Vợ cuồng ghen cắt phăng "của quý" của chồng khi đang ngủ

Nghi ngờ chồng ngoại tình, cô vợ đã cắt đứt bộ phận nhạy cảm của chồng rồi ném qua cửa sổ.

Cô Karuna Sanusan 24 tuổi bị cáo buộc đã đợi đến khi Siripan 40 tuổi (chồng của cô) ngủ say để dùng dao nhà bếp cắt đứt bộ phận nhạy cảm của chồng. Cảnh sát cho biết cô vợ này còn ném dương vật ra khỏi cửa sổ phòng ngủ để cho khó tìm hơn.
Sự việc xảy ra vào một buổi sáng hồi tháng 7/2018, hàng xóm của gia đình vợ chồng Karuna Sanusan (Thái Lan) bừng tỉnh trong khi đang say giấc bởi một tiếng thét lên đau đớn.
Chồng của Karuna rên la thảm thiết và vật lộn trong cơn đau đớn tột cùng giữa một vũng máu trên sàn nhà. Ngay lập tức, hàng xóm đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường và chứng kiến chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra.
Vo cuong ghen cat phang
Người vợ tại đồn cảnh sát. 
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đớn và mất rất nhiều máu. Phía cảnh sát đã lấy "của quý" bị cắt đứt để giữ lạnh với hi vọng các bác sĩ có thể nối lại. Tuy nhiên, các bác sĩ cho hay không thể nối lại trong trường hợp của chồng Karuna. Thông thường, những trường hợp bị đứt dương vật vẫn có thể nối lại nếu như phần bị đứt được bảo quản cẩn thận.
Liên quan đến sự việc này, Karuna cho biết gần đây mới phát hiện chồng gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác nhau nên cô đã lên kế hoạch cắt "của quý" của chồng để trả thù.
“Tôi và chồng cùng bán rau hữu cơ tại một quầy hàng trong chợ. Trước khi mọi chuyện diễn ra, tôi nghi ngờ rằng anh ta ngoại tình. Tôi thấy chồng mình tán tỉnh rất nhiều cô gái và nảy ra một ý tưởng duy nhất cho những gì anh ta đang làm.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng chồng đã bí mật qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau. Điều này làm tôi vô cùng tức giận. Tôi đã quá giận và không thể thư giãn. Nỗi giận như tỏa ra từ bên trong. Cuối cùng Karruna cắt dương vật của chồng và ném ra ngoài cửa sổ.
Sau khi sự việc xảy ra, cô tỏ ra khá bình tĩnh, kể cả khi phải trả lời phỏng vấn của cảnh sát.
Hiện Karuna đã bị bắt và đang bị tạm giam, không được phép tiếp xúc hay thăm nom chồng mình.

Vụ nhà báo Khashoggi: Đức “nổ súng” trừng phạt Saudi Arabia

(Kiến Thức) - Berlin đã hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận vũ khí với Riyadh, đồng thời áp đặt lệnh cấm vào Đức đối với 18 công dân Saudi Arabia bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi hồi tháng trước.

Theo RT ngày 19/11, Đức đã áp đặt lệnh cấm du lịch đối với 18 công dân Saudi Arabia bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi hồi tháng trước, sau khi Bộ Kinh tế Đức xác nhận rằng toàn bộ các thỏa thuận vũ khí với Riyadh đã bị hủy bỏ hoàn toàn.
Bộ Ngoại giao Đức thông báo tất cả các biện pháp trừng phạt được áp đặt cùng sự phối hợp với Anh và Pháp. 18 công dân Saudi Arabia sẽ bị cấm vào tất cả 26 quốc gia thuộc Khối Schengen.

Khốn khổ cuộc sống người dân California sau thảm họa cháy rừng

(Kiến Thức) - Thị trấn Paradise (Mỹ) được cho là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa cháy rừng California vừa qua, với hàng chục người thiệt mạng, hơn 13 nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hàng chục nghìn người dân phải sơ tán.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung
Hàng chục nghìn người dân ở thị trấn Paradise đã phải sơ tán do thảm họa cháy rừng California những ngày qua. Ảnh: Maddy Mudd, 25 tuổi, đến từ Oakhurst cầu nguyện cùng bà Terri Wolfe, 62 tuổi, đến từ thị trấn Paradise tại một địa điểm dành cho người dân sơ tán ở Chico, California, ngày 18/11. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-2
Được biết, thị trấn Paradise gần như đã bị “xóa sổ” hoàn toàn trong đám cháy Camp. Người dân thị trấn này đã phải đi lánh nạn tại các trung tâm sơ tán tạm thời. Ảnh: Mọi người cầu nguyện bên trong nhà thờ ở Chico ngày 18/11. 

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-3
Laura Martin cầm bức ảnh cha cô, ông TK Huff, trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ ở Chico ngày 18/11. 

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-4
Một địa điểm nhận quần áo quyên tặng cho nạn nhân của đám cháy Camp ở Chico ngày 18/11. 

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-5
Justin Kraus tìm đồ chơi cho con trai của anh, bé Liam và Sammuel, tại điểm nhận đồ quyên góp ở Chico. Được biết, nhà của Justin đã bị phá hủy trong đám cháy Camp ở thị trấn Paradise. 
Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-6
Bé Landyn, 3 tuổi, cùng gia đình đi mua đồ dùng mới ở Chico sau khi nhà của họ ở thị trấn Paradise bị thiêu rụi.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-7
 Leanne Brickett và con trai, bé Aiden 5 tuổi, đeo mặt nạ để tránh hít phải khói do đám cháy Camp ở Chico.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-8
 Nicole và Eric Montague chụp ảnh cùng con gái, Destiny, tại một trung tâm cứu trợ cho người dân sơ tán ở Chico ngày 15/11.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-9
 Travis Lee Hogan đến từ thị trấn Paradise an ủi mẹ của anh, bà Bridgett Hogan, tại một trung tâm sơ tán tạm thời ở Chico.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-10
 Ảnh những người mất tích trong đám cháy Camp ở Paradise được treo tại một trung tâm sơ tán ở Chico.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-11
Justin Clark, 39 tuổi, đứng cạnh túp lều của mình trong một trung tâm sơ tán ở Oroville ngày 15/11.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-12
 Ông David, 51 tuổi, cũng bị mất nhà do cháy rừng ở Paradise và hiện đang sống trong trung tâm sơ tán tạm thời ở Oroville.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-13
 Bà Bridgett Hogan, 57 tuổi, đeo khẩu trang trong một trung tâm sơ tán ở Chico.

Khon kho cuoc song nguoi dan California sau tham hoa chay rung-Hinh-14
 Raquelle Watjen, đến từ San Jose, và con trai, Nic, mang theo một số đồ đạc tại “ngôi nhà” mới của họ ở Chico.

Kinh ngạc ngôi làng bị “xóa sổ” 80 năm bất ngờ lộ thiên

(Kiến Thức) - Hai ngôi làng bỏ hoang Derwent và Ashopton ở Derbyshire (Anh) đã bị chìm trong biển nước vào những năm 1940. Tuy nhiên, sau khi mực nước tại hồ chứa Ladybower xuống thấp, hai ngôi làng này bất ngờ “tái xuất” sau gần 80 năm.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien
 Theo The Sun, hai ngôi làng bỏ hoang Derwent và Ashopton bất ngờ “lộ diện” sau gần 80 năm chìm trong biển nước, khi mực nước tại hồ chứa Ladybower xuống thấp. (Nguồn ảnh: The Sun)

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-2
 Được biết, ngôi làng Derwent và Ashopton bị bỏ hoang để nhường chỗ cho hồ chứa nước Ladybower ở Derbyshire. Hồ chứa nước này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1935 đến 1943.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-3
Và trong thập niên 1940, các tòa nhà lịch sử, nhà thờ hay các công trình được xây bằng đá vôi trong ngôi làng đã bị ngập hoàn toàn. 

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-4
 Hiện tại, khi mực nước trong hồ chứa thấp, những phần còn lại của hai ngôi làng này “lộ diện” và nơi đây trở thành một trong những địa điểm thu hút du khách.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-5
“Thật hiếm khi được nhìn thấy tàn tích còn lại của ngôi làng Derwent”, BBC dẫn lời ông Ashton. 

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-6
 Một trạm bơm cũ ở ngôi làng Derwent được nhìn thấy sau hàng chục năm.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-7
Hồ chứa Ladybower “tọa lạc” tại vùng nông thôn ở Derbyshire có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-8
 Các em học sinh chơi đùa trên cây cầu Ouzeldon phía trước tòa thị chính Derwent hàng chục năm về trước.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-9
Hai cư dân chụp ảnh bên ngoài một một ngôi nhà ở ngôi làng Ashopton trước khi nó bị bỏ hoang. 

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-10
 Tòa nhà Old Toll ở Ashopton đã biến mất sau khi hồ chứa nước được xây dựng.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-11
 Các em học sinh chụp ảnh trên cây cầu Ouzeldon.

Kinh ngac ngoi lang bi “xoa so” 80 nam bat ngo lo thien-Hinh-12
Tòa thị chính Derwent đã bị phá hủy trước khi nước tràn vào ngôi làng này.