Vụ phi tang xác trong vườn cà phê: Hung thủ là người tình, làm thầu xây dựng

Bước đầu Nguyễn Phước Châu khai nhận là người tình của nạn nhân. Sau khi giết người, phi tang xác trong vườn cà phê, hung thủ đã cướp xe máy và nữ trang của nạn nhân mang đi bán.

Vu phi tang xac trong vuon ca phe: Hung thu la nguoi tinh, lam thau xay dung
Nguyễn Phước Châu tại cơ quan công an 
Vào 2 giờ 30’ ngày 28/11, trinh sát Phòng Cảnh Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh đã bắt giữ Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một đìa tôm thuộc xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông).
Đến đêm 28/11, lực lượng trinh sát di lý đối tượng về tới huyện Di Linh để tiếp tục lấy lời khai làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra hơn 2 tuần trước tại thôn 8 (xã Tân Lâm, huyện Di Linh).
Bước đầu Châu khai nhận đã có vợ và 2 con. 3 năm trước, đối tượng thuê phòng trọ ở xã Tân Lâm (huyện Di Linh) và Phường Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) để thầu xây dựng các công trình tại những địa phương này, từ đó quen biết và có tình cảm với chị Hoàng Thị H.G. (42 tuổi, trú xã Đạm B'ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Chị H.G. đã có chồng và 3 con, đang ly thân với chồng.
Ngày 12/11, cả hai người đến xã Tân Lâm và giữa họ nảy phát mâu thuẫn. Châu dùng dao đâm trên 10 nhát, tước đoạt mạng sống của người tình rồi cướp chiếc xe máy, đôi bông tai và dây chuyền vàng, mang đi bán được 15,4 triệu đồng. Sau đó, đối tượng về xã Tân Điền, lẩn trốn trong một vùng đìa tôm, cách hiện trường gây án hơn 300km.
Như báo Tiền phong đã đưa tin, ngày 12/11, chị H.G chạy xe máy rời khỏi nhà rồi không thấy quay về nữa. Người thân của chị tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích nên đã trình báo cơ quan công an.
Trong khi Công an TP. Bảo Lộc đang triển khai lực lượng tìm kiếm thì vào sáng 26/11, một người dân ở huyện Di Linh phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn tại vườn cà phê. Thi thể bị vùi dưới lớp đất cạn nên chó nhà bới tung, tác động… trông rất thương tâm.
Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định đó là thi thể của chị H.G, người bị "mất tích" 2 tuần trước.

Xét xử vụ AVG 16/12: Những chuyện có 1-0-2 ở phiên tòa Việt Nam

(Kiến Thức) - Dự kiến từ 16 đến 31/12, phiên tòa sơ thẩm vụ án AVG sẽ diễn ra. Đây là phiên tòa xét xử vụ án có 1-0-2 ở Việt Nam khi lần đầu tiên tại một phiên xét xử có đến ba kiểm sát viên cao cấp, có đến 41 luật sư bào chữa và đây cũng là vụ án có mức tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên phiên tòa sơ thẩm có ba kiểm sát viên cao cấp
Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) ra xét xử sơ thẩm.

Kẻ giết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 26 năm sa lưới thế nào?

Sau khi giết người, Luận cắt liên lạc với tất cả người thân rồi thay tên đổi họ lẩn trốn khắp nơi suốt 26 năm.

Đằng sau vụ bắt giữ kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã 26 năm là câu chuyện kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ điều tra, đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.

Đắk Lắk: Tìm vợ không thấy, dùng luôn cuốc đánh chết người

(Kiến Thức) - Trên đường đi tìm vợ con nhưng không thấy, Y Biên Ram gặp ông Tự rồi dùng cuốc đánh chết nạn nhân. Gây án giết người xong, Y Biên Ram vứt hung khí phi tang.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nghi can Y Biên Ram (trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi giết người.

Dak Lak: Tim vo khong thay, dung luon cuoc danh chet nguoi
Hiện trường vụ việc