Vụ bác sĩ chết cháy trong học viện: Bộ nội vụ nói gì?

Bác sĩ chết cháy tại Học viện hành chính là người hòa nhã, không bức xúc gì với Học viện Hành chính Quốc gia và đồng nghiệp. 

Liên quan đến vụ một nam bác sỹ chết cháy tại Học viện hành chính Quốc gia, chiều 1/3, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo nhanh để thông tin về việc cán bộ của Học viện Hành chính Quốc gia được cho là tự thiêu tại cơ quan.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ, cho hay: Theo thông tin ban đầu do Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo, khoảng từ 8h15 đến 8h20 tại tổ y tế, Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đã xảy ra hiện tượng cháy xăng.
Vu bac si chet chay trong hoc vien: Bo noi vu noi gi?
Ông Nguyễn Tiến Thành: "BS Nguyễn Tùng Hải đã được xác định là tử vong". Ảnh: Phi Hùng.
Ông Nguyễn Tùng Hải, (SN 1962, quê ở Hà Đông, Hà Nội) là bác sĩ (BS) cấp I, lúc xảy ra vụ cháy đang có mặt tại phòng làm việc. Sau đó, BS Hải được xác định là tử vong.
Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do cháy. Ngay sau khi vụ cháy làm bác sỹ Hải tử vong xảy ra, Học viện Hành chính Quốc gia đã liên hệ với lực lượng cấp cứu 115, Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa để kịp thời thông tin về vụ việc.
Bộ phận cấp cứu 115 đã khám nghiệm sơ bộ và kết luận ông Nguyễn Tùng Hải đã qua đời. Các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc. Khi có kết luận, Bộ Nội vụ sẽ thông tin tới báo chí.
Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Như Thanh, Phó Giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia, cho hay: “Đây là một sự việc đáng tiếc và học viện cũng rất trăn trở, suy nghĩ về vụ việc này”.
Theo ông Thanh, trong công việc ông Nguyễn Tùng Hải sống rất hòa nhã, vui vẻ, quan hệ đúng mực trong cơ quan. BS Hải cũng không để xảy ra sự việc gì, không ca thán gì khi còn công tác.
Vu bac si chet chay trong hoc vien: Bo noi vu noi gi?-Hinh-2
Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lê Như Thanh: "Đây là sự việc đáng tiếc và để lại nhiều suy nghĩ cho học viện". Ảnh: Phi Hùng. 
Về thông tin trước khi tự thiêu, BS Hải đã tranh cãi với trưởng Ban Thanh tra của học viện, ông Thanh cho hay: “Trước khi đến buổi họp báo, chúng tôi đã họp nhanh với các cơ quan chức năng để triển khai, tổ chức phối hợp với gia đình lo tang lễ cho anh Hải. Đồng chí trưởng Ban Thanh tra cũng ngồi đó và xác nhận không hề có tranh cãi nào”.
Trả lời báo chí về một vụ được cho là tự sát cách đây 10 năm tại học viện, ông Thanh thông tin: Đó là vụ việc một phó trưởng phòng đào tạo, trong một sáng Chủ nhật đã vào cơ quan đóng cửa phòng và cắt mạch máu.
“Vụ việc đã được kết luận là tự sát do trầm cảm và được thông tin rộng rãi trong học viện” - ông Thanh nói.

Hoang mang vì liên tiếp xảy ra tai nạn sinh viên rơi lầu tử vong

(Kiến Thức) - Liên tiếp xảy ra 2 vụ nữ sinh viên rơi từ lầu cao xuống đất tử vong ngay cùng vị trí tại Trường Đại học Công nghiệp TP HCM khiến nhiều phụ huynh, sinh viên tỏ ra hoang mang, lo lắng…

Ngày 5/3, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đang phối hợp với lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (quận Gò Vấp) điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của chị N.T.T.H (ngụ phường 9, quận 4, sinh viên năm 2 của trường).
Hiện trường nơi phát hiện nữ sinh viên năm 2 tử vong tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM.
Hiện trường nơi phát hiện nữ sinh viên năm 2 tử vong tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM. 

Xưởng sản xuất bánh phu thê cháy rụi trong đêm ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Đám cháy bùng phát từ nhà kho một xưởng sản xuất bánh phu thê và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hoàn toàn số nguyên liệu trị giá hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 4/3, tại khu nhà xưởng làm bánh của gia đình anh Đỗ Minh Quang (SN 1982, ở số 1 Ngõ 5, An Lạc 2, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng), đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, thiêu rụi toàn bộ kho chứa nguyên liệu cùng nhiều tài sản khác.
Những người chứng kiến vụ việc cho biết, ngọn lửa bốc lên từ kho chứa lá buông khô – một nguyên liệu dễ cháy, sau đó bùng phát và lan rộng.

Chen chúc mua thịt trâu chọi bị chích điện để lấy may

Những "ông trâu" đoạt giải sau trận đấu bị đem đi chích điện, mổ thịt, hàng trăm người đứng chờ mua thịt trâu với giá tiền triệu.

Vòng chung kết lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã kết thúc lúc 13 giờ trưa qua. Hai “ông cầu” góp mặt ở trận đấu chung kết là số 28 (chủ trâu: ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Đồng Chăm) và số 03 (chủ trâu: ông Đông Vũ Đình Mẫn ở thôn Đoàn Kết) được đem vào phòng kín chích điện, mổ thịt để bán. Hàng trăm người dân đã có mặt ở chợ chờ mua thịt trâu chọi đoạt giải, đặc biệt là trâu giành giải nhất. Ông trâu số 03 thắng trận chung kết được nhiều người dân chú ý.
Vòng chung kết lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã kết thúc lúc 13 giờ trưa qua. Hai “ông cầu” góp mặt ở trận đấu chung kết là số 28 (chủ trâu: ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Đồng Chăm) và số 03 (chủ trâu: ông Đông Vũ Đình Mẫn ở thôn Đoàn Kết) được đem vào phòng kín chích điện, mổ thịt để bán. Hàng trăm người dân đã có mặt ở chợ chờ mua thịt trâu chọi đoạt giải, đặc biệt là trâu giành giải nhất. Ông trâu số 03 thắng trận chung kết được nhiều người dân chú ý.