Vụ con cầm dao chém mẹ: Do ma túy đá và bị ảo giác!

(Kiến Thức) - Sau khi sử dụng ma túy đá, N., bị ảo giác nên cầm dao chém mẹ 6 nhát vào đầu khiến bà phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Diễn biến liên quan đến vụ con cầm dao chém mẹ, ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Kiều Đình Trọng - Trưởng Công an phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết: “Đối tượng Đỗ Trọng N. đã dùng dao chém mẹ đẻ 6 nhát vào đầu”.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch phường Phú Thịnh cho hay: “Theo thông tin ban đầu, Đỗ Trọng N., có sử dụng ma túy đá nên gây ra ảo giác và dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ đẻ của mình, chứ không có mâu thuẫn gì”.
Vu con cam dao chem me: Do ma tuy da va bi ao giac!
Ảnh minh họa. 
Theo tìm hiểu của PV, N. là con trai út trong gia đình. Sinh sống tại địa phương đối tượng là một thanh niên ngổ ngáo, ham chơi và thường lang thang, đua đòi cùng bạn bè xã hội.
Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/3, N. (SN 2000, trú tại Hồng Hậu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã dùng dao chém vào đầu mẹ đẻ là bà Phan Thị B (SN 1968).
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để điều tra, làm rõ.
May mắn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt.

Lộ danh tính nghi phạm gài mìn nổ trước nhà “bạn gái” ở Phú Thọ

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm gài mìn cho nổ trước nhà người dân trên địa bàn xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Ngày 13/3, liên quan đến vụ mâu thuẫn tình cảm, gài mìn cho nổ trước nhà “bạn gái”, thông tin với báo giới, ông Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, nghi phạm gài mìn là Lã Đức Trung, giới thiệu là bạn trai của con gái ông Hà Văn Huấn (47 tuổi, khu Giác 1, xã Thu Cúc, Phú Thọ).
Còn ông Hà Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nghi phạm 49 tuổi, trú ở Hải Dương.

Thanh niên chém mẹ và em gái khóc nức nở ở tòa

(Kiến Thức) - Trước khi phiên tòa bắt đầu Hợi quay mặt xuống nhìn mẹ rồi khóc nức nở, xóa tan không khí tĩnh mịch. Hợi nói to: “Mẹ ơi! Em ơi. Hãy tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi”.

Ngày 19/10 TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Những người thân của bị cáo Hợi tìm đến tòa để tham dự phiên xử từ rất sớm. Bế theo con nhỏ, người vợ của bị cáo Hợi - chị La Thị Hiệp (35 tuổi) chỉ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cảnh sát áp giải chồng vào phòng xử án.

Cảnh sát vây bắt nghịch tử chém chết mẹ, bắt giữ con tin

(Kiến Thức) - Sau khi chém mẹ đẻ dã man, đối tượng Thương đã bắt giữ con đẻ của mình đưa lên tầng 3 của ngôi nhà để làm con tin.

Sáng ngày 22/10, trao đổi với PV Kiến Thức lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, đến khoảng 9h30 sáng nay đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng con chém chết mẹ ở xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn).