Vợ 9x đòi ly hôn vì chồng thường xuyên gửi tiền cho cha mẹ

Trong đơn ly hôn người vợ đưa ra lý do "chồng quá có hiếu với cha mẹ nên không thể tiếp tục chung sống với nhau” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Mời quý độc giả xem video chiêu độc kiểm soát chồng:

Nguồn video: VTV3/Hai trái tim vàng.
Ly hôn vì “chồng quá có hiếu”
Đó là hoàn cảnh của đôi vợ chồng anh Nguyễn Văn Biên (SN 1982) và chị Trần Thị Hà (SN 1994) cùng trú tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Hai người quen nhau khi cùng làm công nhân trong một công ty ở TP. Trà Vinh.
Sau khi cưới hai người lại tiếp tục lên thành phố thuê trọ ở để đi làm công nhân. Những ngày mới về sống chung với nhau cuộc sống hai người khá hạnh phúc.
Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, cuộc sống hai người đã xuất hiện những mẫu thuẫn trầm trọng. Ở quê cha mẹ anh không thể làm gì để kiếm sống, nên hàng tháng anh đều phải dành dụm tiền lương gửi về cho cha mẹ chi tiêu.
Khi yêu nhau chị Hà cũng biết anh Biên là người có hiếu, đây cũng là một trong những lý do khiến chị quyết định lấy anh làm chồng. Tuy nhiên khi hai người đã về sống với nhau thì việc đó lại khiến chị Hà không hài lòng về chồng. Chị Hà cảm thấy rằng anh Biên quá có trách nhiệm với cha mẹ, trong khi gia đình anh còn có nhiều anh chị em nữa nhưng sao không ai có trách nhiệm với bố mẹ mà lại đổ hết trách nhiệm cho anh.
Cũng vì mâu thuẫn hai vợ chồng thường xuyên xảy ra nên dù cưới nhau được 3 năm chị Hà vẫn quyết định chưa sinh con để gây sức ép với chồng.
Và rồi cuối cùng một ngày gần đây, chị Hà quyết định ly hôn để chồng thoải mái chăm lo cho cha mẹ. Trong đơn ly hôn chị Hà ghi rõ hai vợ chồng mâu thuẫn đã lâu không thể hòa giải nên quyết định giải thoát cho nhau, lý do là “chồng quá có hiếu với cha mẹ nên không thể tiếp tục chung sống được”.
Lặng lẽ ly hôn không cho cha mẹ biết
Đơn ly hôn của vợ chồng chị Hà được gửi tới TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ông Phạm Văn Long – Thẩm phán, Chánh án TAND huyện Tiểu Cần, là người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc này.
Ông Phạm Văn Long – Chánh án TAND huyện Tiểu Cần chia sẻ với PV.
 Ông Phạm Văn Long – Chánh án TAND huyện Tiểu Cần chia sẻ với PV.
Ông Long cho biết, tại tòa chị Hà kiên quyết muốn ly hôn. Trong khi anh Biên thừa nhận hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn những anh vẫn muốn hai vợ chồng nên thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Anh Biên muốn hai vợ chồng tiếp tục đoàn tụ nhưng thấy không thể níu kéo được nên cũng đành đồng ý ly hôn.
Thẩm phán động viên anh Biên rằng việc anh hết lòng quan tâm chăm sóc cho cha mẹ cũng là một việc tốt, thể hiện rằng anh là người rất có hiếu với cha mẹ. Tuy nhiên anh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới vợ. Trước nay bên tình bên hiếu thường khó có thể trọn vẹn được nhưng trong trường hợp này thì vẫn có thể dung hòa chứ không nên để mâu thuẫn với vợ trầm trọng như vậy.
Về phần chị Hà, thẩm phán cũng phân tích để chị Hà thông cảm cho hoàn cảnh của anh Biên, dù sao anh ấy cũng là con trai út nên việc anh ấy đứng ra để lo cho cha mẹ cũng là điều bình thường. Rồi sau này khi cha mẹ anh Biên qua đời thì có lẽ họ cũng không quên để lại tài sản cho vợ chồng chị.
Anh Biên chia sẻ lý do không cho cha mẹ biết vì sợ cha mẹ buồn chỉ vì chăm lo cho mình mà con phải mâu thuẫn với vợ. Còn chị Hà trong suốt 3 năm chung sống với chồng không được hạnh phúc chị cũng không chia sẻ gì với cha mẹ đẻ của mình, đến khi ly hôn chồng chị cũng lẵng lẽ tự quyết định.
Thẩm phán gợi ý về việc cả hai cùng về chia sẻ chuyện của mình với cha mẹ để xin cha mẹ lời khuyên có tiếp tục sống với nhau nữa không nhưng cả hai đều không đồng ý và muốn tòa giải quyết cho ly hôn ngay lập tức. Cuối cùng Thẩm phán đành phải làm quyết định cho hai người ly hôn. Sinh sống với nhau 3 năm nhưng hai người chẳng có gì để phân chia, con cái chưa có, tài sản cũng không.
“Nghe lý do ly hôn vì chồng quá có hiếu với cha mẹ. Rồi hai vợ chồng ly hôn mà cha mẹ và hai bên gia đình không ai hay biết tôi thấy thật là đau lòng với hai vợ chồng này. Có lẽ chỉ cần hai người chịu khó lắng nghe nhau hơn. Chia sẻ với nhau và những người xung quanh nhiều hơn thì cuộc sống của họ sẽ không đi tới một kết cục tan vỡ như vậy” – ông Long chia sẻ.

Lý do khiến bạn không bao giờ ăn phao câu gà

Ăn phao câu gà không hề mượt tóc như mọi người vẫn nói đâu bạn nhé!

Quá béo
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cán bộ Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, phao câu là phần sau cùng của thân gà, vịt, ngan, ngỗng cũng như một số loài chim. Bộ phận này tích tụ mỡ và cholesterol nhiều nhất trong cơ thể con vật. Chính vì độ ngậy, béo nên nhiều người thích ăn phao câu gà. Song, chuyên gia khuyến cáo lượng cholesterol cao rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt với những bệnh nhân tim mạch, rối loạn mỡ máu.

Vợ chồng đều ăn bám, chồng cờ bạc, có nên ly hôn?

(Kiến Thức) - Vợ chồng đều thất nghiệp, sống nhờ trợ cấp của ông bà hai bên, anh ấy lại cờ nạc bê tha về đánh vợ, tôi có nên ly hôn?

Chúng tôi kết hôn 6 năm có con trai 4 tuổi và hiện giờ tôi đang băn khoăn về việc có nên ly hôn chồng. Tôi làm kế toán còn chồng tôi kinh doanh. Sau khi tôi sinh con 2 năm, thật rủi ro, cả hai vợ chồng tôi thất nghiệp, chúng tôi chủ yếu sống bằng trợ cấp của gia đình hai bên. Cuộc sống vợ chồng ngột ngạt vì thiếu tiền, anh sa vào đàn đúm, rượu chè, cờ bạc, chửi, đánh vợ con. Cách đây 6 tháng, một người bạn của anh gọi điện, mời anh lên thành phố làm quản lý nhà hàng cho anh ấy, chúng tôi rất mừng, cả nhà khăn gói ra đi. 
Nhưng không ngờ, anh lại dính vào tệ nạn cũ, đi thâu đêm suốt sáng. Khi tôi góp ý, anh đánh tôi, có trận thừa sống thiếu chết. Anh ép tôi phải về quê, bỏ công việc tôi vừa mới xin được. Tôi biết anh làm thế để rảnh rang chơi bời. Tôi quá buồn vì người chồng bệ rạc, không có ý chí tiến thủ, vô trách nhiệm với gia đình. Tôi hiện giấu ba mẹ hai bên về tình trạng hôn nhân của mình, nhưng tôi không biết liệu tôi còn hy vọng gì vào một người chồng như vậy không? Tôi  có nên ly hôn không và phải làm gì bây giờ? - Đỗ Thị Như Hoa (Thái Bình).

Quà sinh nhật bất ngờ của vợ khiến tôi lập tức chia tay nhân tình

Tôi cố gắng giấu chuyện mình ngoại tình thật tốt, bằng cách làm việc hăng say, và tỏ ra lạnh lùng khi có người khác đi cùng với Thu.

Là một phó giám đốc nên công việc của tôi khá bận rộn, đi gặp đối tác suốt ngày. Nhiều khi khuya muộn với về. Ba năm nay kể từ ngày leo tới vị trí đó, tôi chẳng còn thời gian cho gia đình nữa. Mọi thứ đều nhạt dần, tôi không còn hôn vợ trước khi đi làm, cũng lâu lắm rồi chưa ăn bữa cơm gia đình. Tôi luôn nghĩ để có được cuộc sống sung túc, giàu sang thì vợ con cần phải hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.
Vợ tôi luôn ủng hộ tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Đôi khi tôi thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của cô ấy, nhưng vợ chẳng bao giờ kêu than. Hài lòng vì có một người vợ biết nghĩ cho chồng, tôi tập trung vào làm việc để một ngày kia sẽ leo lên vị trí cao hơn.