Vụ tạt axít vào người phụ bếp: Nạn nhân từng bị đe dọa giết

(VietnamDaily) - Theo chia sẻ của chị Bùi Thị Nhâm (nữ phụ bếp bị một đối tượng tạt axit ở trạm dừng chân Như Ngọc 358) vào cuối năm ngoái, chị từng nhận được tin nhắn dọa giết chị và con.

Sau vụ việc tạt axit vào nhân viên phụ bếp tại trạm dừng chân Như Ngọc 358 (tỉnh Hòa Bình), PV đã tìm gặp nạn nhân tại Khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội).
Sau hơn 1 tuần xảy ra biến cố kinh hoàng, chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng với hành vi tàn độc của đối tượng tạt axit khi chị đang làm việc trong bếp.
Rụt rè trên giường bệnh, chị Nhâm luôn phải nén đau đớn với hơn hai phần ba khuôn mặt cùng cánh tay bị bỏng nặng. Mắt bên trái của người phụ nữ này gần như bị hỏng, được nhỏ dung dịch liên tục để điều trị. 
"Một ngày tôi chỉ chợp mắt được khoảng 3 tiếng. Thật sự rất đau..." - chị Bùi Thị Nhâm bắt đầu câu chuyện.
Vu tat axit vao nguoi phu bep: Nan nhan tung bi de doa giet
 Người phụ bếp bị tạt axit gần như bị hỏng mắt bên trái, phải nhỏ dung dịch liên tục.
Theo lời kể của người phụ nữ sinh năm 1982, đêm ngày 18/8, khi chị đang làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 thuộc huyện Cao Phong (tỉnh Hoà Bình) thấy một thanh niên đi vào khu vực bếp. Tưởng là khách ra và ăn uống nên chị Nâm không một chút đề phòng. Kẻ thủ ác bắt đầu dần tiếp cận rồi hắt ca axit vào mặt người phụ bếp.
“Lúc đó rất bất ngờ tôi không kịp phản ứng, không kịp la hét gì. Mặt và mắt tôi bỏng rát nên hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước với hy vọng rửa tránh bị bỏng. Ngay sau đó tôi được đưa đi cấp cứu rồi bất tỉnh cho tới khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Các bác sỹ nói không biết mắt trái có giữ được không” - chị Nhâm kể lại những gì vừa diễn ra.
Khi tỉnh dậy, thấy nửa khuôn mặt của mình bị axit gây bỏng cùng hai cánh tay và một phần ở ngực, chị Nhâm đã rất hoảng loạn, sợ hãi.
Sau sự việc cơ quan Công an cũng đã trực tiếp xuống bệnh viện lấy lời khai của tôi. Kẻ tạt axit cho tôi tôi không hề quen biết và cũng không mâu thuẫn gì với đối tượng này”, chị Nhâm kể.
Vu tat axit vao nguoi phu bep: Nan nhan tung bi de doa giet-Hinh-2
 Khoảnh khắc đối tượng hắt ca axit vào mặt chị Nhâm.
Theo chị Bùi Thị Nhâm, bản thân tại địa phương chị không mâu thuẫn với ai. Trước đây, chị đi làm cho một nhà hàng vài năm rồi mới đây làm tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc cách nhà khoảng gần 20km nhưng không có mối quan hệ căng thẳng nào.
Hơn 9 năm trước, tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng của chị, bỏ người phụ nữ cùng hai người con. Hiện tại, chị Nhâm là lao động chính trong nhà, một mình tần tảo nuôi hai người con ăn học. Cháu đầu hiện đang học THPT ở TP Hòa Bình, còn cháu thứ hai đang học cấp hai.
“Tôi không dám chắc việc mình bị tạt axit do đâu, nhưng tôi nghi ngờ hai trường hợp rất có thể gây ra cho tôi. Việc này có liên quan đến chuyện tình cảm của tôi và tôi cũng đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Hồi cuối năm vừa rồi tôi cũng có nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con tôi nhưng tôi không biết là ai. Tôi cũng nghi ngờ tin nhắn đó do một người đàn ông có tình cảm với tôi” - chị Nhâm chia sẻ.
Hiện tại chị Nhâm bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra sớm truy bắt được đối tượng gây ra thương tích cho mình để trừng trị theo đúng quy định của pháp luật.
Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết ở quê nhà, ai cũng bất ngờ trước thông tin chị Nhâm bị tạt axit, bởi nạn nhân không có bất kì thù oán với ai
“Mấy hôm nay chị ấy đau rát vì vết bỏng tôi luôn phải bên cạnh, tâm lý chị ấy cũng sợ hãi vì sợ bị đối tượng lạ mặt tiếp tục gây hại. Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm” - chị Sinh chia sẻ.
Vu tat axit vao nguoi phu bep: Nan nhan tung bi de doa giet-Hinh-3
 Chị Sinh buồn bã sau tai họa ập đến với chị chồng.
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, sự việc xảy ra và khoảng 21h ngày 18/8, chị Bùi Thị Nhâm là nhân viên phụ bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) bị một đối tượng nam giới dùng cốc sứ đựng axit tạt vào vùng mặt.
Hiện Công an huyện Cao Phong vừa phát đi thông báo truy tìm khẩn cấp nghi phạm. Kẻ hắt axit cao khoảng 1,65 m, nặng trên 50 kg, tay phải có hình xăm. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy theo hướng quốc lộ 6, bỏ lại chiếc áo phông màu xanh đen tại hiện trường.

Kinh hoàng cha bị tạt axit trước mặt con gái ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở vừa chở con gái đi thăm viếng về đến khu vực Xa La (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bị đối tượng tạt axit vào mặt dẫn đến bỏng nặng.

Sáng ngày 21/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Đặng Đình Thắng - Trưởng Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ vụ tạt axit xảy ra vào tối qua (20/8) trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 20/8, khi anh Bùi Đức Hậu (SN 1979) vừa chở con gái là cháu Bùi Thùy M.C (SN 2009) bằng ô tô đi thăm viếng đám tang về đến khu vực Xa La (Phúc La) dừng lại nói chuyện với con thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ tạt axit vào mặt.

Thái Bình: Đang điều tra nghi án tạt axit ông lão 67 tuổi

(Kiến Thức) - Đang giao nhận hàng gần nhà riêng, hai người đàn ông bất ngờ bị một đối tượng tạt axit dẫn tới trọng thương. Nghi phạm gây ra vụ việc nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ...

Thông tin ban đầu về vụ việc, sáng 4/8, Thiếu tá Lê Trường Giang - Trưởng Công an phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, lực lượng công an phường phối hợp với Công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ nghi vấn tạt axit khiến 2 người đàn ông bị thương rất nặng.
Theo đó hai người đàn ông bị tạt axit gồm ông Phạm Xuân Hoán (67 tuổi trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và một người đàn ông tên Tửu (trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Bất ngờ câu nói đầu tiên của cô gái bị chồng cũ tạt axit

(Kiến Thức) - Mặc dù bị chồng cũ tạt axit khiến bỏng khắp người, vô cùng đau đớn nhưng nạn nhân vẫn không muốn chồng bị đi tù và sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi.

Trao đổi với báo chí tình hình sức khỏe con gái sau vụ tạt axit kinh hoàng chấn động Hà Nội, gia đình chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, sau một thời gian điều trị tích cực, chị Huyền đã tỉnh lại và nói chuyện với người thân từ 1/4. 
Mặc dù bị chồng cũ tạt axit bỏng khắp người, đau đớn nhưng chị Huyền lại không một lời trách giận. Thậm chí cô gái này còn nói với người thân rằng không muốn chồng bị đi tù và bản thân sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi mà anh ta đã gây ra khi biết thông tin chồng cũ bị công an bắt giữ.