Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên xe: Bà Quy không còn bị tạm giam

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi học sinh trường Gateway ở Hà Nội bị tử vong trên xe đưa đón của trường, sau thời gian bị tạm giam bà Quy đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, không còn bị tạm giam.

Vụ việc bé L.H.L. (6 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) học sinh trường Gateway bị tử vong trên xe đưa đón, ngày 28/12, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, bà Nguyễn Thị Bích Quy đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, không còn bị tạm giam.
Vu be trai 6 tuoi truong Gateway tu vong tren xe: Ba Quy khong con bi tam giam
Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón bé Long. (Ảnh: Tienphong)
Trong ngày 26/12, bà Quy đã đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để nhận cáo trạng. Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội vô ý làm chết người.
Theo cáo trạng, vào sáng 6/8, gia đình em N.H.L. đưa con ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu bé đã tử vong.
Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy) lái ô tô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng L.
Khi rời khỏi nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ "Gateway". Lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí bé L. ngồi trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng. Sau khi đủ học sinh lên xe, ông Phiến lái ô tô tới trường Gateway có trụ sở số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).
Đến trường, ông Phiến dừng ô tô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Sau đó, bà Quy bế và dắt 2 bé sinh đôi xuống trước vì cháu quấy.
Lúc sau, bà Quy không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe, để quên bé L. trong ô tô. Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ô tô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi, dừng đỗ tại đây.
Đến chiều cùng ngày, khi đón các học sinh về, bà Quy phát hiện bé L. nằm bất tỉnh trong ô tô, sau ghế lái.
Theo kết luận điều tra, mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe bus là học sinh đi thực tế là 13, không có học sinh xuống muộn dẫn đến để quên bé L. trên ô tô.
Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can. Theo đó, hai bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón học sinh), Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) bị cáo buộc về tội "Vô ý làm chết người" và Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, cô giáo chủ nhiệm) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
>>> Xem thêm video: Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Giải mã nhiều "bí ẩn".
(Nguồn: VTC1)

Học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong: Trường Gateway có đáng cho con học?

(Kiến Thức) - Trước sự việc học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Gateway - trường tiểu học Quốc tế có mức học phí lên tới cả trăm triệu/năm, nhiều phụ huynh đã đặt câu hỏi: Có đáng để cho con em đến đây học tập?

Trường “quốc tế”... nhưng có "chuẩn xịn" và đáng để cho con học?
Tìm hiểu của PV Kiến Thức, Gateway Hà Nội có tên đầy đủ là trường tiểu học Quốc tế Gateway Hà Nội. Trường này là một trong 3 trường thuộc Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway được thành lập vào năm 2015.
Năm học 2019-2020, học phí cấp tiểu học của trường Quốc tế Gateway là 117,7 triệu đồng. Mức phí này chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, xe buýt và phí trông muộn.
Hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong: Truong Gateway co dang cho con hoc?
Trường Quốc tế Gateway Hà Nội.
Để được học tại trường Gateway Hà Nội, học sinh phải trải qua 4 bước, gồm:
- Đăng ký dự tuyển.
- Nộp phí giữ chỗ và phí dự tuyển.
- Nhận lịch hẹn đánh giá năng lực cho con
- Học sinh tham gia đánh giá đầu vào với nội dung dành cho học sinh lớp 1 gồm trải nghiệm kỹ năng mềm, tư duy logic Toán, ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh. Đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 9, nhà trường tổ chức kiểm tra trí lực (phỏng vấn, làm bài viết) với các môn Văn - Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán.
Trong vòng 10 ngày làm việc, phụ huynh sẽ nhận được kết quả đánh giá đầu vào hoặc trí lực của con em mình.
Nếu trúng tuyển, phụ huynh cần giúp con hoàn thiện hồ sơ, nộp học phí. Bước cuối cùng là xác nhận nhập học. Chỉ những học sinh có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trước ngày nhập học tối thiểu 30 ngày và hoàn thiện học phí mới đủ điều kiện nhập học.
Hiện tại, Gateway gồm hai chương trình học bằng Tiếng Anh và chương trình học bằng Tiếng Việt.
Hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong: Truong Gateway co dang cho con hoc?-Hinh-2
 Không gian trường nhìn từ trên cao.
Đáng chú ý nữa là mặt bằng của Gateway Hà Nội được xây dựng lên tới 8.000m2 với tổng diện tích 15.000m2. Ngôi trường này được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô (tại Lô A/D13 khu đô thị mới Cầu Giấy) vì bao quanh là tòa nhà Keangnam, Indochina Plaza và Lotte Centre Hanoi.
Các học sinh học tập ở trường Quốc tế Gateway Hà Nội được ăn ba bữa sáng, trưa và chiều và nghỉ trưa tại lớp. Ngoài ra, trong khuôn viên của trường cũng có nhiều đồ chơi, học cụ chỉn chu cho các em. 
Tuy nhiên, trước thông tin học sinh L.H.L. tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường, nhiều phụ huynh vẫn hoang mang và đặt câu hỏi: Có đáng để cho con em học tập ở trường Gateway hay không?
Phụ huynh phẫn nộ 
Hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong: Truong Gateway co dang cho con hoc?-Hinh-3
 Người thân học sinh L. gào khóc, đau lòng trước sự ra đi bất thường của cháu.
Nhiều người càng thương tâm hơn khi bố của cháu bé là anh Lê Văn Sơn cho biết, đây mới là buổi thứ hai cháu L đến học tập tại trường Quốc tế Gateway.
Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để nhanh chóng có kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến cháu L tử vong, thông tin bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Gateway xin lỗi gia đình anh Lê Văn Sơn và cho biết nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì do giáo viên của trường tắc trách nên đã để quên cháu L trên xe ô tô. Tuy nhiên, cách chia sẻ của vị Chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Gateway lại rất mập mờ, ngắn gọn. Điều này càng tăng thêm cơn phẫn nộ cho dư luận.
“Cô giáo thiếu trách nhiệm. Vô lương tâm, người ta tin tưởng đã giao con cho cô đưa đến trường. Dù trong hoàn cảnh nào thì cô cũng phải kiếm tra học sinh rồi mới rời xe chứ…”, - chị Nguyễn Minh Nguyệt (ở Hà Nội) chia sẻ trong sự bức xúc.
Hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong: Truong Gateway co dang cho con hoc?-Hinh-4
 Ban đầu, nhà trường chỉ thông báo ngắn gọn về sự việc nhưng tới nửa đêm 6/8, Gateway đã điều chỉnh thông báo của mình.

Tương tự, anh Bá Chiêm (Hà Nội) nhấn mạnh: “Thông cáo của Gateway không một dòng chia buồn với gia đình cháu bé. Phải mãi đến đêm, việc này mới được bổ sung. Phụ huynh đang cho trẻ học tại trường Quốc tế này sẽ nghĩ gì khi nhà trường đang cố phủ nhận nguyên nhân bé trai tử vong do sự tắc trách của giáo viên?. Không thừa nhận cháu bẻ tử vong trên xe, nhà trường báo với phụ huynh rằng học sinh bị ngất, rồi tử vong khi đi cấp cứu. Thông cáo của họ thể hiện rằng nhà trường rất chuyên nghiệp khi học sinh gặp vấn đề về sức khỏe. Nhưng camera không cho phép Gateway nói dối”.

Một số phụ huynh khác cũng chia sẻ rất thẳng thắn, thậm chí họ còn kêu gọi “tẩy chay” trường Quốc tế Gateway.
“Đây là trường Quốc tế, với mức học phí lên tới 117,7 triệu đồng/năm. Nhưng làm sao có thể cô giáo đưa đón học sinh không biết chính xác con số là bao nhiêu? Nhà trường thấy vắng học sinh cũng không thông báo cho phụ huynh. Đáng nhẽ ra, một ngôi trường đạt chuẩn Quốc tế những việc liên quan đến các cháu học sinh cần phải chú trọng nhất. Từ đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường cũng phải đạt chuẩn. Nếu như vậy tôi chắc chắn sẽ không thể xảy ra sự việc thương tâm như thế này. Riêng tôi, nếu phải chọn một ngôi trường sau này cho con tôi học tập, tôi chắc chắn không bao giờ chọn ngôi trường Gateway”, - một phụ huynh khác bày tỏ.

Xem Hưng “kính” trùm bảo kê chợ Long Biên mếu máo tại tòa

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bảo kê chợ Long Biên sáng nay 11/7, khi bị giải lên xe thùng, Nguyễn Kim Hưng (tức trùm bảo kê chợ Long Biên - Hưng "kính" mếu máo, khác với vẻ bặm trợn khi chèn ép tiểu thương chợ Long Biên.

Xem Hung
 Sáng 11/7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") cùng đồng bọn ra xét xử sơ thẩm về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên.

Trường Ấn Độ bị ném đá oan vì trùng tên Gateway

(Kiến Thức) - Nhiều cư dân mạng bày tỏ trạng thái gay gắt bằng cách thả icon phẫn nộ, bình luận gay gắt trên fanpage của trường Gateway International School (Ấn Độ) vì tưởng nhầm đây là trường ở Hà Nội xảy ra vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón.

Bức xúc trước sự việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do cô giáo quên trên xe đưa đón học sinh, một số cư dân mạng Việt Nam đã lên MXH tìm fanpage trường Gateway. Không may thay, fanpage của Trường quốc tế Gateway ở Cầu Giấy đã bị khóa ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Sau đó, tìm kiếm theo tên, nhiều người dễ dàng tìm ra một trang fanpage có hơn 6.000 lượt theo dõi của một trường học ở Ấn Độ có tên "Gateway International School". Fanpage này đã bị cư dân mạng Việt Nam vào phẫn nộ vì lầm tưởng đây là fanpage của trường Gateway Hà Nội.

Truong An Do bi nem da oan vi trung ten Gateway
Fanpage trường Gateway International School Sonipat Ấn Độ.

Theo thông tin giới thiệu, Gateway International School Sonipat được thành lập vào năm 2006, đây được xem là một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu về danh tiếng lớn trong thành phố Sonipat (thuộc bang Haryana, Ấn Độ).

Vì nhầm lẫn, không ít dân mạng Việt kéo vào "thả" phẫn nộ và để lại bình luận chỉ trích vô duyên trên những bài đăng của trường này.

Truong An Do bi nem da oan vi trung ten Gateway-Hinh-2
 

Truong An Do bi nem da oan vi trung ten Gateway-Hinh-3
 

Truong An Do bi nem da oan vi trung ten Gateway-Hinh-4
 

Sau khi nhiều cư dân mạng Việt có bình luận khiếm nhã trên fanpage của ngôi trường này, một số người khác đã để lại bình luận xin lỗi nhà trường, đồng thời cố gắng giải thích sự hiểu lầm cho các cư dân mạng bình luận khiếm nhã kể trên.

Chiều 6/8, thông tin một học sinh lớp 1 được phát hiện tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô đưa đón của trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến dư luận bàng hoàng. Tối cùng ngày, bà Trần Thị Hồng Hạnh - đại diện nhà trường - đã có bản tường trình sự việc, đồng thời phía nhà trường cũng đưa ra thông báo tới phụ huynh. Tuy nhiên, khi bị dân mạng chỉ trích là đưa thông báo một cách vô cảm, nhà trường đã sửa lại thông báo nhiều lần và bổ sung lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.