Vụ thảm sát người thân ở TP HCM: Nghi phạm vẫn còn lơ mơ!

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, nghi phạm gây ra vụ thảm sát người thân ở TP HCM sau khi bị bắt giữ vẫn còn trong tình trạng lơ mơ như ngáo đá nên gây khó khăn cho công tác lấy lời khai. 

Liên quan đến vụ thảm sát người thân ở TP HCM gây rúng động dư luận, sáng 12/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết, nghi phạm là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) đang bị tạm giữ tại Công an huyện Hóc Môn.
Được biết, Nguyễn Hoàng Nam từng có một tiền án cướp tài sản, mới đi cải tạo về. Hiện đối tượng vẫn đang trong tình trạng lơ mơ như ngáo đá nên gây nhiều khó khăn cho công tác lấy lời khai. Công an cũng tiến hành test nhanh về ma túy đối với kẻ máu lạnh này.
Vu tham sat nguoi than o TP HCM: Nghi pham van con lo mo!
Đến sáng nay 12/3, người dân địa phương vẫn tập trung trước căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để theo dõi vụ việc. 
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, nghi can Nguyễn Hoàng Nam trở về nhà ở xã Xuân Thới Thượng dùng hung khí sát hại người mẹ ruột 51 tuổi tên Dân. Sau đó, Nam tìm đến nhà bà nội của mình là bà Nguyễn Thị Liên (cụ Tư, 83 tuổi) sát hại bà nội trước khi chặt đứt lìa tay của cha ruột là Nguyễn Văn Đức (52 tuổi). Những người này chỉ mới về tạm trú trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng khoảng 2 năm nay.
Vu tham sat nguoi than o TP HCM: Nghi pham van con lo mo!-Hinh-2
Người thân đang chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. 
Đại diện Công an xã Xuân Thới Thượng cho biết, Nam có một người chị ruột và rất may thời điểm đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, người chị này không có mặt tại nhà nên thoát chết.
Công an xã Xuân Thới Thượng cũng xác nhận, buổi chiều trước khi dùng hung khí giết bà nội và cha mẹ ruột, hung thủ Nam đã giết một phụ nữ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc.

Bắt nghi phạm thảm sát 4 người từ Long An về TPHCM

(Kiến Thức) - Nghi phạm thảm sát 4 người từ Long An về TP HCM là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi), nghi có thể bị ngáo đá trong khi gây án.

Đến rạng sáng nay 12/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Công an TPHCM xác nhận đã bắt được hung thủ thảm sát 4 người là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi)

Vì sao ngày càng có nhiều vụ thảm sát rúng động?

Mấy ngày qua liên tục có các vụ thảm sát hàng loạt ở Lào Cai, Thái Bình khiến dư luận rúng động. Vậy, đâu là nguyên do?

Trao đổi với PV ngày 12/8, bác sĩ La Đức Cương – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 (Hà Nội) nhận định, phân hóa giàu – nghèo, nhu cầu hưởng thụ gia tăng đã khiến nhiều người bất chấp đạo đức, pháp luật để kiếm tiền. Họ cũng ganh đua, ghen tị, cáu bẳn, oán hận nhiều hơn. Do đó, khi không kiềm chế nổi cơn tức giận họ sẵn sàng phạm các tội ác tày trời để xả giận hoặc đoạt cái mà họ thích.

Gian lận thi tại Hòa Bình: Hưởng lợi 550 triệu từ can thiệp, sửa chữa bài thi

(Kiến Thức) -Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Mạnh Tuấn đã thừa nhận được hưởng 550 triệu đồng để can thiệp sửa bài thi trắc nghiệm của các thí sinh.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - nguyên Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, Phó hiệu trưởng Trưởng phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình).