Voi có độc chiêu chống nắng nóng khủng khiếp lợi hại
(Kiến Thức) - Để chống những đợt nắng nóng kéo dài mà đến con người còn cảm thấy "kinh khủng", cùng với để hạn chế côn trùng cắn, những con voi khổng lồ ở Ấn Độ đã thường xuyên dùng loại cát ẩm ướt hoặc bùn để trát lên cơ thể mình.
Những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài khiến không chỉ con người mà các loài động vật đều hết sức mệt mỏi, tìm đủ mọi cách để chống nóng, chống nắng.
Những sinh vật khổng lồ như voi thậm chí còn vất vả hơn, diện tích cơ thể tiếp xúc với ánh mặt trời của voi là rất lớn, vì vậy, chúng đã "phát minh" ra cách chống nắng vô cùng hiệu quả.
Mời quý vị xem video: Những hình ảnh động vật vui nhộn
Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Ấn Độ Ganesh Namasivayam đã ghi lại được khoảnh khắc cực ấn tượng, khi voi khổng lồ ở vùng hoang dã tiểu bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, dùng cát ẩm để chống nắng, chống nóng.
Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Ganesh Namasivayam, nhiệt độ tại Uttarakhand đã tăng cao hơn nhiều so với quá khứ, lên đến gần 39 độ, rất ngột ngạt, khó chịu.
Đối với những sinh vật có kích thước khổng lồ như voi, chúng gần như phải tìm mọi cách để có thể chống chọi lại sự khắc nghiệt này. Một trong những cách đó là dùng cát ẩm hoặc bùn đắp lên cơ thể thường xuyên. Lớp bùn và lớp cát đó sẽ giúp chúng đỡ bị cháy nắng, đồng thời cũng giúp chúng hạn chế bị côn trùng cắn.
Người ngoài hành tinh có thể phải bắt sao để tồn tại?
(Kiến Thức) - Một nhà khoa học đưa ra giả thuyết, người ngoài hành tinh thông minh trong tương lai có thể sống sót, bằng cách thu thập, lưu trữ và khai thác sức mạnh từ các ngôi sao trong vũ trụ.
Dan Hooper, một nhà khoa học cao cấp tại Phòng thí nghiệm gia tốc Fermi ở Illinois đã vạch ra khái niệm về người ngoài hành tinh mới này trong một bài báo mới.
Ông cho rằng, trong 100 tỷ năm tới, một nền văn minh ngoài trái đất thông minh có thể sẽ bị cô lập, và cần nhiều sức mạnh hơn khi vũ trụ tiếp tục mở rộng.
(Kiến Thức) - Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển, ngày càng nhiều người sử dụng livestream để kiếm tiền. Để thu hút được người xem, nhiều người không ngại sử dụng những thủ đoạn độc lạ như cho cả rắn hổ mang lên sóng.
Chàng trai trẻ có tên là Tiểu Lý, ở Châu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, nổi tiếng với những màn giới thiệu và giảng giải về các loại rắn trên mạng xã hội.
Mới đây, để hấp dẫn nhiều người xem, Tiểu Lý quyết định sẽ giới thiệu với mọi người về loài rắn hổ mang. Đúng giờ phát trực tiếp, Tiểu Lý mang đến trước màn hình điện thoại một con rắn hổ mang thực sự. Tay trái anh đeo găng tay bảo hộ, tay phải khống chế con rắn hổ mang và không ngừng mô tả, giới thiệu về loài rắn độc nguy hiểm này.
Cuộc tình 2 năm tan chỉ vì miếng cà pháo trong bữa cơm ra mắt
Thật ra, nếu cố đeo bám đến cùng thì tôi nghĩ cũng sẽ khiến anh phải cưới mình. Nhưng tôi chẳng có lí do gì để làm thế. Tôi cũng có những sĩ diện của riêng mình.
Tôi còn nhớ như in, câu hôm đó anh quát tôi qua điện thoại ngay sau khi tôi chỉ vừa rời nhà anh để đi về: "Em vô duyên thì cũng một vừa hay phải thôi chứ. Ai đời lại để ngày ra mắt nhà bạn trai mà ăn uống như thế thì ai mê nổi. Giờ cả nhà anh ai cũng xúm vào chê bai đây này... Chẳng biết phải bảo vệ em kiểu gì nữa". Tôi bật khóc lên nức nở giữa đường.
Chuyện tình của chúng tôi lẽ ra đã có một cái kết thật đẹp nếu như không có sự cố xảy ra ngày tôi theo anh về gặp gỡ gia đình. Trước đó, từ khi mới bắt đầu yêu, tôi cũng đã nghe bạn bè - những người chơi thân với anh lâu rồi bảo: "Bố mẹ nó khó tính lắm đấy, nhà kiểu sang chảnh nên đòi hỏi con dâu cũng phải chuẩn". Tôi nghe thì biết vậy, vì tôi nghĩ, điều quan trọng là đạo đức mình ra sao và tình yêu của hai đứa thế nào chứ vài cái tiểu tiết nhỏ đâu có đáng gì để mà soi mói và cấm cản.