Xe Attila lưu thông vào hầm Thủ Thiêm, cháy kinh hoàng

(Kiến Thức) - Xe tay ga Attila Victoria bốc cháy dữ dội khi chỉ cách hầm Thủ Thiêm vài trăm mét. Nếu xảy ra trong hầm thì hậu quả khó lường.

Vụ cháy xe xảy ra vào 8h ngày 24/8 trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn dưới cầu Ông Lãnh, quận 1-TPHCM) cách cửa hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) khoảng vài trăm mét khiến chiếc xe cùng một số tài sản của nạn nhân bị cháy rụi hoàn toàn và người đi đường một phen hốt hoảng.
Xe máy tay ga của chị Huyền bất ngờ bùng cháy dữ dội khi đang chuẩn bị lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn
Xe máy tay ga của chị Huyền bất ngờ bùng cháy dữ dội khi đang chuẩn bị lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn 
Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào thời gian trên, chị Tô Huyền Trinh (26 tuổi,ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy tay ga hiệu Attila Victoria BKS 66L6-3819 lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 sang quận 2-TPHCM).
Khi chỉ còn cách đầu hầm Thủ Thiêm khoảng vài trăm mét, đến khu vực cầu Ông Lãnh, bất ngờ từ phía dưới lốc máy chiếc xe bùng cháy dữ dội kèm khói đen mù mịt.
Nhiều người đi đường một phen hốt hoảng
Nhiều người đi đường một phen hốt hoảng 
Chị Trinh nhanh chóng xuống xe tháo chạy, mà không kịp lấy giỏ xách có nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân.
Chỉ trong tíc tắc, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng Công an, BVDP phường đã dùng bình CO2 đến phun chữa cháy nhưng chiếc xe đã thành đống sắt nghi ngút khói.
Chiếc xe và một số tài sản của nạn nhân bị thiêu rụi dù được lực lượng an ninh địa phương kịp thời có mắt chữa cháy
Chiếc xe và một số tài sản của nạn nhân bị thiêu rụi dù được lực lượng an ninh địa phương kịp thời có mắt chữa cháy 
Nhiều người đi đường một phen hốt hoảng và nhận định, nếu xe bị cháy bên trong hầm thì hậu quả sẽ khó lường.
Hiện, chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và vụ việc đang được Công an làm rõ.

Cha con "người rừng" trở về nhờ giấc mộng thần kỳ

Dường như có sự kết nối tâm linh giữa cha con “người rừng” với người anh và người cháu sống ở trong bản.

Cha con ông Hồ Văn Thanh đã biệt tích từ năm 1974, dân làng luôn nghĩ họ đã chết. Thế nhưng cha của ông Lâm - ông Hồ Văn Phố - luôn có linh cảm là người em mình vẫn còn sống, quanh quẩn đâu đó trong rừng già.

Chiêu “lừa tình” vào nhà nghỉ của bé gái 12 tuổi

(Kiến Thức) - Một bé gái sinh ngày 21/1/2001 làm quen với một chàng trai sinh năm 1989 qua facebook. Khi hai người gặp nhau, bé gái này đã dùng CMND của một người sinh năm 1979 để cùng vào nhà nghỉ.

Tin từ VKSND Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thân Nguyễn Luân (24 tuổi, ngụ tại thôn 5, Hòa Lễ, Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Giao cấu với trẻ em theo Điều 115, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thân Nguyễn Luân khi ấy đang làm công nhân tại TP Đà Nẵng, đã làm quen qua facebook với em Nguyễn Thị Hoài (sinh ngày 21/1/2001, trú tại Tổ dân phố 4, Phú Túc, Krông Pa, tỉnh Gia Lai).