việc đuổi học này liên quan đồng phục là không chấp nhận được.
Không có phản hồi thỏa đáng
Chiều 8/9, chị Nguyễn Thanh Hiếu (35 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) cho biết, sau khi trường VStar có quyết định cho con trai thôi học, chị đã chuyển cháu sang trường công lập gần nhà. Đến nay, trường vẫn chưa có giải thích thỏa đáng với gia đình.
“Nếu nhà trường cho con tôi thôi học chỉ vì mẹ lên Facebook nói quan điểm về đồng phục thì quá vô lý”, chị Hiếu nói.
Người mẹ này khẳng định, chị không có ý định phản ánh lên các cấp thẩm quyền, mà chỉ muốn nhà trường liên hệ giải quyết thoả đáng, và cũng không có nhu cầu cho con học ở trường VStar nữa.
Theo nữ phụ huynh, sau khi chia sẻ câu chuyện về chiếc cà vạt của trường VStar lên mạng xã hội, đến ngày 20/6, giáo viên chủ nhiệm của bé Hải điện thoại mời chị lên trường gặp ban giám hiệu. Tuy nhiên, lúc đó, chị Hiếu đang đưa con đi nghỉ hè tại Hà Nội nên bảo gửi nội dung qua email. Sau đó, chị bất ngờ khi biết con mình bị đuổi học.
Sau cuộc trao đổi, ông Huỳnh Châu Lộc - Phó hiệu trưởng trường VStar đã trả lại chị Hiếu bộ hồ sơ của bé Minh Hải, gồm học bạ và tất cả những giấy tờ liên quan, rồi yêu cầu chị về nhà.
Liên quan vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với trường Vstar (quận 7, TP HCM), nhưng người đại diện từ chối trả lời.
“Phía lãnh đạo nhà trường có chỉ đạo không trả lời bất cứ câu hỏi nào với truyền thông. Chúng tôi sẽ họp nội bộ và giải quyết riêng sự việc này” – đại diện nhà trường cho biết.

Xe đầu kéo gây tai nạn khủng khiếp ở TP HCM

(Kiến Thức) - Tai nạn khủng khiếp xảy ra khi chiếc đầu kéo đâm đổ khung giới hạn chiều cao vào cầu vượt, đè chết một người, làm hỏng nhiều xe do va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn khủng khiếp do xe đầu kéo xảy ra trên QL1 đoạn qua địa bàn quận 12, TP HCM rạng sáng nay (ngày 8/9). Các ngành chức năng đang phong toả hiện trường để xử lý.

Xe dau keo gay tai nan khung khiep o TP HCM
Chiếc xe đầu kéo sau khi kéo ngã khung giới hạn chiều cao đã đè chết một người đi xe máy... 

Xe dau keo gay tai nan khung khiep o TP HCM-Hinh-2
 và gây tai nạn liên hoàn trên QL1

Xe dau keo gay tai nan khung khiep o TP HCM-Hinh-3
 Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 2h30 sáng nay, chiếc xe đầu kéo chở một xe cơ giới cần cẩu cỡ lớn đi trên QL1 hướng từ quận Thủ Đức về ngã tư An Sương.

Hình ảnh giao thông Hà Nội rối loạn nhìn từ trên cao

(Kiến Thức) - Trận mưa kéo dài từ 5h30 - 8h30 sáng 8/9 đã khiến cho giao thông Hà Nội rối loạn... tắc đường kinh hoàng.

Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao
  Ghi nhận của Kiến Thức, từ 7h30 sáng nay, khi mọi phương tiện bắt đầu đổ ra đường thì giao thông Hà Nội rối loạn kinh hoàng; cảnh ùn tắc thường ngày vốn có của Thủ đô càng trở nên khủng khiếp hơn.

Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-2
Tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh, duy nhất một chú CSGT làm nhiệm vụ phân luồng... bất lực trước dòng người - xe nườm nượp. 
Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-3
Xe - Người ùn ứ, rối loạn...

Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-4
 

Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-5
 
Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-6
 Anh Nguyễn Hải Hà, nhà ở khu Làng Quốc tế Thăng, cho biết: Tôi ra khỏi nhà từ 7h45 nhưng trước cảnh tắc đường kinh hoàng, 10 phút vẫn nhích từng bước một, nên đành quay trở về nhà... chờ đường thông thoáng mới tiếp tục hành trình tới cơ quan.
Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-7
  Bác Vũ Thị Hải, một người lưu thông trên trục đường Nguyễn Phong Sắc ra Cầu Giấy chia sẻ: Sáng nay theo lịch tôi phải đi tái khám, nhưng ngồi taxi 1 tiếng rồi, vẫn không thể thoát khỏi con đường đau khổ này. Biết thế này... tôi chuyển lịch đi khám sang buổi chiều.
Hinh anh giao thong Ha Noi roi loan kinh hoang nhin tu tren cao-Hinh-9
Tới 9h30 sáng nay, giao thông Hà Nội rối loạn vì trận mưa lớn vẫn chưa có gì cải thiện! 

Cuồng ghen, nữ sinh bị người yêu thiêu sống

Từ khi bị người yêu thiêu sống, tinh thần của nữ sinh Trịnh Mai H (SN 1994) trở nên hoảng loạn, tự kỷ. 

Cứ đi học về, H lại nhốt mình trong phòng rồi khóa trái cửa. Bạn bè muốn đến chia sẻ, động viên, cô nhất định không mở.