Vợ mâu thuẫn với hàng xóm, chồng ném bom xăng trả thù

(Kiến Thức) - Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn giữa vợ và người phụ nữ hàng xóm, gã đàn ông đã chế tạo rồi ném “bom xăng” vào đám đông có cả trẻ em và phụ nữ. Hậu quả 4 người bị thương nặng.
 

Mời quý vị độc giả xem video:  Vợ mâu thuẫn với hàng xóm, chồng ném bom xăng trả thù

 Gã hàng xóm ném “bom xăng” kinh hoàng

Ngày 6/5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, ngũ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Nghi can Hiếu là người gây ra vụ ném “bom xăng” vào nhà hàng xóm khiến 4 người bị thương nặng.
Các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện là anh Nguyễn Văn Định (38 tuổi), Võ Tấn Lộc (33 tuổi, bạn anh Định). Trong đó nặng nhất là chị Trần Thị Thúy Quỳnh (31 tuổi, vợ anh Lộc) và anh Nguyễn Chí Duy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 175, TP HCM.
Vo mau thuan voi hang xom, chong nem bom xang tra thu
Biển lửa bao trùm căn nhà bị gã hàng xóm ném “bom xăng”. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22/4, giữa vợ Hiếu là Nguyễn Thị Thơm và chị Huỳnh Thị Yến (ngụ cùng xóm) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc 2 người ném đá về phía nhau. Do yếu thế, Thơm gọi điện cho chồng là Hiếu về để… trả thù.
Đến khuya cùng ngày, Hiếu về nhà thì thấy tài sản bị ném đá tan nát nên đã lấy 4 chai thủy tinh, bên trong có chứa xăng chạy sang đốt lửa, ném vào hàng rào sắt và trong hiên nhà chị Yến.
Bom xăng nổ làm xăng văng khắp nơi, trúng vào lưng 1 đứa trẻ trong nhà khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu tiếp tục ném nhiều “quả bom xăng” vào sâu bên trong ngôi nhà hàng xóm tạo thành “biển lửa” khiến nhiều người bị bỏng.
Theo các nhân chứng thì thời điểm xảy ra vụ ném “bom xăng”, trong căn nhà nói trên có 11 người (có 3 trẻ em và nhiều phụ nữ). Khi ngọn lửa bùng vào trong, ai cũng hoảng hốt, chạy tỏa ra nhiều phía. Sau khi gây án, nghi can Hiếu đã bị bắt giữ.
Ông Hoàng Nhật Tân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn hàng xóm. Hiện cơ quan chức năng đang giám định thương tật của các nạn nhân để làm căn cứ điều tra, xử lý tiếp.

Chủ tịch UBMTTQ xã mất việc khi đang nghỉ thai sản: “Việc làm cảm tính, thiếu sự thấu hiểu”

(Kiến Thức) - Đó là quan điểm của luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) về việc chị Lù Thị Nẻo, Chủ tịch UBMTTQ xã bỗng dưng mất việc khi chị đang nghỉ thai sản.

Sự việc chị Lù Thị Nẻo, Chủ tịch UBMTTQ xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường, Lai Châu) bỗng dưng phải nhận quyết định thôi trả lương, mất việc khi đang nghỉ thai sản được báo điện tử Kiến Thức phản ánh qua bài viết: "Lai Châu: Đang nghỉ thai sản, Chủ tịch UBMTTQ xã bỗng dưng mất việc", đang được dư luận quan tâm và bức xúc. 

Bất bình trước việc xảy ra với mình, chị Nẻo làm đơn khiếu nại gửi lên cấp huyện, nhưng gần 1 tháng trôi qua vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Dù chưa hết thời gian nghỉ thai sản, nhưng việc chị Nẻo bất ngờ bị cho thôi việc khiến tinh thần chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lại thêm việc mất đi chế độ hưởng lương khiến cuộc sống khó khăn.

Chu tich UBMTTQ xa mat viec khi dang nghi thai san: “Viec lam cam tinh, thieu su thau hieu”
UBND xã Hồ Thầu, nơi chị Nẻo công tác hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, khi đến nay khi đang nghỉ thai sản thì chị bỗng dưng nhận được quyết định thôi trả lương, mất việc. 

Những "cái bẫy" giữa đường Hà Nội trực chờ đoạt mạng người tham gia giao thông

(Kiến Thức) - Trên các tuyến đường Hà Nội rất dễ gặp các nắp cống, hố ga, bể cáp lồi hẳn lên giữa đường phố gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, làm mất đi mỹ quan đô thị.

Nhung
 Theo quan sát của PV Kiến Thức, trên một số tuyến đường gồm: Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt hầu hết các tuyến phố đều có tình trạng các nắp cống, bể phốt, bể cáp nhô lên cao hơn so với mặt đường. Ngoài ra, có những nắp cống lại lún sâu xuống 7 - 8cm so với mặt đường.
Nhung
Nắp cống lún sâu xuống gần 10cm (ảnh chụp tại đường Hồ Tùng Mậu) không khác nào "cái bẫy" trực chờ đoạt mạng người tham gia giao thông.