Xẻ núi, băng rừng sớm đưa thi thể thượng úy hy sinh khi tìm dân mất tích về nhà

Do địa bàn xã Hướng Việt những ngày qua bị chia cắt nên thi thể thượng uý Trương Văn Thắng vẫn chưa thể đưa ra ngoài.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, do địa bàn 2 xã Hướng Phùng và Hướng Việt đang bị cô lập, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài nên sau 2 ngày xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng vẫn chưa đưa được thi thể của anh Thắng về với gia đình.
Tại cuộc họp với công an huyện Hướng Hóa sáng nay, trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an tỉnh, công an huyện tăng cường lực lượng, tập trung ứng cứu người dân tại các xã bị cô lập, nhanh chóng đưa những người gặp nạn và thi thể thượng úy Trương Văn Thắng ra khỏi hiện trường.
Xe nui, bang rung som dua thi the thuong uy hy sinh khi tim dan mat tich ve nha
 Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hướng Hóa xuất phát vào hiện trường 2 xã bị cô lập.
Theo đó, sáng nay lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa đã tổ chức 2 tổ công tác với hàng chục đồng chí tìm cách vào hiện trường.
Phương án là các tổ đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Phùng, sau đó cắt núi, băng rừng đi qua nước bạn Lào, theo đường mòn xuyên biên giới đến xã Hướng Việt.
“Tuyến đường này cũng đang bị sạt lở, đi lại rất khó khăn và nếu đoàn cứu hộ đến được địa bàn 2 xã bị cô lập mất gần 6 giờ đồng hồ.
Xe nui, bang rung som dua thi the thuong uy hy sinh khi tim dan mat tich ve nha-Hinh-2
Những chiếc xe chở đoàn công tác xẻ núi, băng rừng ứng cứu người dân và đưa thi thể đồng đội về nhà.
Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay thì đây là phương án khả quan nhất. Mục đích trước mắt là nắm bắt được tình hình người dân trong đó, ứng cứu những người bị thương và đưa được thi thể của thượng úy Thắng về nhà”, thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết.
Trước đó, khoảng 16h chiều 17/10, UBND xã Hướng Việt nhận được thông tin có 7 người tại thôn Tà Rùng – Ka Tiêm đi rẫy mất tích.
Nhận được thông tin, công an xã và UBND xã cử cán bộ tham gia tìm kiếm.
Đến 18h cùng ngày, khi đến Km193 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì khu vực này xảy ra sạt lở.
Vụ sạt lở khiến Đại úy Lê Văn Dùy, Phó bí thư tăng cường xã Hướng Việt bị gãy ống chân đùi trái. Ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã bị gãy chân, chấn thương nặng nguy kịch. Hiện cả 2 đang được điều trị tại trạm xá xã.
Đặc biệt, vụ sạt núi đã khiến Thượng uý Trương Văn Thắng, Công an viên xã Hướng Việt cùng đi với đoàn cứu hộ hy sinh.
Trực thăng sẵn sàng ứng cứu vùng cô lập
Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trực thăng của Bộ Quốc phòng đang đợi lệnh tại sân bay Phú Bài (TT-Huế) và sẵn sàng phối hợp với địa phương tham gia cứu hộ các vùng bị cô lập do mưa lũ.
Xe nui, bang rung som dua thi the thuong uy hy sinh khi tim dan mat tich ve nha-Hinh-3
 Chiều 19/10, lực lượng cứu hộ đã tìm đủ thi thể 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn 337
“Theo kế hoạch, sáng nay trực thăng sẽ cất cánh và bay vào khu vực 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt nhưng do thời tiết xấu, phương án dùng trực thăng đang bị tạm dừng”, ông Đồng cho biết.
Theo thông tin của VietNamNet có được cho biết, từ nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ quét tràn về khiến tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt với trung tâm huyện Hướng Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, người dân đang sinh sống tại đây bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.
Hiện tại, đời sống người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thông tin liên lạc với bên ngoài dường như bị cắt đứt.

Lũ lớn lịch sử ở Quảng Bình, người dân leo nóc nhà chờ ứng cứu

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại Quảng Bình lên cao làm ngập hơn 71.000 nhà dân. Nước dâng cao ngang mái nhà, người dân phải trèo lên nóc nhà chờ ứng cứu.

Lu lon lich su o Quang Binh, nguoi dan leo noc nha cho ung cuu

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 71.000 nhà dân bị ngập lụt 

Lu lon lich su o Quang Binh, nguoi dan leo noc nha cho ung cuu-Hinh-2
 Cụ thể, huyện Lệ Thủy có khoảng hơn 30.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; thị xã Ba Đồn hơn 22.000 nhà; huyện Quảng Ninh có hơn 13.000 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch có 10.000 nhà; huyện Quảng Trạch khoảng 4.000 nhà; huyện Tuyên Hóa khoảng 3.500 nhà; TP. Đồng Hới khoảng 1.300 nhà; huyện Minh Hóa hơn 1.000 nhà

Tìm thấy nữ sinh Hà Tĩnh mất tích 1 tháng ở Hà Nội

Sau hơn 1 tháng mất tích bí ẩn, nữ sinh ở Hà Tĩnh bất ngờ được tìm thấy tại Hà Nội khi đang đi chơi tại phố đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Sáng nay 3/8, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cháu Trần Thị Thùy L. (SN 2004, trú thôn An Lộc, xã Thạch Châu) cho gia đình sau hơn 1 tháng nữ sinh mất tích bí ẩn.
Trước đó, ngày 9/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhận được thông tin của anh Trần Hữu Chung (bố cháu L.) phản ánh sự việc con gái bị mất tích.
Tim thay nu sinh Ha Tinh mat tich 1 thang o Ha Noi
Cháu Trần Thị Thùy L. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Infonet 
Theo trình báo của gia đình, chiều ngày 29/6, sau kỳ thi tốt nghiệp THCS, L. đạp xe rời khỏi gia đình và cầm theo 2 điện thoại của bố mẹ và không để lại thông báo gì.

Những nữ sinh xinh đẹp liên tục mất tích, vì đâu nên nỗi?

(Kiến Thức) - Khoảng thời gian gần đây, nhiều nữ sinh bỗng dưng mất tích bí ẩn vì nhiều lý do khác nhau, gây xôn xao dư luận và đặc biêt khiến gia đình các nữ sinh này hoảng loạn vì những hành động dại dột đó.

Nhung nu sinh xinh dep lien tuc mat tich, vi dau nen noi?
 1. Nữ sinh mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài: Ngày 13/8, khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, Lâm Đồng) đột ngột mất tích.
Nhung nu sinh xinh dep lien tuc mat tich, vi dau nen noi?-Hinh-2

Ngày 15/8, chị Vũ Thị Đông (39 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mẹ ruột của My cho biết, đã tìm được nữ sinh này ở Khánh Hòa.