Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường: mẹ bỏ vì… sợ chồng đánh

Theo tường trình, người mẹ cho biết bà tự sinh đứa bé trai và sỡ dĩ bà phải bỏ rơi trẻ sơ sinh vì... sợ bị chồng đánh.

Ngày 21-3, UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận và bàn giao đứa trẻ sơ sinh được người dân nhặt từ 4 ngày trước về gia đình.
Mẹ ruột của đứa bé được xác định là bà H.T.T.V (43 tuổi, ngụ xã Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và cha của bé là ông L.V.S (47 tuổi, ngụ cùng địa phương).
Theo đó, vụ việc được phát hiện khi một người hàng xóm tốt bụng thấy đứa bé rất giống mấy đứa con bà V. nên đến nhà thuyết phục bà này nhận con. Sau đó, người hàng xóm báo cho công an đến làm việc với bà V. để làm thủ tục nhận lại con.
Vu be so sinh bi bo roi ngoai duong: me bo vi… so chong danh
Bé trong vòng tay bà Lê Thị Tâm. 
Khi lên nhận lại con bà V.trình bày, hai vợ chồng đã có với nhau 6 người con chung (3 trai, 3 gái) đứa lớn nhất là 12 tuổi còn nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi.
Vào khoảng 5 giờ sáng 18/3, khi biết mình đau bụng sinh, bà V. đã tự vào một chòi canh rẫy để tự đẻ và cắt cuốn rốn đứa bé. Sau đó bà quấn con trong hai cái áo ấm đặt vào bọc nylon để bên vệ ngoài đường.
Trong thời gian chờ người đến nhặt bà vẫn núp gần đấy để quan sát. Đến trưa bà chạy về nhà nấu cơm cho mấy đứa trẻ, khi quay trở ra thì thấy con mình đã được người đi đường nhặt đem đi.
Được biết, bà V giấu mọi người việc mình có thai và không muốn chồng biết mình sinh con. Bà cho hay, hồi sinh đứa thứ 6 bà bị chồng đánh và bảo không sinh con nữa nếu sinh nữa sẽ không nuôi, cho nên khi mang thai đứa thứ 7 bà giấu kín với mọi người.
Ông Trần Đức Sơn, phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết: “Từ trước đến nay, bà V. không hề báo việc bị ông S. chồng mình đánh nên địa phương không thể can thiệp. Sau khi xác định và cho bộ phận y tế kiểm tra, UBND xã đã lập biên bản tiếp nhận lại bé từ ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mã Đà, người đã nhặt được bé) và giao bé lại cho gia đình”.
Ông Sơn cũng yêu cầu công an xã mời ông S. lên để làm việc và xử lý theo đúng pháp luật.
Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/3 hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhặt được một bé sơ sinh còn dính nhau thai bỏ trong một bọc nylon đen bên vệ đường (cách nhà chừng 100m) vội bế bé lên trình báo UBND xã Mã Đà.
Mời quý độc giả xem video:

Vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông: Tiếng bom cảnh tỉnh

(Kiến Thức) - Không phải là trường hợp đầu tiên nhưng vụ nổ ở Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội có thể coi là tiếng bom cảnh tỉnh xã hội.

Không phải là trường hợp đầu tiên nhưng vụ nổ ở Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội có thể coi là tiếng bom cảnh tỉnh xã hội.
Vụ nổ diễn ra vào khoảng 15h10 chiều 19/3/2016 khiến 4 người chết, 10 người bị thương, 94 căn hộ bị hư hỏng trong đó cóa 36 căn hộ bị hư hỏng nặng. Vật liệu gây nổ được cho là khối kim loại hình trụ (khả năng rất lớn là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh) bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40-45cm, dài khoảng 80cm, khối lượng ước khoảng trên 100kg.

Quảng Ninh truy trách nhiệm lãnh đạo địa phương vụ đánh bạc "khủng"

(Kiến Thức) - Bí thư tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo thị xã Đông Triều có hình thức kỷ luật cụ thể tập thể, cá nhân liên quan trong vụ đánh bạc “khủng”…

Liên quan đến vụ đánh bạc khủng bị triệt phá tại xã Hoàng Quế (Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào 5/3 vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc vừa chỉ đạo truy trách nhiệm, có hình thức kỷ luật cụ thể tập thể, cá nhân liên quan.