Vợ cũ về giỗ bố lại ngồi khoanh tay chỉ đạo vợ tôi

Vợ cho rằng Lan bịa chuyện, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thế nhưng tôi không tin không được.

30 tuổi, tôi đã có tới 2 người vợ và 1 cậu con trai lên 2 tuổi. Tôi và vợ cũ không có con với nhau, vì mâu thuẫn, không hợp nên chúng tôi chia tay nhanh chóng sau 1 năm kết hôn. Có lẽ chúng tôi kết hôn quá sớm, ít tuổi, chưa có kinh tế nên hôn nhân không vững. Lan - vợ cũ của tôi bây giờ khá giỏi giang, xinh đẹp không giống hồi làm vợ tôi nữa.

Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, đặc biệt mẹ tôi rất quý cô ấy. Bà coi cô ấy như con gái, có gì cũng gọi Lan về và hay so sánh con dâu cũ với con dâu mới khiến vợ tôi khó chịu, luôn hằn học. Tôn trọng mẹ, tôi cũng kệ, chỉ bảo vợ lờ đi thôi. Ai được lòng mẹ thì mẹ khen hết lời.

Cuối tuần vừa rồi là giỗ bố tôi, chỉ có mấy mẹ con chứ chẳng mở mang bảo ai cả. Vậy mà Lan lại đến, mẹ bảo mẹ gọi cô ấy đến, con dâu cũ cũng là con nên không thể vắng mặt được. Vợ cũ - vợ mới chạm mặt hai bên khó chịu, không ưa gì nhau tôi hiểu điều đó nên luôn bênh vợ, bảo cô ấy hạn chế chạm mặt. 

Vo cu ve gio bo lai ngoi khoanh tay chi dao vo toi

Lan có vẻ thích cà khịa, nói đểu vợ tôi. Cô ấy cứ đứng khoanh tay chỉ đạo vợ tôi nấu nướng, dọn dẹp rồi chê bai này kia. Có nói gì mẹ lại bênh con dâu cũ, chê vợ tôi không ra gì. Sợ vợ mình phật ý, tôi ra nhắc khéo Lan nên biết vị trí mình ở đâu, chẳng có quyền gì mà ra lệnh, sai bảo vợ tôi cả. Thế nhưng vừa "giáo huấn" vợ cũ thì cô ấy đã bĩu môi: "Anh bênh vợ thế bảo sao bị cắm sừng cũng không biết!".

Khó hiểu vì lời Lan nói, tôi cho rằng cô ấy dựng chuyện. Thế nhưng những tấm hình Lan đưa khiến tôi chết lặng. Vợ mới của tôi ngồi ở quán cafe thân thiết, cười đùa với người đàn ông nào đó rất tình cảm. Tôi gọi cô ấy vào hỏi chuyện thì vợ chối, nói rằng đó là sếp của cô ấy. Thế nhưng sếp thì có cần phải nắm tay, tựa vai nhau thế không?

Từ hôm đó đến giờ vợ chồng tôi cứ liên tục cãi nhau, tôi còn nghi ngờ con trai không phải là cốt nhục của mình nên đòi đi xét nghiệm. Vậy mà vợ dọa, tôi xét nghiệm cô ấy sẽ ly hôn. Tôi rất căm phẫn khi bị lừa dối, phản bội đặc biệt là vợ mình. Cô ấy bình thường hiền ngoan, nết na nếu phản bội tôi thì không thể chấp nhận được.

Chán vợ, tự nhiên tôi lại muốn tìm đến vợ cũ để tâm sự, giải sầu. Cô ấy đón tiếp tôi như một người bạn, không hơn. Lan bảo không có ý tranh giành hay quay lại với tôi, chỉ là vợ tôi không hiền ngoan như tôi tưởng nên cô ấy muốn cho tôi biết mà phòng. Thực sự giờ vợ cũ đẹp, giàu có, lại độc thân hơn hẳn vợ mới. Hiện tại tôi không có ý phản bội vợ, nhưng tôi sợ một ngày nào đó tôi không làm chủ được mình, rồi sẽ thế nào khi 2 vợ chồng tôi tự lừa dối nhau?

(Xin giấu tên)

Bỏ vợ đi với bồ, nghe con nói một câu, bố á khẩu

Tôi á khẩu trước lời con gái nói. Người đàn ông kia là dượng của nó, anh ta đã thay tôi làm bố một cách thật tốt.

Tôi là người đàn ông tồi, không đáng mặt làm chồng làm cha. Cũng vì điều này mà bao năm qua tôi luôn day dứt, ân hận nhưng chẳng dám nói lời xin lỗi. Tôi năm nay 58 tuổi, 2 đời vợ và có tổng 3 đứa con. Tôi lấy vợ từ năm 22 tuổi, sau một năm tôi lên chức bố. Nhưng đến khi con gái lên 2 tuổi tôi lại phải lòng người phụ nữ khác là Huyền - vợ thứ 2 của tôi.

Huyền độc thân, bằng tuổi vợ cũ tôi. Gặp Huyền, tôi như kẻ si tình, yêu cô ấy một cách điên cuồng. Vì muốn có danh phận, Huyền thúc giục tôi bỏ vợ theo cô ấy lên thành phố làm ăn, sinh sống. Tôi nghe lời cô ấy mà về ly hôn, ép vợ ký vào đơn bằng được. Cô ấy ôm con van nài tôi nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không cần ai ngoài Huyền cả.

Ly hôn rồi cưới vợ mới theo ý mẹ, tôi vẫn không được hạnh phúc

Mẹ nghĩ tôi và Lương sẽ sớm chia tay, bà muốn tôi tái hôn với vợ cũ vì chẳng ai tốt hơn Hân cả. Còn tôi thì trách mẹ.

Ngay từ lúc đưa Hân về ra mắt, mẹ tôi đã không ưng em. Bởi tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ là phải giỏi làm kinh tế, được nhờ đằng ngoại. Đằng này Hân lại ngược lại. Tuy mẹ phản đối nhưng tôi vẫn cưới em bằng được. Hôn nhân khác xa lúc yêu là có thật. Sau 5 năm kết hôn, tôi thấy chán ngán người vợ của mình.

Trong mắt tôi, Hân bây giờ là người phụ nữ lầm lì, lúc nào cũng chỉ biết tiền. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, lần nào cô ấy cũng khóc khiến tôi rất mệt mỏi. Thấy vợ chồng tôi như vậy, mẹ lại trách tôi ngày trước không nghe mẹ giờ khổ thế này. Mẹ bảo tôi "đổi vợ" xem sao, mẹ sẽ tìm cô vợ mới cho tôi.

Tặng quà ngày Valentine, chồng lộ quỹ đen khiến vợ đùng đùng nổi giận

Không khí ngày lễ Tình yêu còn chưa kịp lắng xuống, còn tôi thì vẫn đang trong tình cảnh dở khóc dở cười vì đã lỡ tặng quà cho vợ. Có lẽ không ai giống như tôi.

Tôi và vợ cưới nhau đến cuối tháng hai này là tròn một năm, và đây là ngày lễ Tình yêu đầu tiên kể từ khi hai đứa là vợ chồng.

Trước đây khi còn yêu, ngày lễ nào tôi cũng mua hoa mua quà tặng cô ấy. Đặc biệt vào ngày lễ tình nhân, tôi thường sẽ đặc biệt tặng cô ấy một bó hoa to kèm theo một món quà gì đó. Lần nào nhận quà cô ấy cũng tỏ ra vô cùng xúc động.