Vụ 9X trộm hơn 430 lượng vàng: Từ người học việc thành 'siêu trộm'

Tuấn vào học việc và trông coi tiệm kim hoàn ở TP Hội An khoảng 10 năm. Được chủ tiệm tin tưởng, "siêu trộm" này đã cuỗm hơn 430 lượng vàng.

Chiều 20/1, trao đổi với Zing.vn, thượng tá Phạm Viết Tiến (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ngụ phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã khai nhận trộm hơn 430 lượng vàng khi làm tại một tiệm kim hoàn trên địa bàn.
Trước khi trở thành "siêu trộm", Tuấn tìm đến học việc tại tiệm này được khoảng 4 năm. Đến năm 2012, chủ tiệm kim hoàn giao Tuấn trông coi cửa hàng vàng tây.
Những lúc lấy vàng ra bán, Tuấn lén cất giấu mỗi ngày một ít. Hôm nào nhiều thì y lấy một cây vàng, có hôm lấy vài chỉ vàng, sau đó đem về nhà cất vào két sắt gia đình.
Tổng cộng hơn 430 lượng được Tuấn tích trữ trong vòng 6 năm (từ năm 2012 đến 2018).
Người dân xung quanh nhà Tuấn cho biết gia đình anh ta có 3 anh chị em. Ba mẹ Tuấn buôn bán nhỏ, hoàn cảnh gia đình trước đây khá khó khăn. Từ thời điểm Tuấn làm việc tại tiệm vàng, gia đình Tuấn giàu lên nhanh chóng khiến người dân tò mò.
Vu 9X trom hon 430 luong vang: Tu nguoi hoc viec thanh 'sieu trom'
Số vàng này được Tuấn trộm trong vòng 6 năm. Ảnh: Công an cung cấp. 
Trước đó, ngày 15/1, Tuấn cùng anh trai mang hơn 230 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỷ đồng tới một tiệm vàng tại TP Đà Nẵng để bán.
Thấy khả nghi, chủ tiệm vàng báo công an, Tuấn cùng anh trai được mời về cơ quan điều tra làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mà mình mang đi bán và khai rằng do mình nhặt được.
Y khai nhận số vàng trên do bản thân trộm từ năm 2012 đến 2018 khi làm thuê tại một tiệm kim hoàn lớn ở TP Hội An. Đến ngày 15/1, khi mang vàng đi bán thì bị phát hiện.

Video: "Siêu trộm" cuỗm gần 100 cây vàng chỉ trong 1 phút 30 giây

Chủ tiệm kim hoàn ở Đồng Nai tỉnh giấc kiểm tra thì phát hiện người đàn ông chui qua cửa sổ tẩu thoát trong khi khoảng 100 cây vàng bị mất.

Mời độc giả xem video trích xuất camera quay lại pha trộm vàng nhanh khủng khiếp:

Sức khỏe cô gái bị đánh ở Linh Đàm giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, đánh đập dã man ở khu chung cư Linh Đàm (Hà Nội) đã được đưa về nhà để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, sức khỏe của cô gái này vẫn yếu, thỉnh thoảng hay lên cơn co giật.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị đánh ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội), trưa 20/1 trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hiên (mẹ nạn nhân Hồ Thị Bích N.) cho biết, hiện tại N. đã được bệnh viện cho về nhà để tiếp tục theo dõi tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu. Bước đầu các bác sĩ nghi chị N. bị chấn thương sọ não.
"Cứ khoảng 2 đến 3 tiếng, cháu lại bị hoảng loạn. Lúc đấy, mồ hôi trên người cháu toát ra nhiều, thở gấp…,Mỗi lần như vậy tôi lại ngồi xoa bóp tay, chân để cháu không bị co quắp. Hiện con gái tôi chỉ ăn được chút cháo, sữa cũng không uống được", bà Hiên thông tin.

Nam thanh niên táo tợn phá két trộm vàng đi chơi game

Ngày 9/5, Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giam đối tượng Hoàng Tuấn Anh (19 tuổi, trú khối 5, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 9/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giam đối tượng Hoàng Tuấn Anh (19 tuổi, trú khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".