Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Công an phong toả, dựng lại hiện trường

(Vietnamdaily) - Ban quản lý chung cư New Sài Gòn xác nhận công an đang khám nghiệm lại hiện trường và phía chung cư vẫn đang phối hợp để cung cấp thông tin.

Trưa 10/4, Công an TPHCM cùng Viện KSND TPHCM đã tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường khu vực căn hộ, khu vực giếng trời sảnh D2 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong gây xôn xao dư luận.

Vu Tien si Bui Quang Tin roi lau tu vong: Cong an phong toa, dung lai hien truong
 
Vu Tien si Bui Quang Tin roi lau tu vong: Cong an phong toa, dung lai hien truong-Hinh-2
 Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, toàn bộ khu vực nơi hiện trường ông Tín rơi lầu bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ban quản lý chung cư New Sài Gòn xác nhận công an đang khám nghiệm lại hiện trường và phía chung cư vẫn đang phối hợp để cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Trước đó, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu, chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Ngày 9/4 bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) là vợ của ông Bùi Quang Tín đã có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của chồng mình.

Vu Tien si Bui Quang Tin roi lau tu vong: Cong an phong toa, dung lai hien truong-Hinh-3
Tiến sĩ Bùi Quang Tín. 

Trong đơn yêu cầu, bà Bích dẫn giải 1 số mâu thuẫn trong lời khai của các bên có liên quan đến vụ việc của chồng mình, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi…

Bên cạnh đó, bà cho rằng chồng mình tử vong do rơi từ căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè là do người khác hãm hại.

Đồng thời, bà Bích cũng đã ký đơn mời 1 số luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra cho đến khi vụ án kết thúc.

Liên quan vụ việc, tối 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM) và ông Nguyễn Đức Trung (hiệu phó) trong 15 ngày.

Đồng thời, NHNN giao cho Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đình chỉ những cán bộ khác để kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định cách ly phòng dịch COVID-19.

Các viên chức quản lý bị tạm đình chỉ là ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế (chủ tiệc); ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển thương hiệu; ông Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống Covid-19.

Trong thời gian đình chỉ công tác hiệu trưởng, Thống đốc NHNN giao cho một phó hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường.

Trước đó, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời 8 cán bộ cùng trường đến căn hộ của mình ở tầng 14 khu chung cư New Sài Gòn dùng cơm.

Những người tham gia bao gồm: ông Bùi Hữu Toàn, ông Nguyễn Đức Trung, ông Lê Trung Nhân (Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), ông Văn Năm (Phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng), ông Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), ông Nguyên (giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh) và ông Phùng Văn Ứng (Phó trưởng khoa khoa lý luận chính trị) và ông Bùi Quang Tín (giảng viên khoa quản trị kinh doanh).

Vu Tien si Bui Quang Tin roi lau tu vong: Cong an phong toa, dung lai hien truong-Hinh-4
 Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Theo bản tường trình, những người này đã uống 3 chai rượu và 12 chai bia. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, một số người lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt. Đến 17h, ông Dũng ra ngoài gặp bạn, trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung.

Tới 17h15, ông Tín muốn đi về nhà nhưng ông Trung khuyên ở lại nghỉ vì có uống rượu bia. Nhưng ông Tín nói tự đi về, sau đó mở cửa căn hộ và đi ra hành lang. Đến khoảng 17h30 thì xảy ra sự vụ việc.

Kẻ giết người được đưa vào Trường giáo dưỡng

(Vietnamdaily) - Sau khi thực hiện hành vi giết hại T. thì H. bị công an bắt. Do H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an đã lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trường giáo dưỡng theo quy định.

Ngày 9/4, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ và đưa Đ.A.H. (13 tuổi 5 tháng 20 ngày, ngụ huyện Tân Phú) vào Trường giao dưỡng theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, H. có mâu thuẫn với bạn là T.A.T. (11 tuổi, cùng ngụ ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Sau đó, H. nghi ngờ T. nói xấu mình nên nảy sinh ý định đánh T. dằn mặt.

Lập 2 sòng bài để sát phạt trong khu cách ly ở Quảng Bình

Dư luận Quảng Bình chưa hết nguôi việc một nhóm 30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tại huyện Minh Hóa thì mới đây tại khu cách ly này lại bị phát hiện có 2 sòng bài sát phạt.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, tại phân khu cách ly nằm trong khu cách ly của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa (Quảng Bình), có một nhóm người từ Thái Lan và Lào về qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đã lập ra 2 sòng bài để sát phạt nhau khi họ thực hiện cách ly tập trung.

Thậm chí khi cạn túi vì “đỏ đen”, có người còn gọi cho vợ chuyển 8 triệu qua hàng rào để tiếp tục cuộc sát phạt. Chỉ đến khi Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang vào tối 1/4, hai sòng bài này mới dừng hoạt động.

Nam thanh niên lập bàn thờ trong khu cách ly khi nghe tin bố qua đời

Đang cách ly tập trung cách nhà khoảng 8 km, anh Nguyễn Văn L. (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ hay tin bố mất. Đau xót, nhưng tuân thủ quy định về cách ly phòng chống dịch Covid-19, anh L. đã lập bàn thờ tại nơi cách ly để tưởng nhớ người cha quá cố.
 

Rạng sáng 8/4, khi đang cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An (xã Nghi Ân, TP Vinh), anh Nguyễn Văn L. (24 tuổi) bất ngờ nhận được thông tin bố mình là ông Nguyễn Văn H. (84 tuổi, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã qua đời.
Nam thanh nien lap ban tho trong khu cach ly khi nghe tin bo qua doi

Nhiều người trong khu cách ly đến thắp hương khi nghe tin bố anh L. mất .

Nghe tin bố anh Nguyễn Văn L. mất các cán bộ trong khu cách ly đã thuê nhà bạt, mua hương, hoa quả, lập bàn thờ vọng để anh L. thắp nén nhang người thân sinh ra mình. Tại khu cách ly, khi biết tin các cán bộ làm nhiệm vụ, nhiều người đang cách ly đã đến ban thờ thắp nhang, chia sẻ nỗi đau với anh L..