Vụ giết người giấu xác trong vali: Hung thủ bất ngờ thay đổi lời khai

Kẻ giết người phân xác giấu trong vali ở TP.HCM bất ngờ thay đổi lời khai. Theo đó, giữa hắn và nạn nhân mâu thuẫn trong việc hùn tiền làm ăn.

Ngày 30/11, VTC News đưa tin, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản rồi bỏ xác trong vali ở một ngôi nhà tại Quận 7, TP.HCM. Nạn nhân tên là Han Tong Duk (33 tuổi).
Tại cơ quan công an, nghi phạm Jeong In Cheol bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng Han Tong Duk có góp tiền 1,8 tỷ đồng làm ăn chung.
Tuy nhiên, công việc sau đó không thuận lợi, Han Tong Duk mượn 2,7 tỷ đồng của Jeong In Cheol nói 2 ngày sau sẽ trả, nhưng đã không trả mà còn đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã góp vốn làm ăn trước đó.
Không đòi được tiền, bực tức vì Han Tong Duk lật lọng, Jeong In Cheol đã lên kế hoạch bắt cóc Han Tong Duk để đòi nợ, nếu không lấy được tiền sẽ sát hại nạn nhân. Jeong In Cheol mua một cưa tay, kìm, kéo, túi nilon và thuốc ngủ để làm hung khí rồi mang về cất giấu ở công ty.
Ngày 26/11, Jeong In Cheol gọi điện cho Han Tong Duk đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn (Quận 7, TP.HCM) để bàn việc trả nợ. Sau đó, cả 2 đi về trụ sở công ty của Jeong In Cheol, nằm trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7.
Vu giet nguoi giau xac trong vali: Hung thu bat ngo thay doi loi khai
 Jeong In Cheol và hiện trường nơi phát hiện thi thể.
Nhân viên công ty đã về hết, Jeong In Cheoln lấy thuốc ngủ bỏ vào bia đưa cho Han Tong Duk uống. Khi người bạn thiếp đi, Jeong In Cheol lấy 2 vòng trang sức trên người nạn nhân. Sợ Han Tong Duk kêu la, nghi phạm lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân.
Phát hiện nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol dùng cưa phi tang xác, bỏ vào bao nilon đưa lên sân thượng cất giấu.
Sáng 27/11, sau khi sát hại nạn nhân, Jeong In Cheol vẫn làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, Jeong In Cheol nhờ nhân viên đi bán 2 chiếc vòng trang sức nhưng khi nghe nhân viên báo lại chỉ được giá 80 triệu đồng nên Jeong In Cheol không bán vì biết giá trị của 2 vòng trang sức có giá cao hơn.
Chiều 27/11, Jeong In Cheol nói cho nhân viên biết việc mình đã giết người, rồi lái ô tô của nạn nhân đến căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, Quận 2) của một người quen ở nhờ.
Đến chiều ngày 28/11, Jeong In Cheol bị lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đây, theo Zing.
Hiện vụ thi thể bị nhét trong vali ở khu dân cư Him Lam đang tiếp tục được làm rõ.

Thất kinh phát hiện thi thể có hình xăm trên sông Hồng

(Kiến Thức) - Thi thể có hình xăm chữ "nothing to lose" trên tay trái đang phân hủy mạnh, trôi dạt trên sông Hồng vừa được người dân phát hiện.

Thi thể có hình xăm được phát hiện vào sáng nay 1/1/2019, tại khu vực bãi sông Hồng (cạnh xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Thời điểm trên, người dân đã phát hiện thi thể của một nam giới đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Nạn nhân 25 đến 30 tuổi, cao tầm 1.58m, trên tay trái có hình xăm chữ "nothing to lose", bất ngờ trôi dạt vào phía bờ sông Hồng.

Ngoài ra, trên hộp sọ thi thể có một vết nứt, người này mặc quần bò.

That kinh phat hien thi the co hinh xam tren song Hong
Thi thể nam nạn nhân. 

Tìm thấy thi thể thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Vào tối ngày 16/12, thi thể của thợ lặn cuối cùng bị mất tích khi tham gia trục vớt tàu Vietsun Integrity trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP HCM) vào ngày 11/12, đã được tìm thấy.

Tim thay thi the tho lan cuoi cung mat tich tren song Long Tau
Khu vực tàu Vietsun Integrity bị chìm trên sông Lòng Tàu, đang được các đơn vị tiến hành trục vớt. Ảnh: TTXVN 
Theo Cảng vụ Hàng hải TPHCM, sau nhiều ngày liên tục tìm kiếm, lúc 18h30 tối nay, các đơn vị chức năng đã tìm được thi thể anh Đoàn Văn Hiếu tại đầu vàm An Nghĩa, ngã ba sông Lòng Tàu, thuộc địa bàn xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM (cách phao số 34, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu khoảng 200m).

Bất thường hai thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hai thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi dật dờ trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ vớt được một thi thể, thi thể còn lại đã bị nước cuốn đi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa nay 29/10, một người dân điều khiển sà lan trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Triệu thì nhìn thấy thi thể một nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn nên đã báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (hay còn gọi là ông 3 Chúc), người sống trên sông.