Vỡ đường ống, 70.000 hộ dân Hà Nội mất nước sạch

(Kiến Thức) - Theo Công ty CP nước sạch Vinaconex, đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội bị vỡ, ảnh hưởng đến nguồn nước của khoảng 70.000 hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex – cho biết: “Vào khoảng 16h40 ngày 4/1 tại km 22+660, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội".
Vỡ đường ống nước sạch ở đại lộ Thăng Long đoạn địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội ngày 21/11/2013.
Vỡ đường ống nước sạch ở đại lộ Thăng Long đoạn địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội ngày 21/11/2013.
"Không lâu sau, đơn vị đã cử 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép cừ xuống hiện trường khắc phục sự cố. Sự cố mất nước ảnh hưởng đến người dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai…Dự kiến sáng sớm ngày 3/4 chúng tôi sẽ cấp nước trở lại", ông Tốn nói.
Đây là lần thứ 5 đường ống nước dẫn từ Sông Đà về Hà Nội vỡ, khiến cuộc sống của người dân Thủ đô nhiều lần bị xáo trộn.
Gần đây nhất là vào khoảng 10h sáng 21/11/2013, đường ống nước sông Đà trên Đại lộ Thăng Long, tại km 27, xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội bị vỡ. Khoảng hơn 70.000 hộ dân (tương đương 280.000 người) thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa... lúc đó đã bị mất nước sạch.
Trước đó vào các ngày 4/2/2012 và 23/3/2013 đường ống nước sạch từ sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội cũng đã bị vỡ đã khiến hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Công thương 2 lần xin lỗi, đại biểu vẫn bức xúc

(Kiến Thức) - Khi nghe Bộ trưởng nhận lỗi, đại biểu Huỳnh Nghĩa bức xúc: "Trách nhiệm thì Bộ trưởng đã nhận, nhưng nguyên nhân nhiễu loạn thị trường thì lại chưa đề cập...".

Chỉ có 1 công trình được tính chi phí vào giá thành điện

10 phu vàng băng rừng trốn chủ dữ

(Kiến Thức) - 10 thanh niên sau thời gian làm “khổ sai” cả ngày lẫn đêm ở một hầm vàng trái phép đã băng rừng trốn thoát trước sự truy đuổi hung dữ của chủ vàng. 

Theo trình bày của em Phạm Văn Cường (19 tuổi) và Phạm Văn Hảo (17 tuổi), ngụ tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), tại cơ quan công an xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), ngày 19/2 vừa qua, một người đàn ông khoảng 35 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc dẫn Cường, Hảo cùng một số thanh niên khác tại huyện Ngọc Lặc đi làm vàng ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Hảo và Cường đang được cán bộ địa phương động viên, trấn an tinh thần.
 Hảo và Cường đang được cán bộ địa phương động viên, trấn an tinh thần.
Nhóm thanh niên này làm vàng ở Khâm Đức hơn 1 tháng thì được một người đàn ông khác thuê đến xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) để làm với lương thỏa thuận cho mỗi người là 3,5 triệu đồng/tháng, công việc của họ hằng ngày là đào đãi vàng.

Nỗi đau hai người mẹ có con bị HIV chém giết nhau

(Kiến Thức) - Trinh và Uyên đánh nhau, Quân bênh "vợ" lao vào đánh Uyên. Thấy "vợ" bị đánh, Hậu cầm dao đâm Quân tử vong. Cả 4 đối tượng đều bị HIV... 

Lê Quang Hậu (trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM) và Mai Thu Uyên, Đoàn Đức Anh Quân và Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 2 cặp đều là đối tượng từng nghiện ma túy, đang bị HIV. Họ sống với nhau như vợ chồng và cùng tham gia sinh hoạt tại cộng đồng người bị HIV trên địa bàn. 
Nghe mọi người nói vợ chồng Quân "phao tin" vợ chồng Hậu mua bán ma túy, lại là cơ sở chỉ điểm cho công an, nên hai cặp hẹn nhau tới quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, Trinh và Uyên đã xông vào đánh nhau. Quân bênh "vợ" lao vào đánh Uyên. Thấy "vợ" bị đánh, Hậu xông vào đánh Quân. Quân đã tử vong ngay sau đó bởi nhát dao trí tử của Hậu. 
Dẫn giải bị cáo Lê Quang Hậu ra xe về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Lê Quang Hậu ra xe về trại giam.
Trước tòa, Hậu nói: "Tôi vào cứu Uyên vì Uyên đang mang thai. Tôi không ý thức được sự nguy hiểm của hành vi tới tính mạng bị hại nên đã làm như vậy". Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng: "Do bảo vệ vợ đang mang thai và việc đồn đoán rất dễ bị miệt thị giữa cộng đồng người HIV, đường cùng nên Hậu đã bột phát thực hiện hành vi nông nổi...". Đại diện Viện Kiểm sát nhận định: "Bị cáo đủ nhận thức về hành vi của mình, dù là bị bệnh nhưng đã là con người thì phải sống có luật pháp, không thể vin cớ mà làm càn...".