Vụ 39 người chết tại Anh: Có 3 người mất tích đã liên lạc về với gia đình

(Kiến Thức) - Trong số 21 trường hợp trình báo mất tích người thân tại Anh ở tỉnh Nghệ An đến nay đã có 3 trường hợp đã liên lạc với người thân. Tuy nhiên, ở tỉnh Hà Tĩnh thì những tin đau buồn liên tục ập đến.

Thông tin mới nhất vụ nhiều người được gia đình báo mất liên lạc tại Anh trùng thời điểm 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh, ngày 2/11, VTC dẫn lời một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong số 21 trường hợp trình báo mất tích người thân tại Anh đến nay đã có 3 trường hợp đã liên lạc với người thân.
Như vậy, số trường hợp mất tích tại tỉnh này còn 18 trường hợp. Số trường hợp mất liên lạc tại Anh quê ở Hà Tĩnh là 10 trường hợp, tại Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, mỗi tỉnh một trường hợp.
Tại Hà Tĩnh, một số gia đình các trường hợp mất liên lạc dường như đã không còn hi vọng. Theo ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, có một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của nước Anh gọi về báo tin nói con ông là Nguyễn Đình Lượng, là 1 trong số 39 người bị chết trong thùng xe container.
Vu 39 nguoi chet tai Anh: Co 3 nguoi mat tich da lien lac ve voi gia dinh
 Chiếc xe container chứa 39 thi thể người di cư được đưa ra khỏi hiện trường vào chiều ngày 23/10. Ảnh: AP
Giống như gia đình ông Gia, mới đây, ông Phạm Văn Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng nói gia đình ông vừa nhận được một cuộc điện thoại từ nước Anh nói là con gái ông - Phạm Thị Trà My là 1 trong 39 nạn nhân chết ở Anh.
Trong khi đó, một lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng 8 trong số 39 người chết ở Anh chính là người của địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo này cho rằng, việc phát ngôn vẫn phải đợi Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, ngày 1/11, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”.
Ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương Việt Nam và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo.
Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.
“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Nghi người Việt mất tích ở Anh: Giật mình khoản nợ lớn gia đình gánh chịu

(Kiến Thức) - Sự đau thương khi biết tin người nhà mình đã mất khó lòng tả siết, nhưng hiện tại hàng chục gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh còn phải gánh chịu với một khoản nợ khổng lồ nữa khi bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí gần tỷ đồng để người nhà sang Anh.

Theo tờ Dailymail của Anh đưa tin, nghi ngờ có 25 trong số 39 thi thể trên mang quốc tịch Việt Nam, chủ yếu đến từ vùng quê Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
VietHome, một tổ chức có uy tín chuyên giúp đỡ người Việt sống tại Anh, cho biết họ đã nhận được 20 bức ảnh từ gia đình ở Việt Nam nghi ngờ người thân mất tích và có thể là một trong số 39 thi thể phát hiện trong container. Trong số đó, có 7 người đã được thông báo danh tính là: Bùi Thị Nhung, Phạm Thị Trà My, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Đình Tú, Võ Ngọc Nam, 2 anh em họ Nguyễn Hùng và Hoàng Văn Tiếp.

39 thi thể trong container tại Anh: Nhiều gia đình Hà Tĩnh trình báo "mất con"

(Kiến Thức) - Sau thông tin cô gái Hà Tĩnh bị nghi là 1 trong 39 thi thể trong container tại Anh thì mới đây có thêm nhiều gia đình trình báo mất tích con.

Những ngày qua, thông tin về 39 thi thể trong container tại Anh trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Đặc biệt, ngày 25/10 tờ Daily Mail đưa tin, cô gái quê Hà Tĩnh có tên T.M bị nghi là 1 trong 39 nạn nhân trong container đông lạnh tại Anh khiến nhiều người rung động
Chưa dừng lại ở đó, sáng 26/10 đại diện UBND huyện Can Lộc lại tiết lộ thêm thông tin với báo chí rằng ngoài trường hợp của T.M ở thị trấn Nghèn, có thêm 7 gia đình trình báo con mất tích ở Anh. Trong đó xã Thiên Lộc có 5 người, mỗi xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc có 1 người.

Bé trai 15 tháng tuổi chết bất thường tại cơ sở mầm non

Chủ cơ sở mầm non Đô Mi Son (quận Bình Tân) dẫn lời bác sĩ nói rằng bé trai 15 tháng tuổi bị phù phổi. Trong khi đó, công an chưa thông tin chính thức.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân bé trai tử vong tại trường mầm non Đô Mi Son nằm trên đường số 3B, phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân) vào chiều 1/11.
Theo chủ cơ sở trường mầm non, nguyên nhân tử vong của bé trai được bác sĩ xác định là phù phổi. Ngoài ra, chủ cơ sở cũng nói về việc bất cẩn trong quy trình kiểm tra sức khoẻ khi bé nhập học.
"Do tuyển gấp nên chúng tôi không kiểm tra kỹ hồ sơ sức khoẻ của các cháu. Khi đưa vô bệnh viện thì các bác sĩ khám cháu bị phù phổi", chủ cơ sở mầm non cho biết.
Be trai 15 thang tuoi chet bat thuong tai co so mam non
Cơ sở mầm non Đô Mi Son. Ảnh: Thư Trần. 
Kể lại sự việc, chủ cơ sở mầm non cho biết cháu bé nói trên được gia đình gửi đến cơ sở đã 3 tuần. Kết thúc giờ ngủ trưa ngày 1/11 cũng là lúc giáo viên phát hiện sự việc.
"Trưa thì các cô giáo cho các cháu ngủ, đến khoảng 15h gọi em dậy ăn thì thấy bé bị tím tái nên đưa vô bệnh viện”, chủ cơ sở mầm non kể.
Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà A cho biết nguyên nhân chính thức chưa được công bố. "Công an phường Bình Hưng Hoà A, Công an quận Bình Tân đã lấy lời khai những người liên quan. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ", vị này nói.
Bước đầu, chủ cơ sở mầm non đã hỗ trợ chi phí để gia đình nạn nhân đưa bé trai về quê Bình Định an táng.