Xe du lịch lăn xuống suối, 2 người nước ngoài tử vong

Tối qua, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận 7 bệnh nhân bị thương nặng do tai nạn giao thông, trong đó có 2 người đã tử vong.

Cụ thể, vào lúc 16h10 phút chiều ngày 11/8, các bệnh nhân nhập viện gồm: Lê Xô (20 tuổi), Xia Va, Măng Xài Xông (30 tuổi), Và Y Mai, Xồng Bá Trừ (Trừ là người Thái trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chồng của Và Y Mai); ngoài ra còn có hai người khác bị thương nhẹ.
Theo bác sĩ Nam cho biết thì bệnh nhân Lê Xô vào khoa trong tình trạng lơ mơ do chấn thương sọ não nặng, tụ máu, tụ khí nội sọ; vỡ xương đá, xương thái dương trái, đa chấn thương phần mềm. Măng Xài Xông chấn thương sọ não, xây xát da toàn thân. Xồng Bá Trừ bị gãy xương đòn trái, tụ máu nội sọ...
Ngoài ra còn cặp vợi chồng anh Và Bá Minh cùng con gái khoảng 1 năm tuổi đang điều trị tại Bệnh viện nhi Nghệ An. Hai người chết là Oong Xia Dê và Vả Da đều mang quốc tịch Lào.
Hai mẹ con bị thương đang được cáp cứu tại BV Nghệ An.
Hai mẹ con bị thương đang được cáp cứu tại BV Nghệ An.
Tối ngày 11/8, trao đổi với PV Báo Lao Động, nạn nhân Và Bá Mai cho biết: Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 16h ngày 10/8 tại khu vực cách thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bolykhamsay (Lào) khoảng 1km. Vào thời điểm nêu trên, đại gia đình anh đi từ Viêng Thoong, tỉnh Polykhamsay đến Xiêng Khoảng tham quan. Tất cả có khoảng 18 người đi trên cùng một xe ôtô du lịch của anh Và Chông Khu (con ông chú của anh Mai) điều khiển.
Khi đi được khoảng 50 km thì bị lượng lượng công an chặn lại vì họ không cho vào thăm quan một công trình thủy điện đang xây dựng gần đó. Cả đoàn đành quay xe trở về Viêng Thoong, khi qua thị trấn Lạc Xao khoảng 1km thì gặp anh Và Bá Dì (em ruột của anh Và Chông Khu) đang đi trên xe ôtô khách từ Viêng Chăn về nhà nên xuống xe sang đi cùng gia đình.
Lúc này tài xế khu xuống xe đi vệ sinh và người em Và Bá Dì nhảy lên cầm lái. Anh Dì điều khiển xe đi được non một cây số thì gặp hai đứa trẻ đi bộ trên đường. Và Bá Dì vội vàng đánh lái dẫn tới vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe ôtô lộn hai vòng, khi lăn xuống bờ suối mới chịu dừng lại.

Cuộc sống trong ống cống của bố thủ khoa ĐH Y

Hơn 10 năm qua, để kiếm tiền nuôi con, chú Nguyễn Hữu Định, bố thủ khoa ĐH Y Hà Nội - Nguyễn Hữu Tiến đã sống tạm bợ khắp vỉa hè Thủ đô.

Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).
 Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).

Đóng giả sinh viên, vào trường đại học… tự tử

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân không phải là sinh viên của trường và do không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính.

Sáng ngày 11/8, hàng trăm sinh viên trọ học tại ký túc xá trong khuông viên trường Đại học Công nghiệp (số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp-TPHCM) vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến một thanh niên nhảy từ tầng 9 tòa nhà KTX xuống sân trường chết tại chổ.