Vợ tử vong vì cú phóng dao oan nghiệt của chồng

Khuya đang ngủ thì bị vợ dựng dậy chất vấn chuyện cá độ bóng đá, dẫn đến hai vợ chồng ẩu đả…

Sáng 27-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt bị cáo Lý Minh Dòng (SN 1989, trú thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích; giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại. Lý do vì xét thấy lời khai của bị cáo và nhân chứng mâu thuẫn với nhau, hai vết thương trên người nạn nhân cũng chưa được cấp sơ thẩm điều tra làm rõ để chứng minh bị hại bị đâm chết hay bị phóng dao trúng chết nên cần phải điều tra làm rõ. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án hai vợ chồng ẩu đả này chính là vợ bị cáo.
Vo tu vong vi cu phong dao oan nghiet cua chong
Bị cáo Lý Minh Dòng. 
Theo hồ sơ, Dòng và chị Nguyễn Nguyên Thùy Thuấn là vợ chồng và có mở quán nhậu tại nhà ở thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh. Vào tối 7-6, Dòng có mời bạn đến nhà nhậu. Khoảng 21 giờ thì nhậu xong, mọi người ra về còn Dòng đi ngủ.
Đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, chị Thuấn vào giường dùng tay đập vào ngực của Dòng làm Dòng thức giấc và hỏi chuyện gì. Chị Thuấn nói: “Anh hứa bỏ chơi cá cược bóng đá mà sao trong điện thoại có tin nhắn tỉ số bóng đá?”.
Dòng giải thích là chỉ nhắn tin cho mấy bạn xem tỉ số bóng đá chứ Dòng không tham gia cá cược, nhưng vợ không đồng ý nên hai bên cãi nhau.
Chị Thuấn lấy điện thoại ném vào tường nhà nên Dòng đánh chị Thuấn một tát tai và bước xuống giường. Chị Thuấn đi theo và dùng chai bia chưa sử dụng đánh vào đầu Dòng, gây chảy máu và vỡ chai bia.
Dòng bỏ chạy ra ngoài theo cửa hông phía Nam căn nhà thì chị Thuấn chạy theo ra ngoài và hai bên tiếp tục xô xát.
Lúc này, anh Lý Minh Phương là em ruột của Dòng đang ở gần đó đến can ngăn, Dòng dùng tay xô ngã chị Thuấn xuống đất. Chị Thuấn lấy một cây búa đóng đinh ở gần đó để đánh Dòng thì anh Phương giật lấy búa và ném đi chỗ khác.
Chị Thuấn tiếp tục chạy đến khu vực cửa hông nhà để lấy cây lau nhà thì Dòng chạy đến góc sân nhà cha ruột ở gần đó lấy con dao phóng về phía chị Thuấn đang đứng. Mũi dao găm trúng ngực phải làm chị Thuấn ngã xuống đất.
Dòng chạy đến ôm và rút con dao ra khỏi người chị Thuấn, đồng thời kêu la để mọi người đến cứu. Lúc này nhiều người đến và đưa chị Thuấn đi cấp cứu, nhưng chị Thuấn đã chết trước khi đến Trạm Y tế xã Xuân Sơn.

Vụ chồng giết vợ rồi chôn xác: Tiết lộ từ người thân

Sau khi nghe tin Y Nơn thừa nhận tội giết vợ, gia đình nạn nhân đã tổ chức đám tang cho chị H’Rum. Họ cũng cung cấp những thông tin bất ngờ.

Người thân nghi can nói gì?
Vu chong giet vo roi chon xac: Tiet lo tu nguoi than
 Nghi can Y Nơn tại trụ sở công an.

Đưa vợ về quê khai tử vẫn không thoát được tội giết người

Mới đây, dư luận xôn xao bởi người chồng giết vợ rồi chở xác về quê chôn cất đồng thời tạo dựng hiện trường giả như một vụ tự tử. 

Người chồng giết vợ Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1972, quê Tiền Giang, tạm trú huyện Nhà Bè) tạo dựng hiện trường giả như một vụ tự tử. Sau đó Nghĩa chở thi thể vợ về quê Tiền Giang để khai tử và xin làm đám tang. Thế nhưng những hành động khác thường của Nghĩa khiến người nhà nạn nhân nghi ngờ nên báo công an, từ đó tội ác của Nghĩa bị lật tẩy.
Dua vo ve que khai tu van khong thoat duoc toi giet nguoi
Hiện trường xảy ra vụ việc.