Vợ chồng Tổng thống Obama được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ

Người dân Mỹ đã bình chọn cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất trong cuộc khảo sát thường niên của Gallup.
 

Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton không giữ vị trí đứng đầu danh sách này.
Hàng năm, Công ty phân tích và tư vấn Gallup lại tiến hành khảo sát, đề nghị dân Mỹ nêu tên người đàn ông và người phụ nữ họ ngưỡng mộ nhất. Người này có thể là bất kỳ ai trên thế giới.
Năm nay, trong khoảng thời gian từ ngày 3 – 12/12, Gallup đã gọi điện thoại phỏng vấn ngẫu nhiên 1.025 công dân Mỹ. Theo kết quả công bố ngày 27/12, bà Michelle Obama chính là người phụ nữ được ủng hộ nhiều nhất với 15% người bầu chọn. Kế sau đó là người dẫn chương trình Oprah Winfrey với 5%. Bà Hillary Clinton và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đồng xếp hạng thứ 3 với 4%.
Vo chong Tong thong Obama duoc nguong mo nhat nuoc My
 Bà Michelle và ông Barack Obama. Ảnh: Washington Post 
Đây cũng là lần đầu tiên bà Obama dẫn đầu bảng xếp hạng này. Bà vừa ra mắt cuốn hồi ký “Becoming” - ấn phẩm bán chạy nhất trong danh sách của tờ New York Times và được giới phê bình đánh giá cao. Trong chương trình giao lưu với độc giả, phu nhân của Tổng thống Mỹ thứ 44 đã nhận được tình cảm ấm áp của những người hâm mộ, đồng thời được như một người truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Cùng với vợ, cựu Tổng thống Barack Obama cũng chính là người đàn ông được hâm mộ nhất nước Mỹ. Số đông người tham gia khảo sát (19%) đã bầu chọn ông Obama. Trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump xếp thứ hai với 13%. Cựu Tổng thống George W. Bush và Giáo hoàng Francis đồng xếp hạng ba với 2% người bầu chọn.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giữ kỷ lục 22 lần được chọn là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nhờ có độ nổi tiếng nhất định trong nhiều thập kỷ qua. Bà từng là đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống.

Thiếu nữ 13 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục 32 năm

Một nữ công dân Argentina bị nô lệ tình dục ở Bolivia trong vòng 32 năm, đã được thả ra và có thể trở về nhà, theo nguồn tin địa phương Clarin.

Tên của cô không được tiết lộ. Người phụ nữ bị bắt cóc khi còn là thiếu niên, lúc mới lên13 tuổi vào năm 1987, và kể từ đó cô luôn sống ở Bolivia. Theo nguồn tin, cô đã tới Bolivia cùng với chị gái: các cô gái được một người đàn ông 50 tuổi mời làm việc, lúc đó có mối quan hệ thân thiết với chị gái cô.

Nhà báo Tunisia tự thiêu, liệu có Mùa Xuân Arab lần 2?

Một nhà báo tại Tunisia – nơi xảy ra phong trào nổi dậy Mùa Xuân Arab - đã tự thiêu, châm ngòi cho cuộc biểu tình phản đối thất nghiệp và nghèo đói. Vụ việc này khiến người ta lo ngại về một Mùa Xuân Arab phiên bản mới.
 

Mời độc giả xem video: Cảnh biểu tình tại Tunisia trong những ngày qua (nguồn: RT)

Kênh RT (Nga) đưa tin nhà báo Tunisia Abderrazak Zorgui ngày 24/12 phát biểu tại thị trấn nghèo Kasserine: “Đối với người dân Tunisia không có sinh kế, hôm nay tôi sẽ khởi đầu một cuộc cách mạng”.