Vụ nữ sinh 15 tuổi mất tích: Sự thật khó đỡ

Liên quan tới vụ việc nữ sinh 15 tuổi ở Vĩnh Phúc mất tích bí ẩn, hóa ra cô bé này theo một người bạn quen qua facebook về Thanh Hóa chơi.

Ngày 17/6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 - Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ thông tin về nữ sinh 15 tuổi ở Vĩnh Phúc mất tích bí ẩn.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2015, nữ sinh Trần Thu Phương (15 tuổi, học sinh một trường cấp 2 ở tỉnh Vĩnh Phúc) mất tích sau ngày làm bài thi kết thúc học kỳ.

Gia đình sau đó đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy tung tích cô con gái 15 tuổi.
Vu nu sinh 15 tuoi mat tich: Su that kho do
 Theo lời Phương và Tuân, 2 người mới quen nhau trên Facebook.
Trong lúc bế tắc, gia đình Phương biết Cục Cảnh sát truy nã tội phạm có chức năng truy tìm người mất tích nên đã làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan công an giúp đỡ.
Theo gia đình nữ sinh này, hôm xảy ra sự việc, Phương vẫn đến trường cùng bạn bè.
Người thân và giáo viên cũng không phát hiện Phương có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hàng ngày.
Tiếp nhận thông tin, Phòng 6 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lập tức tổ chức truy tìm tung tích nữ sinh Trần Thu Phương.
Cơ quan chức năng đã dựng lại các mối quan hệ của nữ sinh 15 tuổi, đồng thời rà soát các địa điểm Phương thường lui tới.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin về một cô gái có độ tuổi, đặc điểm giống Phương đang sinh sống tại khu vực huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Một tổ công tác Phòng 6 – C52 đã hỏa tốc vào Thanh Hóa để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và công an địa phương xác minh trường hợp nghi vấn trên.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, cô gái trẻ có đặc điểm nghi vấn chính là Trần Thị Phương. Nữ sinh 15 tuổi này được nam thanh niên tên Tuân (trú ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc) đưa về nhà.
Ngay khi xác định cô gái chính là Trần Thu Phương, tổ công tác Phòng 6 - C52 đã thông báo với gia đình, đưa những người liên quan về xác minh làm rõ.
Theo lời Phương và Tuân, hai người mới quen nhau qua mạng xã hội Facebook.
Vào ngày lễ tình nhân năm 2015, Tuân bắt xe ra Vĩnh Phúc để gặp Phương. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết.
Đến giữa tháng 4/2015, Phương nhắn tin bảo Tuân đến đón. Sau đó, Phương theo Tuân về nhà nam thanh niên này ở Thanh Hóa khiến gia đình cuống cuồng đi tìm.

Ngư dân liên tiếp bị Trung Quốc uy hiếp ở Hoàng Sa

Tàu cá ngư dân miền Trung cướp hải sản, ngư lưới cụ, nhiều tàu Trung Quốc gia tăng trấn cướp, đẩy lùi tàu chúng ta ra khỏi ngư trường Hoàng Sa.

Sáng 16/6, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho hay, đã tiếp nhận và báo cáo lên cơ quan chức năng thông tin chủ tàu cá QNg 90205 do anh Nguyễn Văn Quang liên lạc từ ngư trường Hoàng Sa về cho biết bị lực lượng Trung Quốc truy cản và cướp bóc.
Ngu dan lien tiep bi Trung Quoc uy hiep o Hoang Sa
 Ngư dân miền Trung vẫn ngoan cường giữa Hoàng Sa trước sự trấn áp của tàu Trung Quốc. 

Triệt phá đường dây bán dâm 200 USD ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàn Kiếm đã triệt phá thành công đường dây bán dâm trên địa bàn với mức giá mỗi lần đi khách khoảng 200 USD, tạm giữ một đối tượng.

Thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội chiều 17/6 cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm triệt phá đường dây bán dâm trên địa bàn. Hiện, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hải Ngọc (SN 1980, trú tại TP. Nam Định), hiện Ngọc đang tạm trú tại phường Quán Thánh (Ba Đình – Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 1 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tại đây, hai gái bán dâm tên T và H khai nhận "đi khách" theo môi giới của "tú bà" Nguyễn Thị Hải Ngọc.

Đi săn “gái làng chơi” ở beer club Vũng Tàu

(Kiến Thức) - Tuấn dẫn theo 2 cô, một cô mặt lưỡi cày, gày đét, gã giới thiệu cũng là quản lý của  beer club này, cô còn lại là “hàng” ả điều tới cho “sếp” tôi giải khuây.

Không quen với kiểu "bay" đêm nên hôm sau đến gần trưa, cả nhóm chúng tôi mới lết được ra khỏi phòng khách sạn. Đang ăn trưa thì điện thoại “sếp” tôi nhận được cả tá tin nhắn của cô nhân viên tên Đ. ở O3 Club “Tối nay anh lại đến nhé”, “Mấy giờ anh đến để em đặt bàn sẵn”….