Vợ chủ quán nướng xin lỗi cô gái bị nhục mạ

Sau khi chồng bị khởi tố, vợ chủ quán nướng Hiền Thiện đã tới nhà xin lỗi cô gái bị nhục mạ vì phản ánh đồ ăn có sán.
 

Ngày 26/8, chị Dương Thị Hiền (thực khách bị chủ quán nướng Hiền Thiện ở TP Bắc Ninh nhục mạ) xác nhận vợ và em gái ông Nguyễn Văn Thiện đã tới nhà chị xin lỗi.
"Vợ ông Thiện mong tôi tha thứ cho hành động của ông ấy", chị Hiền chia sẻ với Zing.
Hơn một tuần sau khi sự việc xảy ra, chị Hiền cho biết vẫn bị khủng hoảng về tinh thần. "Tôi vẫn bị ảnh hưởng tâm lý, thường xuyên gặp ác mộng nên mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 giờ. Bản thân ăn không ngon, sụt cân liên tục", người phụ nữ này cho hay.
Vo chu quan nuong xin loi co gai bi nhuc ma
 Chị Hiền bị bắt quỳ gối ở quán nướng. Ảnh cắt từ clip.
Chị Hiền kể đang ở nhờ nhà bạn, còn con gái 4 tuổi phải gửi ông bà ngoại trông coi.
"Tôi rất lo cho con gái khi không được ở gần bố mẹ thời gian qua. Tinh thần tôi chưa ổn định nên chưa thể trực tiếp chăm con. Điều này càng khiến tôi khủng hoảng, không thể tĩnh tâm để vượt qua sự cố vừa rồi", chị Hiền nói.
Đề cập về dự định sắp tới, người phụ nữ này cho biết bên cạnh việc tiếp tục cùng cơ quan chức năng xử lý vụ việc, cô sẽ tìm một nơi nào đó để tĩnh tâm.
Hôm 18/8, một clip ghi cảnh chị Hiền quỳ gối, xin lỗi chủ quán nhắng nướng lan truyền trên mạng. Vụ việc diễn ra sau khi chị này viết bài trên Facebook phản ánh đồ ăn tại quán Hiền Thiện có sán, còn nhân viên hành xử vô lễ.
Chủ quán nướng khi đó đã dọa nạt và livestream sự việc lên mạng xã hội.
Ngày 19/8, Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thiện về tội Làm nhục người khác.
Hai ngày sau, Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên quán nướng) bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm. Thanh niên này là người viết sẵn bản tường trình thể hiện chị Hiền nhận lỗi, đính chính việc tố cáo đồ ăn của quán nướng kém chất lượng.

Cô gái lên cơn co giật sau khi bị bắt quỳ gối trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện

(Kiến Thức) - Cô gái sau khi bị bắt đến quỳ xin lỗi tại quán Nhắng nướng đã phải nhập viện vì lên cơ co giật do quá sợ hãi, căng thẳng khi bị ông Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) đe dọa, làm nhục.

Theo đó, chủ quán gọi điện cho Hiền, cô gái bị bắt quỳ trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện, phải đến cửa hàng giải quyết và xin lỗi. Lo sợ nên cô rủ thêm các bạn đi cùng nhưng do chủ quán hung tợn nên không ai dám lên tiếng. Nhưng do tâm lý lo sợ, cô gái được các bạn đưa đến bệnh viện vì lên cơ co giật. 

Co gai len con co giat sau khi bi bat quy goi trong quan Nhang nuong Hien Thien
Cô gái bị bắt quỳ xin lỗi trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện.  

Nhân lên hình ảnh cao đẹp của cảnh sát giao thông

Khó có thể nói hết được những khó khăn vất vả của người CBCS CSGT khi bất chấp mưa nắng, ngày đêm bám trụ trên các nẻo đường, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa trấn áp tội phạm. Những tấm gương điển hình trong công việc của CBCS CSGT thời gian qua đã giúp người dân hiểu hơn về lực lượng này...

Hình ảnh chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông (CSGT) hú còi dẹp đường để sản phụ đẻ rơi trên xe ô tô vào bệnh viện nhanh nhất, cháu bé và người mẹ an toàn được người dân ngợi khen.