Vợ tôi đòi ly hôn vì ảo tưởng tình yêu với trai trẻ

Tôi không thể hiểu nổi sự thay đổi quá nhanh của vợ mình. Tôi biết cô ấy đang đắm chìm trong mối tình ảo tưởng. Tôi phải làm sao đây.

Cả hai vợ chồng tôi đều ngoài 40 tuổi, là người ngoại tỉnh. Kinh tế gia đình hầu như do vợ tôi cáng đáng bởi tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, thu nhập không đến 10 triệu/tháng. Còn vợ tôi làm giảng viên của trung tâm ngoại ngữ do cô ấy thành lập.

Chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống gia đình không có nhiều sóng gió bởi tôi cũng là người yêu gia đình, không đàn đúm rượu chè, đi làm về tôi cũng vào bếp đỡ đần việc nhà cho vợ vì công việc của cô ấy khá bận.

hơn 1 năm. Cô ấy thường xuyên về nhà muộn, các ngày trong tuần không hề vào bếp, để mặc 3 bố con tôi. Tôi thông cảm vì cô ấy thường xuyên dạy học buổi tối nhưng ngày cuối tuần nếu có ở nhà cô ấy cũng chỉ nằm lỳ trên giường ôm điện thoại nhắn tin và cười tủm tỉm.

Vo toi doi ly hon vi ao tuong tinh yeu voi trai tre
Ảnh minh họa

Ba tháng gần đây, cô ấy thường kiếm cớ gây chuyện với tôi, cho rằng tôi là người thô kệch, khô khan,không biết quan tâm đến vợ. Qua tìm hiểu, tôi biết cô ấy thường xuyên tâm sự, nhắn tin với một cậu giảng viên làm cùng trung tâm, cậu này trẻ hơn cô ấy 7 tuổi, là nhân viên của cô ấy.

Tôi đã từng hỏi thẳng về mối quan hệ của họ thì vợ tôi lại sửng cồ lên nói tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy, tỏ vẻ bất cần và đưa đơn ly hôn. Vợ tôi còn công khai đăng những trạng thái buồn tình hay nhớ nhung yêu thương vu vơ trên Facebook.

Bố mẹ vợ hứa cho đất 3 tỷ mà nuốt lời, chồng bỏ vợ

Sau khi ly hôn vợ, tôi cặp với 1 vài người khác, thi thoảng vẫn đăng ảnh lên mạng để cả nhà vợ biết rằng bỏ con gái họ tôi sống tốt thế nào

Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước, lương lậu không cao nhưng được cái ổn định. Nhà cửa thì sau cưới bố mẹ tôi cắt cho miếng đất, hai đứa xây tạm 1 căn nhà cấp 4 tính khi nào có tiền sẽ làm khang trang hơn.

Cuối năm ngoái, bố mẹ vợ bất ngờ gọi chúng tôi về báo sẽ cho mảnh đất cạnh nhà ông bà. Mảnh đất ấy mặt đường rộng hơn trăm m2, mặt tiền tận 5m, nói chung là rất đẹp.

Vợ mất, chồng ở vậy nuôi 2 con riêng của vợ, bố mẹ từ mặt

Bố mẹ tôi thương con trai cứ bắt tôi phải mang trả 2 đứa con riêng của vợ cho nhà ngoại để tìm người khác kết hôn.

Ngày yêu, tôi đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Chẳng là vợ tôi từng 1 lần ly hôn lại nuôi 2 con nhỏ, còn tôi là trai tân, gia đình cơ bản, sự nghiệp vững vàng.

Khi ấy bố mẹ tôi căng thẳng lắm, ông bà gọi cả họ hàng tới khuyên can, thậm chí còn đòi từ mặt nếu tôi ngoan cố đến với em. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi âm thầm đưa vợ đi đăng ký kết hôn. Sau cùng, bố mẹ tôi buộc phải cho hai đứa làm đám cưới.

Vợ đi du lịch về, chồng đem đồ đạc vứt hết ra sân rồi đuổi thẳng

Chắc chắn tôi sẽ ly hôn, nhưng tôi sợ khó giành được quyền nuôi con. Mà sống với 'bà nội thiên hạ' như vợ mình, chắc tôi không sống nổi.

Vợ tôi có cá tính mạnh mẽ, ương ngạnh. Cô ấy chỉ nhìn thấy cái khổ, cái mệt của bản thân mà ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Để gia đình hòa thuận, tôi buộc phải nhẫn nhịn, chịu đựng tính cách của vợ mình.

Nhưng sau chuyện lần này, tôi không chịu đựng nổi cô ấy nữa. Thà tôi ly hôn, một mình nuôi con còn hơn phải sống với một người phụ nữ ích kỷ cả đời.