Xe chở 37 khách về quê ăn tết lao xuống vực

Vụ tai nạn xe khách lao xuống vực khi chở 37 hành khách về quê ăn tết xảy ra đêm qua 31/1.

Xe khách 45 chỗ chở hành khách từ TP.HCM về Quảng Trị ăn Tết đã bất ngờ mất lái, lao xuống vực đêm 31/1 khiến 37 người đã phải nhập viện cấp cứu.
Xe cho 37 khach ve que an tet lao xuong vuc
Ông Đức (đứng bên trái) giám đốc sở Y tế đến thăm hỏi động viên tinh thần hành khách bị thương và đôn đốc y bác sĩ tích cực cứu chữa cho hành khách - Ảnh M.T. 
Trưa 1/2, ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi cho biết Bệnh viện đa khoa tỉnh đang tiến hành hồi sức tích cực cho 2 hành khách và mổ cấp cứu cho 3 nạn nhân khác bị thương nặng sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đêm 31/1.
Vụ tai nạn đã khiến hàng chục hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Thông tin được biết tai nạn xảy ra vào khoảng 23g tối 31-/1. Thời điểm trên, chiếc xe khách 45 chỗ do tài xế Nguyễn Trọng Quỳnh (39 tuổi, xã Mò Ó, huyện Đăkrông, Quảng Trị) điều khiển chở hành khách từ TP.HCM về Quảng Trị ăn tết.
Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì xe bất ngờ mất lái lao xuống ruộng, lật nghiêng.
Theo nhiều hành khách đang nằm điều trị tại BVĐK Quảng Ngãi, thời điểm xảy ra tai nạn họ đang nằm ngủ thì bỗng có cảm giác xe lắc dữ dội, sau đó thì biết xe lao thẳng xuống vực.
Hành khách Hoàng Trọng Nhật cho biết khi tai nạn xảy ra, anh cảm thấy xe bị va đập mạnh rồi thấy nhiều vật dụng trên xe đảo lộn, vỡ tung, xung quanh có nhiều tiếng người hoảng sợ gào khóc vì đau đớn, bị thương.
Anh cũng bị thương nặng và mắc kẹt giữa hai chiếc giường gãy. “Vợ con tôi cũng mắc dưới gầm xe. May mà bà con sống gần đó ra đập cửa kính lôi mọi người ra khỏi xe”, anh Nhật nói.
Ngay sau vụ tai nạn, CSGT huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường trấn an tinh thần hành khách, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu.
Xe cho 37 khach ve que an tet lao xuong vuc-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn.
Theo nhận định ban đầu của công an huyện Bình Sơn, nhiều khả năng do tài xế chạy tốc độ nhanh không kiểm soát được tốc độ nên lao xuống vực.
Theo báo cáo nhanh của Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có 19 hành khách bị thương sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, thống kê của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi đã có 37 người nhập viện từ vụ tai nạn giao thông nói trên.

Hiện trường kinh hoàng xe khách đâm nát ô tô con

Vụ tai nạn khiến bốn người trong ô tô Camry tử vong tại chỗ, một người chết tại bệnh viện và hai người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hien truong kinh hoang xe khach dam nat o to con
Khoảng 10h30 phút sáng nay, 29/4, tại đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm bốn người chết và ba người bị thương nặng (theo thông tin mới nhất thì một trong ba người đã tử vong). Ảnh: Công an Nhân dân.

Muôn kiểu tiễn ông Công ông Táo lên trời của người HN

(Kiến Thức) - Ngay từ sáng sớm hôm nay 1/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) người dân khắp mọi miền đất nước đã làm lễ, thả cá tiễn ông Công ông Táo lên trời.

Muon kieu tien ong Cong ong Tao len troi cua nguoi HN
 Ngay từ sáng sớm hôm nay 1/2 (ngày 23 tháng Chạp âm lịch) người dân khắp làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo lên trời.
Muon kieu tien ong Cong ong Tao len troi cua nguoi HN-Hinh-2
Sau lễ cúng, người dân bắt tìm các ao hồ rộng làm nơi dừng chân phóng sinh cá chép - "phương tiện" đưa ông Công, ông Táo - về trời. 

Người Sài Gòn háo hức dạo “phố ông đồ” ngày giáp Tết

(Kiến Thức) - Nhiều người dân TP HCM diện áo dài, khăn đống đi dạo "phố ông đồ" giữa lòng Sài Gòn những ngày giáp Tết.

Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet
Những ngày cuối năm, người Sài Gòn lại xúng xính áo dài, khăn đống rộn ràng dạo "phố ông đồ" giữa lòng thành phố.

Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-2
 "Phố ông đồ" ở Sài Gòn được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm ở góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), trước Nhà văn hóa Thanh Niên và Cung văn hóa Lao Động, luôn thu hút đông đảo người dân tham quan. 
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-3
 Nơi đây đã trở thành điểm thu hút giới trẻ đến tham quan và chụp hình lưu niệm.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-4
 Những cây mai vàng được bài trí dọc đường Phạm Ngọc Thạch khiến cho không gian tại "phố ông đồ" thêm rực rỡ.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-5
 Không khí tết cổ truyền thể hiện rõ trong từng gian hàng, nơi các ông đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên phố ngồi viết câu đối.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-6
 Khách tham quan đến có thể đặt mua câu đối với nội dung theo ý thích hoặc cũng có thể chỉ xem.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-7
Các ông đồ ở đây thường là người trẻ tuổi nhưng đã theo đuổi bộ môn thư pháp từ nhiều năm. 
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-8
 Khách đến tham quan, xin chữ thư pháp còn được thưởng thức những tách trà thơm ngon tại các gian hàng.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-9
 Thiếu nữ Sài Gòn "hoá thân" thành ông đồ.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-10
 Ngoài các gian hàng thư pháp, phố ông đồ giữa lòng Sài Gòn còn là nơi các bạn trẻ diện trang phục truyền thống đến tham quan chụp ảnh.
Nguoi Sai Gon hao huc dao “pho ong do” ngay giap Tet-Hinh-11
 Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi tham quan "phố ông đồ". Theo ban tổ chức, "phố ông đồ" sẽ hoạt động đến tận những ngày đầu năm mới Bính Thân.