Vợ giết chồng bị vạch mặt, ai cũng sốc nặng khi nhân chứng xuất hiện

(Kiến Thức) - Tưởng rằng chuyện giết chồng sẽ không có ai biết thế nhưng người vợ độc ác không ngờ được, kẻ tố cáo mình là một con vẹt.

Mới đây, Glenna Duram, một người phụ nữ 49 tuổi, đã bị buộc tội giết chồng tại một tòa án ở Michigan, khiến nhiều người sững sờ. 
Theo thông tin đăng tải, Glenna đã dùng súng bắn vào chồng mình, Martin Duram, 46 tuổi 5 lần trước khi tự tử nhưng không thành. 
Cụ thể, vào năm 2015, tại Newaygo County, Mỹ, một đôi vợ chồng được phát hiện nằm bất động trong vũng máu. Cả hai đều bị bắn vào đầu. Sau khi phát hiện, cả hai được đưa tới bệnh viện nhưng chỉ có người vợ là Glenna Duram được cứu sống. 
Vo giet chong bi vach mat, ai cung soc nang khi nhan chung xuat hien
 
Qua quan sát hiện trường, cảnh sát đưa ra kết luận rằng, Glenna và chồng mình đã phát sinh tranh chấp, không giữ được bình tĩnh, Glenna đã bắn vào đầu chồng 5 phát, sau đó nổ súng tự sát. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, Glenna một mực phủ nhận đã giết chồng, cô thề thốt rằng "Không thể nhớ bất cứ điều gì".  
Những tưởng không điều gì có thể chứng minh rằng Glenna có tội thì một nhân chứng bất ngờ xuất hiện. Nhân chứng này khiến tất cả mọi người, trong đó có cả Glenna vô cùng ngạc nhiên.
Vo giet chong bi vach mat, ai cung soc nang khi nhan chung xuat hien-Hinh-2
 
Mời quý độc giả xem video con vẹt bá đạo diễn lại cảnh vợ chồng cãi nhau:

Nguồn video: YouTube.
Hóa ra, toàn bộ thảm kịch của hai vợ chồng Glenna được con vẹt mà hai vợ chồng nuôi chung tên là Bud chứng kiến toàn bộ. Mặc dù đã được vợ trước của Martin đem đi nhưng con vẹt liên tục nói nhại lại giọng của nam chủ nhân, nó không ngừng la hét: "Xin đừng bắn anh! Đừng bắn!"
Sau khi nghe con vẹt kêu, cha mẹ của Matin đinh ninh rằng Glenna chính là hung thủ giết chồng, những lời của con vẹt chắc chắn là những lời cuối cùng của Martin.
Vo giet chong bi vach mat, ai cung soc nang khi nhan chung xuat hien-Hinh-3
 
Thế nhưng vẹt không thể ra trước tòa làm nhân chứng, trả lời câu hỏi của tòa nên đầu mối từ nó bị bác bỏ. Mặc dù vậy, tiếng kêu của con vẹt phần nào đã củng cố thêm cho giả thuyết Glenna giết chồng của cảnh sát.
Sau đó cảnh sát kiên trì điều tra, phát hiện Glenna mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và thói quen đánh bạc. Cô mắc nợ rất nhiều, thậm chí người nhà Martin còn cho biết, trước khi chết một tháng, Martin nói rằng nợ nần của hai vợ chồng không thể giải quyết, có thể phải bán nhà.
Cuối cùng, trước một số tình tiết, bằng chứng không thể chối cãi, Glenna đã bị tòa tuyên án tội mưu sát cấp độ 1, rất có thể phải đối mặt với án tù chung thân.  
Vo giet chong bi vach mat, ai cung soc nang khi nhan chung xuat hien-Hinh-4
 
Nghe được phán quyết của tòa, Glenna giận dữ, tỏ ra không phục. Trong khi đó, mẹ của Martin cho biết, 2 năm trời đằng đẵng chờ đợi công lý, trái tim bà đau thắt. Hàng ngày nhìn thấy người vợ vô cảm của con trai vẫn không bị trừng trị, bà vô cùng dằn vặt. 
Tuy rằng, cuối cùng chú vẹt Bud không thể ra tòa giành lại công lý cho nam chủ nhân nhưng nó cũng góp phần không nhỏ trong việc làm sáng tỏ tội ác của người vợ Glenna Duram.

Cô gái trẻ có tới 5 chồng và sự thật gây kinh ngạc

(Kiến Thức) - Mới chỉ 25 tuổi nhưng cô gái trẻ có tới 5 chồng, mỗi đêm cô sẽ ngủ với một người chồng và các ông chồng không hề ghen tị nhau.

Theo thông tin đăng tải, cô gái trẻ có tên Rajo Verma, năm nay 25 tuổi. Ở độ tuổi của cô, nhiều cô gái thuộc các quốc gia khác vẫn còn đang độc thân, thậm chí có người còn chưa có người yêu. Tuy nhiên, cô gái trẻ có tới 5 chồng. Đặc biệt hơn, cả 5 người chồng của Rajo đều là anh em với nhau. 

Chuyện lạ hôm nay: Chồng bắt vợ phá thai và sự thật nhức nhối xã hội

(Kiến Thức) - Không sinh được con trai, người vợ bị bắt phá thai 4 lần rồi bị ruồng bỏ, chết đau lòng. Trong lúc đó, chồng thản nhiên cưới vợ mới.

Thực tế, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, tư tưởng này không còn quá nặng nề, hầu hết mọi người đều đã thay đổi quan niệm. Đáng tiếc, một gia đình ở An Huy, Trung Quốc lại mang nặng tư tưởng nhất định phải đẻ được con trai, nối dõi tông đường, gây nên chuyện đau lòng khiến người người phẫn nộ.
Theo thông tin đăng tải, chị Nguyệt Nguyệt, ở An Huy, Trung Quốc được gả vào gia đình nhà chồng ở độ tuổi đẹp nhất. Thế nhưng, gia đình nhà chồng lại rất trọng nam khinh nữ. Vì thế, 4 năm trước, sau khi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng chị Nguyệt đòi hỏi rằng, đứa con thứ hai bắt buộc phải là một bé trai.
Chuyen la hom nay: Chong bat vo pha thai va su that nhuc nhoi xa hoi
 
Liên tiếp sau đó, chị Nguyệt có thai, nhưng lần nào cũng bị mẹ chồng và chồng đưa đến phòng khám để siêu âm giới tính. Chỉ cần kết quả là con gái, mẹ chồng và chồng sẽ bắt chị Nguyệt phải phá thai.
Sau lần phá thai liên tục thứ 4, cơ thể chị Nguyệt suy kiệt đến cùng cực, khó có thể mang thai lần nữa.
Chuyen la hom nay: Chong bat vo pha thai va su that nhuc nhoi xa hoi-Hinh-2
 
Thấy vợ như vậy, người chồng không những không thương xót, chia sẻ mà còn thản nhiên ly dị vì cho rằng vợ không biết đẻ con trai, không thỏa mãn được mình.
Hậu ly hôn, chị Nguyệt cầm 170.000 tệ (khoảng gần 600 triệu đồng) tiền phân chia sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đến Thượng Hải để chữa bệnh. Thế nhưng, vì không được chăm sóc chu đáo lại mang thai, phá thai liên tục, mọi phương pháp điều trị đều không có tác dụng với người phụ nữ đáng thương. 
Đáng giận hơn, trong suốt thời dài chị Nguyệt nằm viện, không một ai bên phía gia đình nhà chồng đến thăm. Thậm chí, người chồng đầu gối vai ấp suốt bấy lâu không hề đoái hoài gì đến chị, một câu hỏi thăm cũng không có.
Chuyen la hom nay: Chong bat vo pha thai va su that nhuc nhoi xa hoi-Hinh-3
 
Ngược lại, anh ta còn mải mê mua xe mới, sửa sang nhà cửa để chuẩn bị lấy vợ mới, thản nhiên mặc kệ chuyện tồi tệ đến với người vợ cũ của mình. 
Cơ thể suy nhược trầm trọng cùng với sự đau khổ, thất vọng về người chồng bội bạc của mình, chị Nguyệt trút hơi thở cuối cùng, để lại đứa con gái 4 tuổi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. 
Quá bức xúc vì sự vô cảm của người chồng máu lạnh và sự độc ác của người mẹ chồng luôn đòi hỏi con trai, gia đình chị Nguyệt đã kéo tới trước cửa nhà chồng cũ của con gái và đòi nói chuyện đúng sai. Trong lúc đó, người chồng hèn hạ kia chỉ biết trốn sang nhà hàng xóm, để mặc con gái ruột khóc tới rát họng, gọi tên anh ta. 
Chuyen la hom nay: Chong bat vo pha thai va su that nhuc nhoi xa hoi-Hinh-4
 
Hành động của gia đình chị Nguyệt đã gây xôn xao dư luận, rất nhiều người dân sống quanh khu tụ tập trước cửa nhà chồng cũ của chị Nguyệt để lớn tiếng mắng nhiếc. Thậm chí, hàng xóm nhà anh ta còn cho rằng, hành động 4 lần bắt chị Nguyệt phá thai của mẹ con anh ta là "không bằng cầm thú". 
Bên cạnh việc lên án, chỉ trích hành động vô nhân tính của mẹ con chồng cũ chị Nguyệt, nhiều người còn quan tâm đến danh tính của vị bác sĩ đã làm việc phi pháp, tiết lộ giới tính thai nhi, gián tiếp hại 4 mạng người. Họ cho rằng cần làm rõ rất cả các tình tiết để đòi lại công lý cho người phụ nữ bất hạnh. 
Chuyen la hom nay: Chong bat vo pha thai va su that nhuc nhoi xa hoi-Hinh-5
 
Sau khi câu chuyện được đăng tải, đông đảo cư dân mạng đều cho rằng, không chỉ bắt chị Nguyệt phá thai 4 lần, người chồng máu lạnh và bà mẹ chồng vô lương tâm còn gián tiếp hại chết chị Nguyệt. Có người còn đặt ra câu hỏi: "Nhà anh ta rốt cuộc là có ngai vàng, có ngôi vị hoàng đế cần phải kế thừa sao?" để châm biếm tư tưởng trọng nam khinh nữ của gia đình người chồng cũ chị Nguyệt. 
Những câu chuyện đau lòng như trên không phải là câu chuyện quá xa lạ trong đời sống xã hội xưa nay, ngay cả khi ngày nay đã là thế kỷ 21, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn luôn hiện hữu trong đời sống và là nguyên nhân chính gây ra những tình cảnh đau lòng đến vậy. Vấn đề nhức nhối xã hội này không chỉ riêng vấn đề của Trung Quốc, mà kể cả ở Việt Nam.

Cô nhân viên ngân hàng khinh bỉ bà cụ rút 500 nghìn và cái kết

Thấy bà cụ già cả đi vào ngân hàng rút 500 nghìn, cô nhân viên liền tỏ thái độ khinh bỉ. Ít phút sau cô mới nhận ra điều bất ngờ.

Bà Tâm vốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, kết quả của tình yêu đẹp. Vợ chồng bà công việc ổn định, lương cao nhưng hy vọng về một mái ấm đủ vợ chồng con cái dường như quá xa vời.