Vữa trần rơi lả tả khiến học sinh THPT Trần Nhân Tông nhập viện

(Kiến Thức) - Đang trong giờ học, mảng vữa trần cùng bộ đèn treo bất ngờ rơi xuống đầu 3 học sinh lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Hưng, Hà Nội) khiến các em này nhập viện khẩn cấp.

Báo Gia đình và Xã hội dẫn lời bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) xác nhận vụ việc một mảng vữa trần rơi vào 3 học sinh lớp 12 khiến các em phải nhập viện với chấn thương vùng đầu.
“Hiện 3 học sinh vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiệu trưởng nhà trường cùng một số thầy cô đang túc trực tại đấy”, bà Nguyệt thông tin vữa trần rơi vào học sinh.
Mảng vữa trần rơi ngay trong giờ học khiến các em học sinh THPT Trần Nhân Tông hoảng loạn.
 Mảng vữa trần rơi ngay trong giờ học khiến các em học sinh THPT Trần Nhân Tông hoảng loạn.
Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trường THPT Trần Nhân Tông có sự cố về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên trong giờ học.
Trước đó, vào ngày 20/10/2017, đang trong giờ học học sinh và thầy cô giáo trường THPT Trần Nhân Tông cũng chứng kiến nhiều mảng vữa trần nhà tại nhiều lớp học bị vỡ, rơi xuống sàn.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại đây không đảm bảo an toàn vì kết cấu công trình tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tường trụ xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Để hạn chế nguy cơ rơi vữa, một biện pháp tình thế được nhà trường đưa ra là chọc những điểm bị rạn nứt có khả năng rơi lở. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn vẫn chưa thực sự được tuyệt đối.
Phương án cải tạo xây mới trường này cũng đã được đưa ra. Tuy nhiên, dù các thủ tục đã được hoàn tất cách đây gần một năm nhưng vì lý do chưa được UBND TP Hà Nội cấp kinh phí nên dự án cải tạo xây mới chưa biết đến bao giờ mới được triển khai.
Trong khi chờ nguồn kinh phí đó, hàng ngày, hơn 1.500 học sinh trường THPT Trần Nhân Tông và thầy cô vẫn đang học bài trong nỗi lo sợ vữa rơi vào người.

Loạt vụ thầy giáo cưỡng dâm học sinh: Giải mã hành vi đồi bại

(Kiến Thức) - Gần đây, hàng loạt vụ thầy giáo xâm hại học sinh bị phanh phui khiến dư luận bàng hoàng. Hành vi đồi bại này vì sao lại có?

Ngày càng có nhiều vụ thầy giáo xâm hại học sinh xảy ra khiến dư luận phẫn nộ.
Loat vu thay giao cuong dam hoc sinh: Giai ma hanh vi doi bai
 Ảnh minh họa. Nguồn: DNVN.

Ước mơ chưa thành của nữ du học sinh tử vong ở Nhật Bản

Chủ tịch UBND xã Mã Thành, cho biết thi thể chị Bùi Thị Diện (quê xóm Đình, xã Mã Thành), du học sinh tử vong ở Nhật Bản, đã được hỏa thiêu để đưa tro cốt về quê nhà.

Sáng 8-1, ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết thi thể chị Bùi Thị Diện (quê xóm Đình, xã Mã Thành), du học sinh tử vong ở Nhật Bản, đã được hỏa thiêu để đưa tro cốt về quê nhà.

Bất ngờ tiết lộ của Hà Văn Thắm về thỏa thuận với ông Thăng

(Kiến Thức) - “Ký thỏa thuận để làm căn cứ báo cáo HĐQT và Thủ tướng. Nếu cậu đồng ý mà tớ báo cáo HĐQT và Thủ tướng xong cậu lại thôi sẽ thành trò đùa, phải ký”, Hà Văn Thắm khai trước tòa về thỏa thuận góp vốn ký với ông Đinh La Thăng.

Sáng 20/3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đồng phạm, các luật sư nêu câu hỏi với những người liên quan để làm rõ khoản vốn góp 800 tỷ đồng của PVN bị thất thoát tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Luật sư Phan Trung Hoài hỏi ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Phó TGĐ PVN về chủ trương góp vốn vào OceanBank. Theo ông Sự, khi ngân hàng Hồng Việt của ngành dầu khí không được thành lập, ban trù bị Hồng Việt đã tiếp cận nhiều ngân hàng nhưng không tổ chức nào đáp ứng được yêu cầu của PVN.