Vụ sập giàn giáo Formosa: Hai người Hàn Quốc bị khởi tố

Liên quan đến vụ sập giàn giáo Formosa, chỉ huy trưởng công trường và người quản lý công nhân tại giàn giáo Formosa đã bị bắt giam.

Sáng 19/5, Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi) đều quốc tích Hàn Quốc về hành vi vi phạm qui định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo Formosa.
Vu sap gian giao Formosa: Hai nguoi Han Quoc bi khoi to
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam hai người Hàn Quốc Lee Jae Myecong (áo đỏ) và Jong Wook (áo khoác xanh). (Ảnh: Văn Định)
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước khi xảy ra vụ sập giàn giáo vào tối 25/3, ông Kim Jong Wook - chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Khi phát hiện giàn giáo Lane 2 có sự cố nguy hiểm, ông Kim Jong Wook vẫn để công nhân tiếp tục làm việc.
Còn ông Lee Jae Myeong - là người quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2.
Khi giàn giáo Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy thì ông Lee Jae Myeong lên kiểm tra.
Sau khi kiểm tra ông này không chỉ đạo ngừng thi công mà còn yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc.
Vu sap gian giao Formosa: Hai nguoi Han Quoc bi khoi to-Hinh-2
Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa. 
Hậu quả vụ sập giàn giáo đã khiến 13 người chết, 29 người bị thương trong vụ sập giàn giáo.
Trước đó ngày 31/3, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ việc.

9X Nghệ An rút dao chém CSGT vì không xin được giấy tờ xe

Rút dao chém CSGT vì không xin được giấy tờ xe, đối tượng Trần Đăng Hiếu (Nghệ An) đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Chiều 18/5, đại tá Lê Xuân Điệp - trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) - cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Kim Thành, huyện Yên Thành) về tội “chống người thi hành công vụ”.
9X Nghe An rut dao chem CSGT vi khong xin duoc giay to xe
Ảnh minh họa. 

400 ngôi mộ “biến mất” ở Đà Nẵng: Phạt 100 triệu đồng?

(Kiến Thức) - Liên quan đến 400 ngôi mộ “biến mất” ở Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, Sở TN&MT đang kiến nghị UBND TP xử phạt đơn vị thi công 100 triệu đồng.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng, cho hay ngày 18/5 liên quan đến vụ 400 ngôi mộ biến mất ở Đà Nẵng. Theo đó, Sở TN&MT sẽ kiến nghị UBND TP Đà Nẵng xử phạt nặng đơn vị thi công  là Công ty TNHH Tiến Thanh 100 triệu đồng và đình chỉ mọi hoạt động khai thác, san ủi mặt bằng đất tại khu vực nghĩa trủng Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).
400 ngoi mo “bien mat” o Da Nang: Phat 100 trieu dong?
Nhiều người dân bức xúc trước vụ việc 400 ngôi mộ "biến mất" ở Đà Nẵng. 
Trước đó, ông Nguyễn Điều từng thông tin, Sở TN&MT cũng như thành phố chưa cấp phép cho các đơn vị khai thác đất tại khu vực kho CK55 và khu vực nghĩa trủng Nghi An. Việc khai thác là do Quân khu 5 tự hợp đồng với các công ty tư nhận thực hiện. Đại diện UBND TP Đà Nẵng đã họp và giao cho Sở TN&MT thanh kiểm tra, xử phạt đối với đơn vị thi công.
400 ngoi mo “bien mat” o Da Nang: Phat 100 trieu dong?-Hinh-2
 Khu nghĩa trủng Nghi An được người dân nơi đây xem như là "khu nghĩa trang liệt sĩ".

4 nạn nhân đầu tiên vụ sập giàn giáo Formosa xuất viện

(Kiến Thức) - 4 trong số các nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Formosa, Hà Tĩnh đã được xuất viện vào sáng nay 30/3.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Bác sĩ Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho biết: “Trong sáng nay (30/3), có 4 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo ở ở Formosa do tình trạng sức khỏe đã bình phục và được bệnh viện xuất viện. Bên cạnh đó, vẫn còn có 2 trường hợp bệnh nhân nặng vẫn phải tiếp tục điều trị”.
“Bản thân tôi gặp may mắn hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều, tôi chỉ bị chấn thương nhẹ ở mặt và xây xước một số chỗ khác trên cơ thể còn họ thì ra đi mãi mãi không về. Từ hôm xảy ra vụ việc tôi có báo cho gia đình là chỉ bị thương nhẹ nên không phải bắt ai vào chăm sóc. Hôm nay được ra viện, tôi chỉ mong về nhà thật nhanh để gia đình được yên tâm hơn.