Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Quân sự

Vợ Tiểu đoàn trưởng Azov tiết lộ: 50 quả bom dội xuống một ngày

03/05/2022 06:15

Vợ của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Azov tiết lộ, chồng cô bị bao vây trong Nhà máy thép và trong một ngày, có ít nhất 50 quả bom đã dội xuống nơi trú quân.

Tiến Minh (theo Corriere della Sera)

Cùng với Tiểu đoàn Azov, dưới tầng hầm của Azovstal còn những ai?

Tiểu đoàn Azov ra khỏi đường hầm, phá vòng vây của Nga?

Quân đội Nga tấn công mạnh, trận Donbas bước vào giai đoạn quyết liệt

Nga sử dụng xe phá mìn tấn công nơi Tiểu đoàn Azov cố thủ

Theo tờ nhật báo Corriere della Sera của Italy, tình hình của Tiểu đoàn Azov vô cùng khó khăn, chỉ huy Tiểu đoàn Azov không có tin tức. Một số nhà phân tích cho rằng, chỉ huy Tiểu đoàn Azov có thể đã bị tiêu diệt bởi quân đặc nhiệm Chechnya.
Theo tờ nhật báo Corriere della Sera của Italy, tình hình của Tiểu đoàn Azov vô cùng khó khăn, chỉ huy Tiểu đoàn Azov không có tin tức. Một số nhà phân tích cho rằng, chỉ huy Tiểu đoàn Azov có thể đã bị tiêu diệt bởi quân đặc nhiệm Chechnya.
Chỉ huy của Tiểu đoàn Azov (lực lượng của Tiểu đoàn Azov tương đương với lữ đoàn tiêu chuẩn) được cho là Thiếu tá Denis Prokopenko, người đã chỉ huy phòng thủ của Tiểu đoàn tại Mariupol trong suốt thời gian qua.
Chỉ huy của Tiểu đoàn Azov (lực lượng của Tiểu đoàn Azov tương đương với lữ đoàn tiêu chuẩn) được cho là Thiếu tá Denis Prokopenko, người đã chỉ huy phòng thủ của Tiểu đoàn tại Mariupol trong suốt thời gian qua.
Từ tháng 3 đến đầu tháng 4, Thiếu tá Prokopenko đã chỉ huy Tiểu đoàn Azov chặn đánh quân Nga. Dù quân số Tiểu đoàn bị thương vong rất nhiều, nhưng vẫn cùng một số dân thường và tàn quân của Quân đội Ukraine, rút về khu vực Nhà máy thép Azovstal và tiếp tục kháng cự quân Nga.
Từ tháng 3 đến đầu tháng 4, Thiếu tá Prokopenko đã chỉ huy Tiểu đoàn Azov chặn đánh quân Nga. Dù quân số Tiểu đoàn bị thương vong rất nhiều, nhưng vẫn cùng một số dân thường và tàn quân của Quân đội Ukraine, rút về khu vực Nhà máy thép Azovstal và tiếp tục kháng cự quân Nga.
Tuy nhiên, Thiếu tá Prokopenko không chịu ngồi yên, liên tục xuất hiện và đăng lên mạng xã hội, yêu cầu “đồng minh” phương Tây và chính quyền Ukraine “giải cứu Tiểu đoàn Azov” và mở vòng vây; nhưng trên thực tế, yêu cầu của Prokopenko là hoàn toàn không thể thực hiện.
Tuy nhiên, Thiếu tá Prokopenko không chịu ngồi yên, liên tục xuất hiện và đăng lên mạng xã hội, yêu cầu “đồng minh” phương Tây và chính quyền Ukraine “giải cứu Tiểu đoàn Azov” và mở vòng vây; nhưng trên thực tế, yêu cầu của Prokopenko là hoàn toàn không thể thực hiện.
Do đó, sau khi cầu cứu trong vô vọng, ngày 11/4, Thiếu tá Prokopenko bắt đầu tổ chức tàn quân của Lữ đoàn 36 lính thủy đánh bộ của Hải quân Ukraine (đảm nhiệm phòng thủ Mariupol) và nhóm đột phá của Tiểu đoàn Azov, mở cuộc phản công vào khu vực đô thị, với ý định phá vây, nhưng không thành.
Do đó, sau khi cầu cứu trong vô vọng, ngày 11/4, Thiếu tá Prokopenko bắt đầu tổ chức tàn quân của Lữ đoàn 36 lính thủy đánh bộ của Hải quân Ukraine (đảm nhiệm phòng thủ Mariupol) và nhóm đột phá của Tiểu đoàn Azov, mở cuộc phản công vào khu vực đô thị, với ý định phá vây, nhưng không thành.
Thậm chí lực lượng này còn giả danh Quân đội Nga, để trốn khỏi vòng vây, nhưng bị Quân đội Nga dễ dàng phát hiện. Đồng thời Quân đội Nga tiếp tục mở một cuộc phản công, hơn 1.000 người quân của Lữ đoàn 36 đã bị bắt, tiêu diệt và ra hàng.
Thậm chí lực lượng này còn giả danh Quân đội Nga, để trốn khỏi vòng vây, nhưng bị Quân đội Nga dễ dàng phát hiện. Đồng thời Quân đội Nga tiếp tục mở một cuộc phản công, hơn 1.000 người quân của Lữ đoàn 36 đã bị bắt, tiêu diệt và ra hàng.
Hàng trăm quân của Tiểu đoàn Azov của đã bị bị Quân đội Nga tiêu diệt và bắt sống. Sau trận chiến tại khu đô thị của Mariupol, lực lượng tàn quân của Quân đội Ukraine và binh lính Tiểu đoàn Azov bị thiệt hại nặng; riêng quân của Tiểu đoàn Azov cũng bị thương vong rất nhiều.
Hàng trăm quân của Tiểu đoàn Azov của đã bị bị Quân đội Nga tiêu diệt và bắt sống. Sau trận chiến tại khu đô thị của Mariupol, lực lượng tàn quân của Quân đội Ukraine và binh lính Tiểu đoàn Azov bị thiệt hại nặng; riêng quân của Tiểu đoàn Azov cũng bị thương vong rất nhiều.
Cùng lúc đó, vợ của Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov và các thành viên trong gia đình của các chỉ huy Tiểu đoàn Azov khác, cũng sơ tán từ Ukraine đến Italy để tránh giao tranh.
Cùng lúc đó, vợ của Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov và các thành viên trong gia đình của các chỉ huy Tiểu đoàn Azov khác, cũng sơ tán từ Ukraine đến Italy để tránh giao tranh.
Theo Yulya Fedosiuk, vợ của một thành viên chỉ huy cao cấp của Tiểu đoàn Azov, Arseniy Fedosiuk, nói với truyền thông Italy rằng, tình hình hiện tại của Tiểu đoàn Azov, đặc biệt là những người bị thương, tại các tầng hầm của Nhà máy thép, hiện đang rất nguy kịch; nhiều người vết thương đang phân hủy. Mọi thứ thật không thể chịu nổi, nếu không có thuốc giảm đau.
Theo Yulya Fedosiuk, vợ của một thành viên chỉ huy cao cấp của Tiểu đoàn Azov, Arseniy Fedosiuk, nói với truyền thông Italy rằng, tình hình hiện tại của Tiểu đoàn Azov, đặc biệt là những người bị thương, tại các tầng hầm của Nhà máy thép, hiện đang rất nguy kịch; nhiều người vết thương đang phân hủy. Mọi thứ thật không thể chịu nổi, nếu không có thuốc giảm đau.
Hơn nữa, nguồn nước sinh hoạt cũng thiếu thốn, giờ họ chỉ còn những thực phẩm hết hạn sử dụng, có nguy cơ lây nhiễm bệnh; đặc biệt là không có nước uống, chỉ có thể uống nước làm mát trong Nhà máy thép, nhằm làm dịu cơn khát. Nếu không uống, thì họ không thể tồn tại.
Hơn nữa, nguồn nước sinh hoạt cũng thiếu thốn, giờ họ chỉ còn những thực phẩm hết hạn sử dụng, có nguy cơ lây nhiễm bệnh; đặc biệt là không có nước uống, chỉ có thể uống nước làm mát trong Nhà máy thép, nhằm làm dịu cơn khát. Nếu không uống, thì họ không thể tồn tại.
Tuy nhiên, điều đáng nói là vào ngày 24/4, một binh lính của Tiểu đoàn Azov bị quân Chechnya bắt được trong Nhà máy thép khai rằng, thực tế có một hệ thống cấp nước trong đường hầm dưới lòng đất, và nước uống của họ lấy từ nguồn này.
Tuy nhiên, điều đáng nói là vào ngày 24/4, một binh lính của Tiểu đoàn Azov bị quân Chechnya bắt được trong Nhà máy thép khai rằng, thực tế có một hệ thống cấp nước trong đường hầm dưới lòng đất, và nước uống của họ lấy từ nguồn này.
Theo vợ của một thành viên cấp cao của Tiểu đoàn Azov, chưa đầy một tuần đã xảy ra khủng hoảng về nguồn nước, nước bình thường không thể uống được và anh ta chỉ có thể sống sót bằng cách uống nước làm mát của Nhà máy. Có thể thấy rằng, nguồn nước lưu trữ trong Nhà máy thép không đủ, hoặc bị bom của quân Nga phá hủy.
Theo vợ của một thành viên cấp cao của Tiểu đoàn Azov, chưa đầy một tuần đã xảy ra khủng hoảng về nguồn nước, nước bình thường không thể uống được và anh ta chỉ có thể sống sót bằng cách uống nước làm mát của Nhà máy. Có thể thấy rằng, nguồn nước lưu trữ trong Nhà máy thép không đủ, hoặc bị bom của quân Nga phá hủy.
Vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov Denis Prokopenko là Katerina Prokopenko nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, Ngày lễ tình nhân 14/2 trước khi xung đột nổ ra rất cảm động, khi cô và chồng cô, Denis Prokopenko ở bên nhau ngay tại Mariupol, mọi thứ đều tràn đầy hạnh phúc; nhưng 10 ngày sau chiến tranh bùng nổ.
Vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov Denis Prokopenko là Katerina Prokopenko nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, Ngày lễ tình nhân 14/2 trước khi xung đột nổ ra rất cảm động, khi cô và chồng cô, Denis Prokopenko ở bên nhau ngay tại Mariupol, mọi thứ đều tràn đầy hạnh phúc; nhưng 10 ngày sau chiến tranh bùng nổ.
Một lần nói chuyện điện thoại của cô Katerina với chồng, Thiếu tá Denis Prokopenko, cô cho biết, anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như như lúc này. Sau đó liên lạc của Katerina với chồng đột ngột bị cắt vào lúc 1 giờ sáng.
Một lần nói chuyện điện thoại của cô Katerina với chồng, Thiếu tá Denis Prokopenko, cô cho biết, anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như như lúc này. Sau đó liên lạc của Katerina với chồng đột ngột bị cắt vào lúc 1 giờ sáng.
Hôm sau, Denis Prokopenko gọi lại cho vợ và nói với Katerina rằng, ít nhất 50 quả bom đã rơi xuống và đã phá hủy "bệnh viện" của Tiểu đoàn Azov; bản thân anh ta đã thoát khỏi trận ném bom của Không quân Nga trong gang tấc.
Hôm sau, Denis Prokopenko gọi lại cho vợ và nói với Katerina rằng, ít nhất 50 quả bom đã rơi xuống và đã phá hủy "bệnh viện" của Tiểu đoàn Azov; bản thân anh ta đã thoát khỏi trận ném bom của Không quân Nga trong gang tấc.
Thiếu tá Prokopenko nói qua điện thoại rằng, mặc dù khó khăn, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Katerina cho biết, Tiểu đoàn Azov bị mắc kẹt trong một Nhà máy thép như một con hổ dữ bị nhốt trong lồng.
Thiếu tá Prokopenko nói qua điện thoại rằng, mặc dù khó khăn, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Katerina cho biết, Tiểu đoàn Azov bị mắc kẹt trong một Nhà máy thép như một con hổ dữ bị nhốt trong lồng.
Một thành viên cấp cao khác của Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép, vợ của Sergey Petrenko, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô đã không nghe tin từ chồng trong một tuần.
Một thành viên cấp cao khác của Tiểu đoàn Azov tại Nhà máy thép, vợ của Sergey Petrenko, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô đã không nghe tin từ chồng trong một tuần.
Qua bài phát biểu của gia đình các thành viên cấp cao của Tiểu đoàn Azov, chúng ta cũng có thể thấy rằng, tình hình hiện tại của Tiểu đoàn Azov thực sự là rất khó khăn và bi đát, và môi trường sống của các boongke dưới lòng đất cũng kém hơn nhiều, so với một số những tin đồn trước đó.
Qua bài phát biểu của gia đình các thành viên cấp cao của Tiểu đoàn Azov, chúng ta cũng có thể thấy rằng, tình hình hiện tại của Tiểu đoàn Azov thực sự là rất khó khăn và bi đát, và môi trường sống của các boongke dưới lòng đất cũng kém hơn nhiều, so với một số những tin đồn trước đó.
Nếu xét tình hình này, không còn bao lâu nữa để lực lượng của Tiểu đoàn Azov tiếp tục bám trụ, trong điều kiện các nguồn vật chất dự trữ bị thiếu hụt nghiêm trọng; trong khi đó, hỏa lực của quân Nga hàng ngày vẫn tiếp tục dội xuống Nhà máy thép Azovstal một cách không thương tiếc.
Nếu xét tình hình này, không còn bao lâu nữa để lực lượng của Tiểu đoàn Azov tiếp tục bám trụ, trong điều kiện các nguồn vật chất dự trữ bị thiếu hụt nghiêm trọng; trong khi đó, hỏa lực của quân Nga hàng ngày vẫn tiếp tục dội xuống Nhà máy thép Azovstal một cách không thương tiếc.

Top tin bài hot nhất

Pháo nhiệt áp của Nga dội vào quân Ukraine ở Chasov Yar

Pháo nhiệt áp của Nga dội vào quân Ukraine ở Chasov Yar

15/05/2025 09:59
Cuộc phản công thảm họa của quân đội Ukraine ở thành phố Toretsk

Cuộc phản công thảm họa của quân đội Ukraine ở thành phố Toretsk

14/05/2025 19:33
Ukraine “lao đao” nhận loạt tin xấu, quân Nga áp đảo mặt trận

Ukraine “lao đao” nhận loạt tin xấu, quân Nga áp đảo mặt trận

15/05/2025 19:33
Estonia bắt tàu chở dầu Nga, Su-35 lập tức xuất kích

Estonia bắt tàu chở dầu Nga, Su-35 lập tức xuất kích

16/05/2025 06:25
S-400 giúp Ấn Độ đánh bật đòn phản công của Pakistan thế nào?

S-400 giúp Ấn Độ đánh bật đòn phản công của Pakistan thế nào?

16/05/2025 10:03

Bạn có thể quan tâm

Mỹ cần hơn 1.500 tỷ USD xây dựng lá chắn tên lửa siêu vượt âm

Mỹ cần hơn 1.500 tỷ USD xây dựng lá chắn tên lửa siêu vượt âm

Campuchia - Trung Quốc triển khai tập trận chung Rồng Vàng 2025

Campuchia - Trung Quốc triển khai tập trận chung Rồng Vàng 2025

Chiến dịch Kursk 2.0 thất bại nặng, lính đánh thuê phương Tây không giúp được Ukraine

Chiến dịch Kursk 2.0 thất bại nặng, lính đánh thuê phương Tây không giúp được Ukraine

Đàm phán bế tắc, Ukraine liều mình tấn công Kursk để đổi vận

Đàm phán bế tắc, Ukraine liều mình tấn công Kursk để đổi vận

Chuyện khó tin, tiêm kích F-35 Mỹ suýt bị tên lửa Houthi bắn hạ

Chuyện khó tin, tiêm kích F-35 Mỹ suýt bị tên lửa Houthi bắn hạ

Ukraine lại làm rơi F-16, phi công nhảy dù thành công

Ukraine lại làm rơi F-16, phi công nhảy dù thành công

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status