
Tin rằng chồng sẽ thay đổi, chị B chấp nhận cho anh một cơ hội quay về.
Mới đây, chương trình "Người thứ 3" đã phát sóng một câu chuyện gây sốc, khiến khán giả bàng hoàng. Nhân vật chính là chị B (kinh doanh thời trang tại Đà Nẵng), kể lại cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn nhưng lại tan vỡ vì sự phản bội phũ phàng từ người chồng đầu ấp tay gối.
Chị B cho biết, chồng chị làm trong lĩnh vực khách sạn, từng là người đàn ông mẫu mực. Tuy nhiên, kể từ khi chị mang thai lần hai, anh bắt đầu thay đổi: hay viện cớ đi tiếp khách, say xỉn về khuya và mang theo mùi nước hoa lạ. Dù linh cảm bất an, chị vẫn cố dặn lòng tin tưởng.
Sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi chị phát hiện chồng thường xuyên chuyển tiền vào một tài khoản lạ, mỗi lần hàng chục triệu đồng. Sau khi gọi vào số điện thoại khả nghi bằng số của cô giúp việc, chị nghe rõ giọng của một người phụ nữ: "Cô là ai?" và nhanh chóng cúp máy khi biết người đối thoại là vợ của “người tình”.
Sự thật đau đớn khi chị biết chồng đang cặp với một cô gái làm quán karaoke và đã có con nhỏ. Không chỉ ngoại tình, anh còn chi mạnh tay: mua nhà, sắm xe cho nhân tình bằng tiền vay từ gia đình vợ, tổng cộng gần 2 tỷ đồng.
Dù bị vợ phát hiện, người chồng vẫn quanh co chối tội, thậm chí xin được tha thứ. Tin rằng chồng sẽ thay đổi, chị B chấp nhận cho anh một cơ hội quay về. Thế nhưng, chưa đầy 2 tháng sau, chị tận mắt bắt gặp chồng đang vui vẻ ăn uống với nhân tình và đứa con riêng tại một trung tâm thương mại.
Khi chị chất vấn, nhân tình ngông nghênh đáp: “Yêu nhau thì sao không được đi cùng?”, khiến chị không giữ được bình tĩnh và đã tát cô ta. Đáp lại, chồng không bênh vực vợ bầu, còn đẩy chị ngã nhào xuống khiến chị đau đớn gọi người thân đưa đi cấp cứu.
Cú ngã khiến chị B động thai nặng, phải nhập viện. Trong lúc hoảng loạn, một người bạn gọi báo tin cho chồng chị nhưng lại nhận được câu trả lời từ nhân tình: "Động thai chứ có mất đâu mà lo". Câu nói lạnh lùng của chồng đã khiến chị mất hết niềm tin vào tình yêu.
Chưa dừng lại, trên đường đi khám thai, chị bị hai người đàn ông tông xe, chỉ tay đe dọa: "Câm miệng, tránh xa nhỏ Phương ra" (tên người tình của chồng). Máu me đầy người, chị được đưa vào bệnh viện và chẩn đoán sảy thai. Điều đau lòng hơn cả là phản ứng của chồng: "Nếu em không đến quậy người ta thì đã không ra nông nỗi này".
Sau tất cả, cô nhân tình kia quay lại với chồng cũ, còn người chồng mất trắng: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Cay đắng hơn, khi anh tìm đến đòi lại, chỉ nhận được câu trả lời chua chát: “Ngu thì cho chết”.
Lúc này, tòa triệu tập giải quyết ly hôn, chị B đang ở nhà mẹ ruột thì chồng tìm đến khóc lóc xin tha thứ. Dù người thân kịch liệt phản đối nhưng chị vì còn tình cảm, chị đã quyết định cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu.
Chồng chị nghỉ việc, còn chị mở thêm cửa hàng thời trang để gây dựng lại cuộc sống. Mặc dù trong lòng còn nhiều hoài nghi và những vết thương chưa lành, chị vẫn quyết định chọn tha thứ, bất chấp ý kiến của nhiều người cho rằng, đó là một quyết định dại dột.