Vui hết cỡ với Lễ hội huyền bí Halloween Bà Nà Hills 2016

(Kiến Thức) - Trò đùa tinh quái của các chú ma vui nhộn, những nhân vật cổ tích bước ra thế giới thực đầy sống động, những gương mặt bí ngô láu lỉnh khắp mọi góc… Tất cả đang tạo nên một mùa Halloween cực ấn tượng tại khu du lịch hàng đầu Việt Nam Bà Nà Hills, Đà Nẵng.

 
Không hổ danh là khu du lịch vui vẻ, hấp dẫn quanh năm với rất nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc, mùa Halloween năm nay, Bà Nà Hills tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình khám phá thủ phủ du lịch miền Trung. Diễn ra từ 10-31/10/2016, Lễ hội huyền bí Halloween 2016 không chỉ mang tới cho khách thăm quan một không gian lễ hội đầy mê hoặc mà còn là điểm đến của những trò chơi, hoạt động tương tác sôi động, hấp dẫn.
 
Tại quảng trường Du Dôme rộng lớn, dưới chân những toà lâu đài cổ kính, bí ẩn, lần lượt các nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích khiến du khách đi từ bất ngờ, ngạc nhiên tới thích thú.
 
Mang vẻ ngoài rùng rợn nhưng những trò quậy phá, chọc cười của các chú ma Bà Nà Hills khiến nhiều du khách hứng khởi, sẵn sàng tham gia vào bữa tiệc vui vẻ.
 
Lễ hội trang trí diễn ra từ 10-31/10 và các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật kéo dài từ 26/10-31/10. Hai suất biểu diễn nghệ thuật trong ngày tái hiện một không gian Halloween huyền bí với phần diễu hành của các nhân vật hóa trang do đoàn nghệ sĩ đến từ châu Âu thể hiện.
 
Nàng Bạch Tuyết, chàng Hoàng tử của thế giới cổ tích, Tiên hắc ám "Malificient" tới cặp chị em phù thủy trong “Lạc vào xứ Oz vĩ đại và quyền năng”… từng xuất hiện rất thu hút trên màn ảnh rộng nay đều đã hội tụ về Bà Nà Hills.
 
Các góc tiểu cảnh cũng được trang trí tỉ mẩn, chi tiết. Nơi nghĩa địa, vườn bí đỏ bị quậy tơi bời bởi những chú gà ma trở thành điểm check-in ấn tượng của nhiều du khách.
 
Nghi lễ hoá trang không thể thiếu trong mọi lễ hội Halloween cũng được các nghệ sĩ tại Bà Nà Hills sẵn sàng phục vụ khách tham gia.
 
Và sau khoảng thời gian giải trí cực đã, những chú ma vui nhộn lại tiếp tục “đùa dai” du khách với những bữa tiệc nhuốm máu thoạt nhìn tưởng ghê rợn mà đặc biệt hấp dẫn.
 
Tiếp tục chuỗi Lễ hội hấp dẫn diễn ra từ đầu năm tới nay, Halloween, lễ hội đặc biệt hấp dẫn của phương Tây từ xa xưa đã lan tỏa khắp thế giới, nay được tái hiện sinh động trên đỉnh núi Chúa, thu hút hàng chục ngàn du khách tìm về Bà Nà Hills. Đây cũng là nỗ lực của Khu du lịch nhằm mang tới ngày càng nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo và khác biệt cho du khách bốn phương.

Hot girl ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội xinh đẹp hút hồn

Thời gian qua, Trương Bạch Diệp  - một hot girl ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội đã gây sốt cộng đồng mạng bởi hàng loạt bản cover nhiều ca khúc nổi tiếng.

Hot girl DH Van hoa - Nghe thuat Quan doi xinh dep hut hon
Được biết đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tài kinh doanh và giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, hot girl ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội Trương Bạch Diệp khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạch Diệp sinh năm 1996, là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội). Hiện tại, ngoài học tập, Diệp đang kinh doanh online, làm mẫu tự do và đi hát tại quán cafe hay các chương trình lớn. Nữ sinh Bạch Diệp nhận thấy công việc bên ngoài ảnh hưởng khá nhiều đến học tập. Vậy nên, đó là lý do khiến cô bạn suy nghĩ nên tiếp tục đi học hay bảo lưu kết quả học tập 1 năm. 

Hot girl Mờ Naive trưởng thành, gợi cảm khác xưa hoàn toàn

Phong cách gợi cảm trong loạt ảnh mới khiến nhiều người không nhận ra hot girl Mờ Naive ngây thơ, dễ thương ngày nào.

Hot girl Mo Naive truong thanh, goi cam khac xua hoan toan
Hot girl Mờ Naive (tên thật Trần Hà My, 20 tuổi) hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sở hữu chất giọng truyền cảm, thiếu nữ Hà thành được dân mạng biết đến thông qua các bản cover như Em trong mắt tôi, Người nào đó, Bâng khuâng, Mình yêu nhau đi... Ngoại hình xinh xắn của cô cũng ghi điểm với nhiều người.

Vừa học, vừa làm, nam sinh trường quân đội kiếm 50 triệu/tháng

"Tuổi trẻ tài cao" là những gì người khác thường nhận xét khi nhắc tới cậu bạn đa tài quê xứ Nghệ đang theo học trường quân đội này. 

Vua hoc, vua lam, nam sinh truong quan doi kiem 50 trieu/thang
Minh Đăng sinh năm 1994, ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh chàng hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mặc dù còn trẻ tuổi, lại đang là sinh viên nhưng Minh Đăng đã sớm xây dựng một thương hiệu trang sức có tiếng ở thành Vinh, là "sếp" của 3 nhân viên dưới quyền.