Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Rạng sáng 5/4, một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Đồng Nai khiến lực lượng kiểm lâm phải thức đêm canh giữ và bảo vệ.

Sự việc voi rừng xuất hiện gần khu dân xảy ra vào lúc 2h sáng tại khu vực rẫy của một người dân ở ấp 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Theo Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, con voi rừng được xác định là cá thể đực trong độ tuổi trưởng thành, có ngà lệch, nặng hàng trăm kg. 
Theo nhà chức trách, đây là voi châu Á có tên khoa học Elephas maximus, được xếp vào danh mục nguy cấp trong sách đỏ thế giới và cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam.
Voi rung xuat hien gan khu dan cu o Dong Nai
Cá thể voi rừng xuất hiện gần khu dân cư. 
Khi phát hiện voi rừng xuất hiện gần khu dân cư, lực lượng kiểm lâm đã cử lực lượng đến bảo vệ cá thể voi này. Đến 7h sáng cùng ngày, cá thể động vật quý hiếm này được lực lượng chức năng đưa trở lại rừng an toàn.
Một cán bộ kiểm lâm cho biết, những năm trước, voi đến khu dân cư tìm thức ăn theo đàn. Những cá thể động vật vào tàn phá rẫy mía, xoài, thậm chí nhà ở của người dân nên thường xuyên xảy ra xung đột giữa voi và người. Trường hợp voi ngà lệch xuất hiện khác biệt khi cá thể này tỏ ra hiền lành, hòa hợp.
Trước đó, vào cuối năm 2012, một nhóm thợ săn đã bắn hạ cá thể voi ngà lệch tại khu vực rừng thuộc thuộc Ban quản lý rừng Tân Phú (huyện Tân Phú, Đồng Nai). Lực lượng Công an tỉnh này vào cuộc điều tra, bắt giữ nhóm người vi phạm.
Clip voi rừng xuất hiện ở ĐăkLăk. Nguồn: Youtube:

“Ma men” nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống vợ và con 9 tháng tuổi

(Kiến Thức) - Thấy vợ phàn nàn, Giang lấy can xăng tưới lên người vợ con mình rồi châm lửa đốt thiêu sống vợ con khiến vợ và con trai 9 tháng tuổi tử vong.

Ngày 5/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Giang (26 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội giết người. Trước đó, bị phàn nàn uống rượu, Giang đã tưới xăng thiêu sống vợ con.
Từ sáng sớm, đã có rất đông người thân và người dân cùng đến trụ sở Tòa án tỉnh Nghệ An tham dự phiên tòa để theo dõi phiên xét xử người chồng nhẫn tâm thiêu chết cả vợ lẫn con trong men say.

Dân cư xáo trộn vì voi rừng tấn công

(Kiến Thức) - Người dân xã Đắk Drông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang phải sống trong cảnh ăn ngủ không yên bởi một gia đình voi rừng chuyên phá hoa màu, húc sập nhà cửa lúc nửa đêm.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với kiểm lâm Đắk Nông tiến hành các biện pháp xua đuổi đàn voi rừng gồm 1 voi đực, 1 voi cái và 1 con voi con vào rừng sâu nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra do voi tấn nhà dân, chòi canh rẫy, phá hại hoa màu.
Vết chân voi để lại tại hiện trường
 Vết chân voi để lại tại hiện trường
Gia đình nhà voi rừng này bắt đầu xuất hiện tại thôn 20, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên, trước đây đàn voi thỉnh thoảng mới ra ngoài bìa rừng, vào nương rẫy của người dân phá hoa màu kiếm ăn.

Khóc cạn nước mắt ngày gặp lại chú voi con ở Bản Đôn

Khi gặp chú voi con ở Bản Đôn tại khu du lịch Buôn Đôn mới thấy rưng rưng thương cảm.
   

Ai có dịp được tham quan Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (tại Buôn Trí A, xã Krông An, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) sẽ thấy tiêu bản một chú voi nhỏ nhắn, bình thường như bao con voi con khác. Nhưng chúng tôi thật bất ngờ khi biết đây chính là nguyên mẫu của một bài hát thiếu nhi khá nổi tiếng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác -  bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”.
Câu chuyện về chú voi con lạc mẹ