Vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong: Những bức xúc từ hiện trường

Chứng kiến cảnh chữa cháy của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng cách chữa cháy thiếu chuyên nghiệp.

Liên quan đến vụ cháy nhà số 812 Quang Trung, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 người trong gia đình tử vong xảy ra lúc rạng sáng 5/6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo toàn bộ diễn biến của vụ chữa cháy. "Bản thân tôi đã xem qua toàn bộ clip chữa cháy do người dân quay lại, thấy lực lượng chữa cháy thiếu chuyên nghiệp" - ông Minh nói.
Theo một clip dài khoảng 1 giờ, ghi lại toàn bộ cảnh chữa cháy của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lan truyền trên mạng, rất nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng cách chữa cháy của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi quá chậm, thao tác loay hoay, thiếu tính chuyên nghiệp…
Vu chay nha khien 4 nguoi tu vong: Nhung buc xuc tu hien truong
 Chiếc xe máy bị biến dạng sau vụ cháy.
Theo hình ảnh từ clip nói trên, khi nhận thông tin vụ cháy cảnh sát PCCC đến hiện trường, loay hoay rất lâu để triển khai thiết bị, dụng cụ chữa cháy. Khi ngọn lửa bùng lên trong tầng trệt căn nhà, cửa sắt vẫn chưa mở ra xong. Đến khi mở được cửa sắt, chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa, trong khi xe chữa cháy tại hiện trường đến 4 chiếc.
"Tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc chữa cháy của lực lượng PCCC, họ quá thiếu chuyên nghiệp, không có chỉ huy chữa cháy, thao tác quá chậm. Như việc bắt thang lên tầng 2 phá cửa kính để cứu người cũng không được triển khai ngay lập tức, phải đến gần 15 phút sau, họ mới đập cửa kính tầng 2… Lực lượng chữa cháy thao tác quá chậm như thế, làm sao có thể cứu được người bên trong đang từng giây nguy hiểm đến tính mạng" - chị Sang H., một người chứng kiến nói.
Anh Phan Thế Quang, hàng xóm gia đình nạn nhân kể lại sự việc khi phát hiện ra đám cháy, anh lập tức gọi xe cứu hỏa báo cháy và gọi vào số điện thoại của chị Thủy, thúc giục chị chạy nhanh xuống tầng trệt, còn mình phá cửa sau cứu chị nhưng chị Thủy bảo lửa lớn quá không ra được, còn có 2 con nhỏ. "Sau một hồi, xe cứu hỏa chạy tới, tôi bảo chị Thủy nhúng khăn nước rồi trùm cho các cháu, đợi người cứu. Ai ngờ..." - anh Quang nói.
Vu chay nha khien 4 nguoi tu vong: Nhung buc xuc tu hien truong-Hinh-2
Nhiều hàng hóa, vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi. 
Ông Bùi Quang Long, cha của chị Bùi Thị Thu Thủy cho biết ông nhận được điện thoại cầu cứu của con gái lúc 11 giờ 30 phút. "Nó gọi ba ơi ra cứu tụi con, cháy rồi. 15 phút sau tôi chạy ra đã thấy công an phường có mặt nhưng chẳng hiểu sao đến hơn 1 giờ sau mới có lực lượng PCCC đến hỗ trợ dập lửa" - ông Long cho biết.
Như Báo Người Lao Động thông tin, lúc rạng sáng 5/6 tại cửa hàng bán thiết bị điện số 812 Quang Trung, TP Quảng Ngãi xảy ra cháy lớn khiến 4 người trong gia đình gồm vợ chồng anh Bùi Phước Tiến (35 tuổi), chị Bùi Thị Thu Thủy (34 tuổi) cùng 2 người con 3 tuổi và 6 tuổi tử vong. Ngoài ra, chị Thủy đang mang thai 3 tháng tuổi trong bụng.
Người Lao Động

Bắc Giang tiêm hết 150.000 liều vaccine COVID-19 trong 5 ngày

Nhờ hỗ trợ từ Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang đã tiêm hết số lượng vaccine vừa nhận sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết ngay sau khi nhận được vaccine phòng COVID-19, tỉnh đã nhanh chóng tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhóm công nhân đồng loạt ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

F0 liều lĩnh trèo tường khu cách ly, mua bánh cho nhóm bạn gái

Đối tượng C.V.N là F0 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã tự ý rời khu cách ly ra ngoài để mua bánh cho nhóm bạn gái.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, một trường hợp là F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện nhảy rào ra ngoài mua bánh cho nhóm bạn gái đang cùng điều trị tại đây.
F0 lieu linh treo tuong khu cach ly, mua banh cho nhom ban gai

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. 

Cảnh đời xa nhà, vất vả của những công nhân bị kẹt lại Bắc Ninh

“Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm. Nhưng em biết mình nên ở yên đây khi dịch bệnh đang bùng phát thế này”, nữ công nhân Nông Thị Thảo tâm sự.

Canh doi xa nha, vat va cua nhung cong nhan bi ket lai Bac Ninh
 Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Bắc Ninh, phường Khắc Niệm trở thành điểm nóng khi ghi nhận con số F0 lên đến hơn 140 ca. Toàn phường có 59 chốt cứng, 8 chốt mềm, trong đó chỉ một chốt có thể lưu thông với bên ngoài.