Xe đầu kéo cháy rụi gần trụ sở cảnh sát PCCC

(Kiến Thức) - Dù trụ sở Phòng cảnh sát PCCC quận 9 chỉ cách hiện trường khoảng 1km nhưng vẫn không cứu kịp chiếc xe đầu kéo container cháy trơ khung.

Hiện trường sự cố xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội ở cửa ngõ phía đông TP HCM trên Xa lộ Hà Nội đến 9h30 ngày 30/7 đã được giải tỏa. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
Xe dau keo chay rui gan tru so canh sat PCCC
Hình ảnh chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên xa lộ Hà Nội rạng sáng 30/7 do bạn đọc cung cấp. 
Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, xe đầu kéo container BKS 60N-4603 chở thùng hàng 40feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ cầu Rạch Chiếc về Đồng Nai).
Khi vừa qua khỏi trạm thu phí ở phường Phước Long A, quận 9, đầu xe có khói và lửa bốc cao nghi ngút.
Xe dau keo chay rui gan tru so canh sat PCCC-Hinh-2
Chiếc xe đầu kéo bị cháy trơ khung. 
Xe dau keo chay rui gan tru so canh sat PCCC-Hinh-3
 
Ngay lập tức, tài xế dừng xe và hô hoán để nhờ sự trợ giúp của người dân nhưng tất cả đành bất lực nhìn ngọn lửa bao trùm chiếc xe. 
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 (cách hiện trường khoảng 1km) điều động nhiều chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo đã bị thiêu rụi trơ khung, nhưng rất may là thùng container đầy hàng không bị thiệt hại.

Xe khách chở 12 người cháy rụi trên cao tốc Pháp Vân

(Kiến Thức) - Vụ cháy xe khách 16 chỗ xảy ra vào khoảng 15h40 phút tại km 186 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ, mang biển kiểm soát 18N-2863 đang lưu thông hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi chạy đến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (km 186) thì bất ngờ bị cháy. Thấy cháy, lái xe đã tấp xe vào lề đường, đồng thời hô hoán hành khách có mặt trên xe đẩy cửa thoát ra ngoài.
Xe khach cho 12 nguoi chay rui tren cao toc Phap Van
Ngay sau khi sự việc xẩy ra, lực lượng CSGT đội số 8 đã có mặt cùng người dân dập tắt đám cháy (ảnh Ôtôfun).
Anh Nguyễn Tiến Vinh (38 tuổi), lái xe lưu thông qua tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kể lại, khi đang điều khiển ô tô lưu thông tới đoạn đường trên thì thấy phía trước cột khói bốc lớn, mọi người hô nhau có cháy xe.
“Thời điểm đó tôi thấy ngọn lửa bốc lớn ở phía đầu xe ô tô 16 chỗ, khói tỏa ra nghi ngút. Hành khách đi trên chiếc xe, tinh thần khá hoảng sợ”, anh Vinh nói.
Xe khach cho 12 nguoi chay rui tren cao toc Phap Van-Hinh-2
Chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ khung (ảnh Otofun) 
Thiếu tá Trần Minh Kiên, Đội Phó Đội cảnh sát giao thông số 8 (Công an thành phố Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận được tin cháy xe khách, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời huy động xe bồn tưới nước bên đường phun nước dập lửa. 
“Khi cháy, nhiều tài xế lái xe đã hô hoán nhau mang bình cứu hỏa mini ra để dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa mới được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy trên xe có 12 hành khách. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người”, trung tá Kiên nói.
Trung tá Kiên cho biết thêm, chiếc xe ô tô bị thiêu rụi phần đầu xe. Nội thất bên trong xe bị cháy xém, phần kính bị vỡ tung. Lốp xe bị cháy rụi.
Lái xe là Bùi Ái (SN 1980), quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Lái xe chở khách theo dạng hợp đồng từ Nam Định lên Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến đám cháy được xác định là do chập điện.

Mưa lũ Quảng Ninh: Cận cảnh đập tràn Mông Dương nguy cơ vỡ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân Mông Dương lo lắng khi đập tràn ngăn đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn dồn xuống có nguy cơ vỡ do mưa lũ tại Quảng Ninh.

Mua lu tai Quang Ninh: Can canh dap tran Mong Duong sap vo tran
 Trưa 29/7, mưa lũ tại Quảng Ninh tiếp tục kéo dài, lượng nước lớn kéo theo đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn dồn xuống đập 790 (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả), khiến đập này có nguy cơ bị vỡ.
Mua lu tai Quang Ninh: Can canh dap tran Mong Duong sap vo tran-Hinh-2
 Ngành than và lực lượng chức năng vừa nỗ lực cứu đập, vừa di dời trên 70 hộ thuộc vùng nguy hiểm ở tổ 1, 2, 3, 5, khu 4, phường Mông Dương.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Những hình ảnh đau lòng khi nước rút

“Không còn gì cả, mất hết rồi, mất thật rồi”, bà Trần Thị Hợi, phường Hà Khánh, TP Hạ Long bật khóc khi về nhà sau trận mưa lũ ở Quảng Ninh.

Mua lu o Quang Ninh: Nhung hinh anh dau long khi nuoc rut
 Bà Dương Thị Cúc, tổ trưởng tổ 15, khu 2, phường Hà Khánh, khu vực bị ngập sâu nhất tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long cho biết: "Rạng sáng 28-7, nước bỗng dâng cao khiến người dân trở tay không kịp, chúng tôi phải bỏ của chạy lấy người. Khu vực tổ 15 có 43 hộ dân thì tất cả nhà dân đều ngập nặng, trong đó nhà bị ngập sâu nhất lên tới hơn 2 mét.