Xe bồn “đo đường” ở giữa Thủ đô, 2 người nhập viện

(Kiến Thức) - Xe bồn mất lái húc đổ hàng rào cứng, lao sang làn đường đối diện, rúc đầu xuống đường đê, lái và phụ xe nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 20/10, tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Hiện trường vụ tai nạn, khiến 2 người nhập viện.
Hiện trường vụ tai nạn, khiến 2 người nhập viện.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đó họ đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, đồng thời nhiều đồ đạc trong nhà rung chuyển. Thấy vậy, họ hốt hoảng mở cửa chạy ra thì nhìn thấy chiếc xe bồn chở bê tông nằm vắt vẻo từ đường đê xuống trước cửa nhà 351 đường An Dương Vương.
Không lâu sau, họ lại nhìn thấy tài xế và phụ xe lồm cồm chui ra từ cabin. Những người chứng kiến vụ việc liền chạy tới đưa 2 người này ra khỏi cabin. Lúc này, người lái xe cho biết, thời điểm trên đang chở bê tông tươi hướng Âu Cơ - An Dương Vương tới địa điểm trên thì tránh một xe máy sang đường rồi mất lái vượt rải phân cách sang làn đường đối diện. Người này tiếp tục bẻ lái tránh đâm vào người đi ngược chiều thì húc đổ hàng rào chắn, sau đó lao chúi đầu xuống vệ đê trước số nhà 351.
Xe cẩu đến hiện trường.
Xe cẩu đến hiện trường.
Ngay sau đó, người dân báo cơ quan chức năng đồng thời đưa 2 người này đi cấp cứu. Không lâu sau, cơ quan công an đến, phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 2 tiếng sau, xe cẩu cứu hộ được điều động tới đưa xe gặp nạn về đơn vị.
Tại hiện trường, nhiều cọc rào chắn bật gốc và rơi xuống vệ đường dưới đê, vỉa hè bị xới tung từng mảng. Nhiều vật dụng như mũ bảo hiểm, mũ cối, khăn mặt của lái xe và phụ xe rơi xuống lòng đường, cabin xe bồn cũng hư hỏng nặng.

Đứt cáp, cần cẩu rơi đè chết người đi đường

Chiếc cần cẩu thi công nâng cấp, mở rộng tuyến QL1A bất ngờ đứt cáp và rơi xuống đường.

Khoảng 7h50 ngày 27/9, tại công trình thi công cầu Hoàng Mai (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết.

Thót tim 3 căn nhà nghiêng trên đường đẹp nhất Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hàng chục nhân khẩu với người già, trẻ nhỏ đang phải ngày đêm tá túc trong 3 căn nhà mỗi ngày thêm nghiêng trên tuyến đường đẹp bậc nhất Sài Gòn.

Nhiều người lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) qua khu vực đầu cầu Gò Dưa (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) có cảm giác thót tim khi nhìn thấy trên tuyến đường được xem là đẹp bậc nhất Sài Gòn có 3 căn nhà lầu nằm liền kề nhau bị nghiêng như sắp sập.

3 căn nhà trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị nghiêng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
 3 căn nhà trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị nghiêng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Tẩy Thị Nhung, ngụ địa chỉ số 1058, đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh (chủ nhân một trong 3 căn nhà bị nghiêng nói trên) chia sẻ với tâm trạng đầy lo lắng: "Từ sau tết Giáp Ngọ, gia đình tôi và 2 căn nhà lầu cạnh bên thấy rất rõ nhà mình bị nghiêng. Suốt thời gian sau đó, những căn nhà này mỗi ngày nghiêng thêm và đến nay thì xác định cả 3 căn đều nghiêng rất nhiều, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào".