Xe chở nước giải khát lật, giang hồ nhào ra hôi của

Chiếc xe tải chở nước giải khát gặp sự cố lật nhào trên đường,  một số đối tượng lấy đi nhiều thùng hàng trước sự bất lực của tài xế.

Chiếc xe tải chở nước giải khát bất ngờ gặp sự cố lật nhào trên đường, thay vì giúp đỡ nạn nhân, một số đối tượng đã đến lấy đi nhiều thùng hàng trước sự bất lực đứng nhìn của tài xế...
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Vào khoảng 14h30 chiều nay (21/10), chiếc xe tải mang BKS: 54M - 0571 chở hàng trăm thùng nước ngọt (dạng chai bằng nhựa và thủy tinh) đi giao hàng ở tỉnh Đồng Nai. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu bộ hành Suối Tiên, bất ngờ thùng hàng bị nghiêng rồi lật nhào qua bên phải.
Sự cố trên làm hàng trăm thùng nước ngọt đổ tràn xuống đường, nhiều thùng dạng chai thủy tinh bị vỡ nát. Bên cạnh đó, thùng xe bị bung ra, hư hỏng nặng. Rất may, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.
Một đối tượng hôi của.
Một đối tượng hôi của.
Lợi dụng chiếc xe tải chở nước ngọt lật nhào trên đường, một số đối tượng đã đến lấy đi nhiều thùng hàng trước sự bất lực đứng nhìn của tài xế, khiến một số người chứng kiến vô cùng bức xúc.
Ít phút sau, trong lúc người dân tốt bụng đang phụ giúp tài xế thì xuất hiện tiếp 2 đối tượng đi trên xe máy mang BKS: 77H1 - 74... ngang nhiên lấy đi nhiều thùng nước ngọt. Mặc dù tài xế cùng người dân nhìn thấy nhưng do 2 đối tượng trên xăm trổ đầy mình nên không ai dám phản ứng gì.

Xem "tiểu đội" toàn phụ nữ khiêng cá mập từ Hoàng Sa, Trường Sa

Mỗi một con cá mập đánh bắt từ Hoàng Sa, Trường Sa trở về phải cần người khiêng từ tàu lên ô tô. Công việc này các chị đã làm được 20 năm.

Đội nữ khiêng cá mập Thủy Đầm, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) gồm khoảng 30 người sống cùng thôn. Khi có tàu câu cá mập trở về, họ gọi điện thông báo cho nhau để cùng đi khiêng thuê. Công việc này đã có từ 20 năm qua.
 Đội nữ khiêng cá mập Thủy Đầm, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) gồm khoảng 30 người sống cùng thôn. Khi có tàu câu cá mập trở về, họ gọi điện thông báo cho nhau để cùng đi khiêng thuê. Công việc này đã có từ 20 năm qua.

Bé 11 tuổi chết bất thường: Giám đốc BV, điều dưỡng nói gì?

(Kiến Thức) - "Chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng sau đó xem xét bệnh lý của bệnh nhân, ca trực... để kiểm điểm sau", Giám đốc BV Quốc Oai nói.

Vụ việc cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi) là con của anh Nguyễn Xuân Tình và chị Lê Thị Nguyệt, ở xóm 10, xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị bệnh, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và tử vong tại đây sau 3 ngày vì sự tắc trách của các y bác sĩ đang khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Chiều ngày 21/10 phóng viên Kiến Thức đã có cuộc làm việc với ông Đỗ Văn Vy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai.

Theo ông Vy, cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung được người nhà đưa vào bệnh viện hôm 19/10 do bị đau bụng, phía bệnh viện nghi ngờ cháu bị viêm ruột thừa nên đã chuyển cháu sang khoa ngoại.