Xả súng làm 4 người chết ở Sài Gòn sau khi đánh bạc

(Kiến Thức) - Vụ nổ súng đã xảy ra xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP HCM) vào mùng 5 Tết khiến 4 người tử vong, 1 bị thương xuất phát từ mâu thuẫn đá gà ăn tiền.

Chiều 29/1 (tức mùng 5 Tết), Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 bị thương.

Xa sung lam 4 nguoi chet o Sai Gon sau khi danh bac
 Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ công an, vụ nổ súng xảy ra xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi là do mâu thuẫn trong lúc đá gà ăn tiền.

Hiện có 4 người đã tử vong và 1 người bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Công an đang phong toả khám nghiệm hiện trường.

Xem thêm video: Khách hàng báo mất gần 20 triệu trong thẻ Vietcombank

Hành động tốt bụng đầu năm của người Việt đối với du khách Trung Quốc

(Kiến Thức) - Khi đi du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng, nữ du khách đến từ Trung Quốc đã bỏ quên ví tiền và điện thoại.

Ngày 29/1, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, nhân viên của đơn vị này đã trao trả tiền và điện thoại cho nữ du khách Trung Quốc bỏ quên khi đi tham quan một số điểm du lịch tại đây.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nữ du khách Trung Quốc cùng người thân đi tham quan, vui chơi tại một số điểm du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong mắt người trẻ Tết ngày xưa vẫn là vui nhất?

Tết đến khi miền Bắc đón những đợt mưa phùn, người miền Trung khoác nhẹ manh áo ấm, còn miền Nam chào những đợt nắng vàng như màu cúc vạn thọ. Nhưng đâu đó ta vẫn nghe tiếng than “Tết bây giờ sao nhạt”, “Tết ngày xưa vui hơn”.

Trên mạng xã hội, đôi lúc những dòng trạng thái “Sắp Tết rồi mà sao thấy chẳng không khí gì...” lại xuất hiện, xen lẫn những bức ảnh chụp không khí sắm sửa đón Tết. Trong các bữa liên hoan tất niên rôm rả hay sượt qua câu chuyện của giới trẻ, ta vẫn nghe đâu đó tiếng than “Tết giờ cứ nhạt sao sao”, “Sắp Tết rồi à, sợ lắm!”…

"Chuột thủ" tiết lộ kĩ nghệ săn chuột thu nửa tạ mỗi ngày

Đến hẹn lại lên, mỗi độ tháng 9 âm lịch hằng năm, đàn ông, trai tráng làng Tú Đôi, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) gác lại công việc, vác thuổng ra đồng “săn” chuột…

Làng Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nổi tiếng với nghề săn chuột đồng và thú ăn thịt chuột mỗi độ thu về.
Sau khi làm sạch, luộc chín, thịt chuột được bán cho khách quen tại chợ.
Sau khi làm sạch, luộc chín, thịt chuột được bán cho khách quen tại chợ.
Mùa săn chuột đồng mỗi năm chỉ vỏn vẹn 3 tháng (từ tháng 9-11 âm lịch) nên những ngày này, những “chuột thủ” làng Tú Đôi chẳng quản xa xôi, sáng nào dậy thật sớm, vác đồ nghề ra đồng bắt chuột.
Bắt chuột tại cánh đồng xã Hữu Bằng (Kiến Thụy).
Bắt chuột tại cánh đồng xã Hữu Bằng (Kiến Thụy).