Rúng động cháu bé 3 tháng tuổi bị ném giếng

(Kiến Thức) -Cháu bé 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng tử vong, người nhà cháu bé cho rằng, chính mẹ cháu là người đã ném cháu xuống giếng…

Xác nhận sự việc với PV Kiến Thức, Trưởng công an xã Tiên Lữ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) Đặng Ngọc Minh cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháu bé 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng tử vong. Nạn nhân là cháu Khương Khánh L. (3 tháng tuổi, trú tại thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, Lập Thạch). Cháu L. là con chị Trần Thị Hiên (SN 1976, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và anh Trần Văn Chính (SN 1974).
Cụ thể, vào khoảng 4h sáng ngày 31/3, anh Khương Trung Chính dậy sớm đi làm lái xe tuyến Vĩnh Yên- Lập Thạch. Tuy nhiên, đi được thời gian ngắn thì nhận được tin báo không thấy cháu Ly đâu. Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền xã. Ngay lập tức, người thân và công an xã đổ xô đi tìm kiếm vì cho rằng cháu bé bị bắt cóc, bởi toàn bộ đồ dùng cá nhân của cháu vẫn còn nguyên tại hiện trường. Khoảng 15 phút sau, chú ruột cháu bé phát hiện ra thi thể của cháu dưới chiếc giếng làng cách nhà hơn 300 m. Chiếc giếng có đường kính hơn 1m, sâu 3m, vốn là giếng của làng Quẵng.
Chiếc giếng nơi xác cháu bé 3 tháng tuổi được tìm thấy.
 Chiếc giếng nơi xác cháu bé 3 tháng tuổi được tìm thấy.
Khi phát hiện thi thể cháu bé, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định cháu bé bị ngạt nước do bị ném xuống giếng. Công an huyện Lập Thạch cũng có mặt để tìm nguyên nhân và xác định đối tượng ném cháu bé xuống giếng làng.
Trong khi lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ sự việc, gia đình cháu bé lại cho rằng, chính chị Hiên là thủ phạmđã gây ra cái chết của con gái. Chị Hiên hiện đang là giáo viên của một trường cấp 1 trên địa bàn xã Tiên Lữ. Tuy nhiên do nhiều lý do, thời gian gần đây chị Hiên có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm.
Trưởng công an xã Tiên Lữ, ông Đặng Ngọc Minh cho biết, khi biết tin, công an xã khá bất ngờ. Bởi xã mới làm giấy khai sinh cho cháu bé được một thời gian ngắn. "Ai ném cháu nhỏ xuống giếng đang được làm rõ nhưng là ai, với lý do gì đi nữa cũng là hành động rất dã man", ông Minh đau xót nói.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ…

Vợ BS Tường chứng kiến cảnh chồng ném xác nạn nhân

(Kiến Thức) - BS Tường chở xác chị Huyền trong ô tô đi trước, bảo vệ Khánh chở chị Hằng (vợ Tường) bằng xe máy theo sau. Đến cầu Thanh Trì, Tường và Khánh cùng ném xác  xuống sông.

Sau hơn một tháng, kể từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) ra bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ Cát Tường, VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đào Quang Khánh và Nguyễn Mạnh Tường.

10 phu vàng băng rừng trốn chủ dữ

(Kiến Thức) - 10 thanh niên sau thời gian làm “khổ sai” cả ngày lẫn đêm ở một hầm vàng trái phép đã băng rừng trốn thoát trước sự truy đuổi hung dữ của chủ vàng. 

Theo trình bày của em Phạm Văn Cường (19 tuổi) và Phạm Văn Hảo (17 tuổi), ngụ tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), tại cơ quan công an xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), ngày 19/2 vừa qua, một người đàn ông khoảng 35 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc dẫn Cường, Hảo cùng một số thanh niên khác tại huyện Ngọc Lặc đi làm vàng ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Hảo và Cường đang được cán bộ địa phương động viên, trấn an tinh thần.
 Hảo và Cường đang được cán bộ địa phương động viên, trấn an tinh thần.
Nhóm thanh niên này làm vàng ở Khâm Đức hơn 1 tháng thì được một người đàn ông khác thuê đến xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) để làm với lương thỏa thuận cho mỗi người là 3,5 triệu đồng/tháng, công việc của họ hằng ngày là đào đãi vàng.